• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Châu Á thắp niềm hy vọng

(Chinhphu.vn)- Đêm qua, Worl Cup đã không có một bất ngờ nào khi các đội bóng mạnh hơn đã thắng. Còn trong đêm nay, bóng đá châu Á lại hướng về Nam Phi với niềm hy vọng mang tên Nhật Bản.

29/06/2010 08:37

Ngã ngũ - Hà Lan/Slovakia 2 - 1

Đẳng cấp lên ngôi

Hiện tượng Slovakia, đội bóng mới chỉ lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup nhưng đã gây sốc bằng việc loại ĐKVĐ Italia để có mặt ở vòng 1/8 cuối cùng cũng đã được “giải mã” bởi một đại diện châu Âu khác, đội tuyển Hà Lan.

Có quá nhiều ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ Arjen Robben sau bình phục chấn thương, lối chơi tấn công của Hà Lan đã đa dạng và cân bằng hơn.

Chỉ 18 phút sau tiếng còi khai cuộc, lưới Slovakia đã rung lên và cái tên hiện trên bảng điện tử của sân Moses Mabhida tại thành phố Durban, không ai khác chính là cầu thủ đang khoác áo CLB Bayern Munich (Đức) - Robben từ pha dứt điểm hiểm hóc. Không quá ào ạt để tạo ra "cơn lốc" nhưng chỉ cần đẩy tốc độ trận đấu lên cao khi hiệp 2 mới bắt đầu, Hà Lan đã có bàn thứ 2 khi Sneijder dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Còn với Slovakia, cuộc phiêu lưu trên đất Nam Phi đã khép lại bằng bàn thắng danh dự của Vittek từ chấm 11m.

Nhẹ nhàng đi tiếp và những người "Hà Lan bay" cũng không phải chờ quá lâu để biết đối thủ của mình ở tứ kết là ai.

Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2010 cũng chẳng hề mất nhiều sức trong cuộc đấu nội bộ Nam Mỹ với chiến thắng 3-0 trước Chile. Bất chấp lối chơi đeo bám, thậm chí có phần khá quyết liệt của Chile, những vũ công samba mỗi khi nhảy múa là... có bàn thắng đẹp.

Trung vệ Juan mở hàng với pha đánh đầu "đậm chất châu Âu", tiếp theo là Fabiano sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Robinho - Kaka, phá bẫy việt vị, lừa qua cả thủ môn Chile để đưa bóng vào lưới trống. 2-0 trong hiệp 1 và chiến thắng đã được Robinho ấn định từ pha cứa lòng đẹp mắt ở phút 59.

Hà Lan - Brazil sẽ gặp nhau ở tứ kết và hứa hẹn sẽ làm nên bữa tiệc mới của bóng đá tấn công mà cả hai là những đại diện xứng đáng.

Với Hà Lan đó là kỳ vọng trở lại đỉnh cao sau thế hệ của Johan Cruyff từng có mặt trong 2 trận chung kết nhưng không thành công (1974 và 1978). Còn với Brazil, năm 1994, họ đã từng vượt qua Hà Lan ở tứ kết để rồi đăng quang ngôi vô địch. Bởi thế, ai cũng có lý do và cơ sở để hy vọng.

Chờ những chàng "samurai áo xanh"

CHDCND Triều Tiên không vượt qua vòng bảng; Hàn Quốc dừng bước ở vòng 1/8, thế nhưng sau những gì đã thể hiện tại châu Phi, bóng đá châu Á xứng đáng có được vị thế cao hơn trên bản đồ bóng đá đỉnh cao thế giới.

Lối chơi có lửa bằng sự quyết tâm cùng những cải thiện đáng kể về chuyên môn, trình độ đến thể hình và thể lực đã phần nào lấp đi những khoảng cách của bóng đá châu Á so với châu Âu, Nam Mỹ. Chính vì thế, hàng triệu trái tim hâm mộ châu Á, trong đó có cả người hâm mộ Việt Nam vẫn tiếp tục hy vọng, Nhật Bản, đại diện cuối cùng của bóng đá châu lục sẽ làm nên kỳ tích vào đêm nay trước đại diện khác từ Nam Mỹ là Paraguay.

Hy vọng của người hâm mộ châu Á đêm nay đặt lên đôi vai các cháng 'samurai áo xanh"

Hy vọng đó là hoàn toàn có cơ sở. Bên cạnh sự hậu thuẫn của người hâm mộ châu Á, đội bóng của HLV Takeshi Okada trở nên mạnh hơn nhiều bằng lối chơi tập thể, thay vì dựa hẳn vào một ngôi sao như những kỳ World Cup trước. Thắng Cameroon và ấn tượng nhất là vượt qua Đan Mạch với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 1/8, cánh cửa lần đầu vào tứ kết sẽ mở cho Nhật Bản nếu những chàng "samurai xanh" tiếp tục thể hiện được phong độ đỉnh cao của mình. Cũng cần phải nói thêm, trong 5 lần gặp nhau, Nhật Bản cũng từng có 1 trận thắng, Paraguay có 2, còn lại là hoà. Hơn thế, nếu so với các đội bóng Nam Mỹ khác có mặt ở World Cup lần này, Paraguay cũng không phải là đội quá mạnh.

Trận đấu cuối ở vòng 1/8 cũng diễn ra đêm nay sẽ câu chuyện riêng nữa của bóng đá châu Âu khi hai đại diện đỉnh cao là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đối mặt. Bất cứ đội bóng nào trong cặp đấu này phải nói lời chia tay cũng là điều đáng tiếc khi họ đều là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch và châu Âu cũng mất thêm một đại diện tại một VCK không thực sự thành công. Nhưng chắc chắn, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ cùng tạo nên trận cầu đỉnh cao ở châu Phi mà tại đó, mọi dự báo chỉ là dự báo.

Tây Ban Nha - ĐKVĐ châu Âu có khả năng đánh bại bất cứ đội bóng nào bằng một tập thể đồng đều ở mức độ cao. Còn người Bồ có ngôi sao sáng nhất Ronaldo với danh hiệu "Brazil châu Âu" cũng đủ khả năng xoay chuyển thế trận với những pha bùng nổ đến bất ngờ. Đội thắng trong cặp đấu này không chỉ loại được đối thủ mạnh mà cánh cửa tiến xa hơn còn rộng mở khi chỉ phải gặp đội thắng của cặp Nhật Bản - Paraguay ở tứ kết.

Sắc màu World Cup

Du lịch Nam Phi "trúng lớn" 

Các quan chức du lịch Nam Phi cho biết, hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán bar ở Nam Phi đang bùng nổ, với số lượng lớn khách hàng là những cổ động viên cuồng nhiệt của các đội bóng lớn.

Ngành Du lịch Nam Phi dự kiến sẽ "kiếm" được 8,8 tỷ rand (1,1 tỷ USD) từ World Cup. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần nhỏ trong số tiền 93 tỷ rand ( hơn 11,6 tỷ USD) mà các trận đấu đem lại cho nền kinh tế Nam Phi. Nam Phi cũng đã chi khoảng 100 triệu USD cho chiến dịch tiếp thị World Cup, nhưng lợi nhuận của hoạt động này là vô giá vì Nam Phi được quyền đăng cai một trong những sự kiện thể thao lớn nhất và được nhiều người theo dõi nhất trên thế giới.

Trái bóng Jabulani “có vấn đề”

FIFA cuối cùng đã thừa nhận rằng "có điều gì đó không ổn" với trái bóng World Cup Jabulani, song việc mổ xẻ những vấn đề liên quan trái bóng này sẽ chỉ diễn ra sau khi World Cup 2010 kết thúc. 

Nhiều cầu thủ cho biết, quả bóng Jabulani không có tính ổn định và đường bay quá nhanh trong không khí. Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke nói: "Chúng tôi không phải không biết. FIFA không phải không tiếp nhận những thông tin về Jabulani. Có những quy định về kích thước và trọng lượng… song trái bóng phải hoàn hảo". Ông cho biết FIFA sẽ thảo luận về vấn đề gây tranh cãi này cùng các huấn luyện viên và các đội bóng sau World Cup, sau đó sẽ trao đổi với nhà sản xuất Adidas.

Hoàng Hà