World Cup 2010: Thời điểm quyết định
(Chinhphu.vn) - Vòng đấu bảng chính thức khép lại với 16 cái tên lọt vào vòng 1/8. World Cup 2010 chỉ còn lại 1/3 chặng đường, nhưng đó là chặng đường mang tính quyết định.
![]() |
Brazil và Bồ Đào Nha nhẹ nhàng "dắt tay" nhau đi tiếp |
Trận thư hùng tối 25/6 giữa hai "người khổng lồ" tại bảng H là Brazil và Bồ Đào Nha với những ngôi sao sáng nhất trên làng cầu thế giới đã diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ. Trình diễn lối chơi thiếu lửa để rồi suốt 90 phút không có bàn thắng nào được ghi, cả hai đại diện cho thứ bóng đá tấn công đẹp mắt này nhẹ nhàng "dắt tay" nhau đi tiếp.
Cũng như thế, ở bảng G, ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha đã có trận thắng dễ dàng 2-1 trước Chile để giành ngôi đầu và cùng có mặt ở vòng 1/8 với đại diện Nam Mỹ.
48 trận thuộc 8 bảng đã tìm ra 16 vị khách tiếp tục có mặt ở Nam Phi, với không ít bất ngờ, niềm vui lẫn sự thất vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nam Phi, một đội chủ nhà của VCK, đã không thể qua nổi vòng loại bảng. Cũng là lần đầu tiên, cả ĐKVĐ (đội tuyển Italia) và á quân (đội tuyển Pháp) cũng sớm phải xách valy về nước khi không còn là chính mình với những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Vòng đấu bảng qua những con số Có 101 bàn thắng, hiệu suất 2,1 bàn/trận Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Argentina và Bồ Đào Nha cùng 7 bàn Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Gonzalo Higuain (Argentina), Robert Vittek (Slovakia) ; David Villa (Tây Ban Nha) cùng 3 bàn. Đội phạm lỗi nhiều nhất: Australia - 62 lần. Đội bị phạt thẻ vàng nhiều nhất: Chile - 11 thẻ Mỗi trận có trung bình 47.600 khán giả |
Nhìn vào kết quả của vòng bảng, dễ dàng nhận thấy sự thắng thế của bóng đá Nam Mỹ khi cả 5/5 đại diện là Brazil, Argentina, Chile, Paraguay và Uruguay đều giành quyền đi tiếp. Giấc mơ "vô địch ngoài châu lục" của châu Âu vẫn là thách thức lớn khi chỉ còn 6/13 đội bóng của họ giành quyền đi tiếp.
Nếu ấn tượng lớn nhất thuộc về châu Á khi góp mặt với 2 đại diện là Hàn Quốc, Nhật Bản thì khu vực Bắc - Trung Mỹ cũng chứng tỏ mình với Mỹ và Mexico.
Và cuối cùng, dù được kỳ vọng rất nhiều khi lần đầu tiên đăng cai tổ chức VCK, châu Phi chỉ còn duy nhất "những ngôi sao đen" Ghana.
Những cuộc đối đầu "trong mơ"
![]() |
Ai sẽ tỏa sáng trong trận đầu tiên của vòng 1/8: Par Ji Sung (Hàn Quốc) hay Forland (Uruguay)? |
Với thể thức loại trực tiếp, sẽ không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm dù là nhỏ nhất, bởi đơn giản với 16 đội bóng còn lại, mục tiêu duy nhất với họ là phải chiến thắng.
Và đêm nay, trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 giữa Uruguay (nhất bảng A) - Hàn Quốc (nhì bảng B) đã mang trong mình sức nóng ấy. Đều là hiện tượng lớn của vòng bảng qua lối chơi tốc độ, kỷ luật và kỹ thuật, cả hai đều muốn làm nên dấu ấn lịch sử cho chính mình.
Với Uruguay, đã 40 năm qua, chưa một lần họ vượt xa hơn vòng 1/8. Còn ngoại trừ vị trí thứ 4 khi World Cup 2002 tổ chức trên sân nhà, đại diện châu Á cũng chưa từng góp mặt ở bán kết.
Lịch thi đấu vòng 1/8 theo giờ VN 26/6, 21h00: Uruguay - Hàn Quốc (truyền hình trực tiếp trên VTV2) 27/6, 1h30: Mỹ - Ghana (VTV3) 27/6, 21h00: Đức - Anh (VTV2) 28/6, 01h30: Argentina - Mexico (VTV3) 28/6, 21h00: Hà Lan - Slovakia (VTV2) 29/6, 1h30: Brazil - Chile (VTV3) 29/6, 21h00: Paraguay - Nhật Bản (VTV2) 30/6, 1h30: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (VTV3) |
Hai đội đã từng 5 lần gặp nhau và có vẻ như ưu thế đang nghiêng về đại diện Nam Mỹ khi thắng 4, hòa 1. Ngay ở vòng bảng, Uruguay đứng ngôi đầu mà chưa hề thủng lưới bàn nào.
Ở "cửa dưới" xét trên nhiều mặt, nhưng trong bóng đá, đôi khi đó chính là lợi thế lớn, đặc biệt là khi đội quân của HLV Huh Jung-Moo tỏ ra rất nguy hiểm bằng lối chơi phòng ngự phản công. Nếu vượt qua được sức ép và biết tận dụng cơ hội thì cơ hội chiến thắng của Hàn Quốc là không hề nhỏ.
Trận đấu giữa Mỹ (nhất bảng C) và Ghana (nhì bảng D) cũng làm đau đầu bất kỳ nhà chuyên môn nào nếu muốn đưa ra dự báo sớm. Cả hai không thực sự có ngôi sao nào nổi bật, thay vào đó là lối chơi mang tính tập thể cao dựa trên nền tảng thể lực, đặc biệt là tinh thần thi đấu quyết tâm cao độ. Nếu Mỹ chiến thắng Algeria bằng bàn thắng Vàng ở phút 90 1 để giành quyền vào vòng 1/8, thì Ghana cũng chẳng hề kém cạnh khi vượt qua đội bóng lớn ở châu Âu là Serbia tại bảng D.
"Ghana sẽ lấn lướt trong những phút đầu tiên, nhưng hãy coi chừng sự nguy hiêm của đội tuyển Mỹ vào cuối trận" - đó là nhận định chung ban đầu của giới chuyên môn.
Hoàng Hà