• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chung kết Cúp Nhà Vua Brunei: Việt Nam gặp đối thủ mạnh nhất

(Chinhphu.vn) – Đó chính là ĐT U19 Myanmar, đội thắng cả 4 trận vòng bảng và thắng U21 Malaysia ở trận bán kết 1 Cúp Nhà Vua Brunei 2014.

23/08/2014 07:38
Tại Brunei lần này, U19 Myanmar nằm ở bảng A với các đội: U19 Thái Lan, U21 Timor Lester, U21 Philippines và U21 Lào.

Ở vòng bảng, U19 Myanmar giành 4 trận thắng (thắng U19 Thái Lan 3-2; U21 Timor Lester 3-1; U21 Philippines 3-1 và U21 Lào 3-2). Điều thú vị là mỗi trận, các cầu thủ trẻ Myanmar đều ghi được 3 bàn thắng.

Đứng đầu bảng A với 12 điểm, Myanmar gặp U21 Malaysia (đội nhì bảng B) trong trận bán kết 1 (ngày 20/8) và giành thắng lợi 3-0. Cả 3 bàn thắng đều ghi trong hiệp 1.

Sau trận bán kết nói trên, không nghi ngờ gì nữa, ĐT U19 Myanmar chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Giải bóng đá mang tên Nhà vua Brunei - Hassanal Bolkiah.

Sau những trận đấu vừa qua, điểm mạnh dễ thấy nhất của U19 Myanmar trong giải đấu này là có đến 9 cầu thủ ghi bàn với tổng cộng 15 bàn thắng.

Bên cạnh đó, “thuyền trưởng” của họ là HLV người Đức, ông Gerd Zeise. Với tài cầm quân, các trận đấu của U19 Myanmar dù không thắng đối thủ thật cách biệt, nhưng ông Zeise biết cách giải quyết bế tắc hay khi bị đối phương đẩy vào thế khó. Thêm nữa, ông Gerd Zeise cũng không xa lạ với bóng đá Việt Nam (năm 2006, ông từng làm Giám đốc kỹ thuật của đội SHB Đà Nẵng). Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức này, U19 Myanmar đã thăng tiến rất nhanh và thật sự là đối thủ đáng gờm với U19 Việt Nam.

Về phía U19 Việt Nam, sau trận bán kết kịch tính với U19 Thái Lan (nhì bảng A), dù thắng trận (1-0), nhưng nhiều cầu thủ bị đau hoặc chấn thương do lối đá rắn của đối phương (trong số này có 3 cầu thủ trụ cột là tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Xuân Trường và Quang Hải). Hơn nữa, vì phải thi đấu nhiều hơn 1 trận (bảng B có 6 đội), nên thể lực, vốn là điểm yếu của các tuyển thủ, cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Phần lớn trong các trận đấu vừa rồi các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu tốt, trong đó, điểm nổi trội là cách phối hợp 1 chạm, chọc khe nhanh khi có thời cơ đưa bóng về phía sân đối phương. Tuy nhiên, điểm yếu vẫn là khả năng dứt điểm chưa tốt (chỉ riêng trong trận gặp U19 Thái Lan, các cầu thủ đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội thành bàn).

U19 Việt Nam và U19 Myanmar cùng đã có lần gặp mặt. Lần đối đầu gần nhất là tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2013, ĐT U19 Việt Nam đã  đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 3-1 (cú hat-trick của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn).

Mặc dù vậy, trận chung kết Cúp Nhà Vua Brunei diễn ra vào chiều tối nay 23/8, chắc chắn, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường đến chức vô địch.

Thùy Linh