Vòng bán kết AFF AFF Suzuki Cup 2010 khép lại với chiến thắng thuộc về Indonesia và Malaixia. Đội nào bước lên ngôi vô địch sẽ được xác định khi trận đấu chung kết lượt về ngày 29-12 tại SVĐ Gelora Bung Karrno ở thủ đô Jakarta kết thúc.
Giải Bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 với tên gọi Tiger Cup và đến năm 2007 được đổi tên thành AFF Cup đã chứng kiến 3 nhà vô địch là Thái Lan (3 lần), Singapore (3 lần) và Việt Nam (1 lần). AFF Suzuki Cup 2010 diễn ra với nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là đội tuyển Lào cầm hòa đội tuyển Thái Lan trong thế luôn dẫn điểm rồi đến đội tuyển Việt Nam thất thủ 0-2 trước đội tuyển Philippin và bất ngờ lớn nhất là đội tuyển Philippin lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bán kết của giải.
Bất ngờ trong bóng đá là một điều thú vị, nhưng cũng đặt ra cho người hâm mộ trái bóng tròn một câu hỏi lớn: đó là các nền bóng đá kém phát triển của khu vực đã có bước phát triển lớn hay là sự tụt hậu của các nước được coi là phát triển của khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Theo dõi AFF Suzuki Cup 2010 chúng ta gần như đã có câu trả lời xác đáng. Sự già nua của Thái Lan, Việt Nam và Singapore cùng với cách làm bóng đá của những nước muốn gặt hái được thành công theo con đường nhập tịch cho cầu thủ ngoại đã thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá trong khu vực. Sau thất bại của Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hỷ- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra ý kiến Đội tuyển Việt Nam cần cầu thủ nhập tịch. Thực ra đội tuyển của chúng ta đã từng có cầu thủ nhập tịch như tiền đạo Kesley alves, thủ môn Fabio Santos rồi Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Nhưng những cầu thủ này cũng thực sự chưa thi đấu ở giải chính thức nào mà chỉ mới tham gia với đội ở một số vòng loại. Đây là vấn đề còn rất nhiều ý kiến và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tính toán kỹ. Còn bây giờ là những giờ phút chuẩn bị chào đón đội nào đoạt cúp. Indonesia hay Malaixia. Hãy chờ xem!
Tùng Lâm
Nguồn: Báo Nghệ An 21/12/2010