
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026)
Hôm nay, trong không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước – một dấu mốc thiêng liêng của dân tộc – tôi thực sự xúc động và tự hào khi được sống, làm việc và đóng góp tại TPHCM – thành phố mang trong mình tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn lên không ngừng.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Vietjet mang đến cho người dân và du khách những chuyến bay ngập tràn không khí tự hào, rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc.

Du khách có trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay của Vietjet đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)
Đối với chúng tôi, TPHCM không chỉ là một nơi có trụ sở, mà là cái nôi nuôi dưỡng những ý tưởng táo bạo, những giấc mơ lớn và hành trình vươn ra thế giới. Từ tập đoàn Sovico, tới Vietjet đến HDBank, Vikki Digital bank, Galaxy Holding, từ những dự án hàng không, tài chính đến các sáng kiến công nghệ, tất cả đều mang trong mình một niềm tin: TPHCM sẽ là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu của khu vực.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Air
Việc đồng hành tổ chức các hoạt động như các hoạt động trên chuyến bay Vietjet, sân bay Tân Sơn Nhất, bắn pháo hoa để người dân mừng lễ hội tại 2 điểm Saigon Marina và Nam Sài Gòn hôm nay không chỉ là một lời tri ân lịch sử, mà còn là cách chúng tôi chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với người dân Thành phố – những con người năng động, nghĩa tình và luôn hướng về phía trước.
Trong kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn tiếp tục đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho TPHCM: Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng hàng không hiện đại, thúc đẩy kinh tế số, và đặc biệt là kiến tạo những hệ sinh thái dịch vụ – tài chính – công nghệ – hàng không mang tầm khu vực và thế giới, các dự án hạ tầng chiến lược...

Từ mặt đất đến bầu trời, trên mỗi hành trình, Vietjet lan tỏa không khí rộn ràng, tươi vui với cờ hoa rực rỡ, cùng hướng về ngày đại lễ của dân tộc.
Chúng tôi tin rằng, với truyền thống anh hùng, tinh thần đổi mới và sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, TPHCM sẽ tiếp tục là đầu tàu phát triển của Việt Nam – một thành phố đáng sống, đáng đầu tư và đầy cảm hứng cho tương lai.
Và chúng tôi tự hào được là một phần của hành trình ấy./.