Thành phố lớn thứ 3 của Australia đã trở thành một “thành phố ma” khi điện bị cắt và hàng ngàn người phải đi sơ tán hoặc kẹt trong nhà. Trước đó, lũ quét đã tấn công thành phố Toowoomba, cách Brisbane khoảng 125 km về phía Tây và tính đến nay có ít nhất 12 người thiệt mạng và 51 người mất tích vì trận lũ mới nhất này, theo AFP.
Thủ hiến bang Queensland, bà Anna Bligh cảnh báo số người mất tích tại Brisbane còn có thể tăng nhanh và gọi đây là “trận lũ thế kỷ”. Các chuyên gia dự đoán lũ tại Brisbane có thể lên tới đỉnh điểm vào sáng sớm hôm nay và giữ nguyên mức này cho đến ngày 15/1. Brisbane cũng là nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống, làm việc. Các cơ quan ngoại giao Việt Nam và các tổ chức cộng đồng đang gấp rút có biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
L.L – T.N