In bài viết

Bác Hồ: Một tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản...

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đã trang trọng và xúc động phát biểu như vậy trong Lễ kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2006) và 40 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức (14/5/1966 – 14/5/2006), tổ chức tại Hà Nội ngày 18/5/2006.

18/05/2006 21:36

 Lễ kỷ niệm 116 năm  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2006)

Sau khi ôn lại trang sử vẻ vang trong cuộc đời hoạt động của Bác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam; Người anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa thế giới; Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Nhà nước ta; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc; Người làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca, một tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng gần 1000 đại biểu đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô, trong đó có 200 đại biểu đảng viên lớp Hồ Chí Minh vừa kết nạp, đang học tập tại trường cán bộ Lê Hồng Phong đã bồi hồi xúc động nhớ về Bác, càng thấm nhuần đạo đức cách mạng và tư tưởng của người, nhất là tư tưởng về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng.

Suốt 40 năm qua, những đoàn viên là học viên lớp huấn luyện bồi dưỡng hạt giống đỏ đã luôn luôn thực hiện lời Bác dặn và trở thành những đảng viên mẫu mực. Đồng chí Bùi Công Khê thay mặt lớp đảng viên năm 1966 ôn lại những kỷ niệm mà Bác đến thăm lớp học. Đồng chí cho biết: “Lớp học của chúng tôi phần đông là công nhân, sau này nhiều đồng chí đã trưởng thành là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học của Trung ương và thành phố Hà Nội; có người còn, người đã khuất, người hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Song chúng tôi biết, ai cũng sống trọn vẹn là người đảng viên chân chính như lời Bác dặn”.

 

Lê Đông