In bài viết

Bác Hồ trong trái tim đồng bào cả nước

(Chinhphu.vn)-40 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh của Người vẫn vô cùng thân thuộc, gần gũi với với đồng bào cả nước. Trong những ngày này, nhớ Bác mỗi người dân đất Việt dành những tình cảm tốt đẹp nhất dâng lên Bác và nguyện làm theo những lời Người dạy, đồng sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

02/09/2009 09:37
 

Bác Hồ thăm Nhà máy sứ Hải Dương

Những câu hát sâu nặng niềm kính yêu với Bác         

Với niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, nghệ nhân Hà Thuấn (thôn Tân Hợp- xã Tân An- huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã sáng tác các bài hát như: "Ơn Đảng, ơn Bác Hồ", "Người Tuyên Quang nhớ Bác"...  ca ngợi công ơn của Bác Hồ và lưu truyền cho các thế hệ con cháu mai sau. Mỗi câu hát cất lên từ sâu thẳm trái tim của nghệ nhân dân tộc Tày ở tuổi gần 70 này: "Bài hát của tôi nói lên công đức to lớn của Bác Hồ. Dân tộc mình được giải phóng, được tự do là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ nên truyền lại cho con cháu để luôn luôn làm theo gương của Bác, học tập và làm theo lời Bác Hồ", ông Hà Thuấn nói.

Năm nay đã ở tuổi 73, Nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang (Thái Nguyên) dù nghỉ hưu đã lâu, ông vẫn cùng cây đàn tính do ông tự tạo cùng bầu bạn, đi khắp núi rừng Tây Bắc, Việt Bắc, đem lời ca tiếng hát phục vụ đồng bào. Điều đặc biệt là tuy đánh đàn tay trái, nhưng ông Khang vẫn đàn rất điêu luyện. Một trong những bài ông thích nhất là bài "Tổ quốc non xa xa" về Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ tôi cũng rất tôn kính. Tôi hát thể hiện tình cảm tự đáy lòng của mình", Nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang chia sẻ.

 

Bác Hồ thăm một gia đình đồng bào dân tộc ở Việt Bắc

Ông Sầm Văn Dừn - dân tộc Cao Lan ( thôn Mãn Hoá, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ: Thật khó có lời nào thể hiện đầy đủ tình cảm biết ơn, kính trọng của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ. Những câu chuyện về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ đã được các nghệ nhân ở Tuyên Quang đưa lên sân khấu, biểu diễn ở nhiều nơi, nhằm giáo dục thế hệ trẻ sống Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo gương Bác Hồ: "Trên trời có 4 mùa, dưới đất có 4 phương, con người phải có 4 đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính , thiếu một đức tính thì không thể trở thành người tốt. Đấy là lời căn dặn của Bác, chúng tôi rất tâm đắc và lấy đó để dạy cho con cháu..."- Ông Sầm Văn Dừn nói.

Là Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật nhân dân Chăm Ninh Thuận- nhạc sĩ Đàng Đăng Đức có rất nhiều sáng tác về Bác Hồ, trong đó bài hát "Hồ Chí Minh trong trái tim người Chăm" được biểu diễn ở rất nhiều sân khấu nghệ thuật. Nhạc sĩ Đàng Đăng Đức cũng là người thể hiện bài hát này rất thành công. Anh tâm sự: Với người Chăm, Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân lớn và là ông Tiên hết lòng yêu thương con người. Người Chăm rất tự hào về Bác. Bài hát của tôi là thể hiện những cảm xúc đó”.

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương thoả ước mong của Bác

Nhớ ơn Bác Hồ kính yêu, người Vân Kiều ở tỉnh Quảng Trị đã lấy họ Hồ làm họ của mình. Theo ông Hồ Vân Ài- dân tộc Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, năm nay 70 tuổi, điều mà người Vân Kiều khắc sâu trong tâm khảm là phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước: "Dân tộc Vân Kiều nhớ Bác lắm, thương Bác lắm. Điều mà dân tộc Vân Kiều nhớ nhất là lời Bác dạy "Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công". Chúng tôi luôn răn dạy con cháu làm theo lời Bác dạy..".

Với ông Hoàng Văn Sảng ( huyện Pắc Nậm- tỉnh Bắc Kạn), biết ơn Bác Hồ và ghi nhớ công lao của Người, thế hệ người cao tuổi ở Pắc Nậm cố gắng giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc và răn dạy con cháu gìn giữ nét bản sắc văn hoá.

 

Văn phòng Chính phủ tọa đàm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Ảnh: Chinhphu.vn

Điều ông Thiên Xanh Lục, dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận thấm thía nhất, đó là lời Bác Hồ dạy 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đều là ruột thịt và phải đồng lòng, đồng sức để xây dựng đất nước giàu mạnh. Cũng theo ông Thiên Xanh Lục, mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu trong phong trào làm theo gương Bác: Câu nói của Bác "không có gì quí hơn độc lập", cần phải khắc ghi ngàn năm. Chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm dạy con sau này làm theo Bác Hồ. Giả sử cán bộ nào cũng vậy, các cơ quan nào cũng vậy mà làm theo tấm gương như Bác Hồ mới là người có đức, có tài...

 Những tâm tình, suy nghĩ của đồng bào các dân tộc thể hiện sự kính yêu, niềm tự hào về Bác Hồ- vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân, danh nhân văn hoá thế giới. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam...

Mai Hồng