![]() |
Người dân Thủ đô chung sức cùng Thành phố đẩy lùi dịch COVID-19 - Ảnh: VGP/Diệu Anh |
Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng, Hà Nội đã “thần tốc” phong tỏa, khống chế các ổ dịch phức tạp, đồng thời triển khai tiêm chủng diện rộng để gần như “phủ” vaccine toàn Thành phố.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thúy, Phó Bí thư Chi bộ 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình chia sẻ: Trong gần 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhất là đợt dịch thứ 4 này, TP. Hà Nội đều tích cực, chủ động xây dựng phương án ứng phó kịp thời, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
“Trực tiếp tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ trực chốt hằng ngày, tôi nhận thấy hầu hết người dân đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác tuân thủ các quy tắc phòng dịch của Bộ Y tế cũng như những quy định của chính quyền”, ông Thúy nhìn nhận.
Đặc biệt, ông Thuý cho rằng, trong khó khăn mới thấy rõ sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia của người dân Thủ đô. Thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, người dân Tổ 10, phường Liễu Giai đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn bằng các hành động như: Tặng phường Liễu Giai một máy sát khuẩn tự động; ủng hộ các lực lượng tuyến đầu 260 suất cơm... Mọi tầng lớp nhân dân ở Tổ 10 và nhiều đảng viên sinh hoạt hai chiều tại Chi bộ 10 đã ủng hộ tiền mặt, tạo nguồn hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ở Tổ 10 với tổng số tiền 82,6 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã tự nguyện cử các thành viên tham gia trực chốt tự quản phòng dịch cùng với tổ COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ các chốt trực; ủng hộ thiết bị y tế như khẩu trang, nước khử khuẩn, bánh, mì tôm, nước uống…, góp phần tạo nên thành quả chống dịch của phường Liễu Giai, quận Ba Đình nói riêng và của cả TP. Hà Nội nói chung.
“Chúng tôi rất phấn khởi trước kết quả phòng, chống dịch của TP. Hà Nội trong thời gian qua. Tuy nhiên, để giữ vững thành quả đạt được, tôi cho rằng, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, đặc biệt dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10)”, ông Thúy nói.
![]() |
Nhân dân sẻ chia, ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh: VGP/Diệu Anh |
Bắt nhịp với cuộc sống “bình thường mới”
Gần 2 tuần sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân Thủ đô dần bắt nhịp trở lại với cuộc sống bình thường. Dù vậy, chị Lê Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Thắng Lợi, vẫn chọn duy trì những nếp sống như trong thời kỳ giãn cách, thận trọng, không chủ quan để phòng chống dịch.
“Tôi đang dạy trực tuyến vào mỗi tối nên ban ngày, tôi thường ở nhà soạn giáo án. Đôi lúc có việc phải ra ngoài nhưng tôi luôn có ý thức đeo khẩu trang, không tụ tập và duy trì khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với nhiều người bởi chúng ta không nên chủ quan”, chị Lê Thủy chia sẻ.
Là bộ đội về hưu, ông Nguyễn Văn Phú (huyện Thường Tín) cho rằng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của Thủ đô đã cùng vào cuộc; các địa phương, lực lượng chức năng, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội phải căng mình trên tuyến đầu chống dịch. Với phương châm “Ở đâu dân khó đã có bộ đội”, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Thủ đô không chỉ xung phong trên tuyến đầu chống dịch, mà còn tích cực giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội - Ảnh: VGP/Diệu Anh |
Điển hình như Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Thành phố, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức thu, mua các mặt hàng nông sản; tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” và hoạt động phối hợp thăm, tặng quà, động viên nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, điều trị các công dân F0, chủ động rà soát các cơ sở cách ly tập trung…
“Tôi cho rằng mặc dù TP. Hà Nội đã thực hiện nới lỏng nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bản thân tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở con cháu nghiêm túc thực hiện tốt 5K, không được tụ tập, tự mình bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ mọi người, góp phần chung sức cùng Thành phố chống dịch”, ông Phú chia sẻ thêm.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Mai Cánh (quận Tây Hồ) cho rằng: “Cuộc chiến COVID-19 kéo dài đã cho chúng ta nhiều bài học, rằng chỉ một chút lơ là của cá nhân thì sẽ ảnh hưởng tới cả một khu phố, một địa bàn. Nên tôi mong rằng, dù Thành phố có nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch thì mọi người vẫn nên hạn chế tối đa việc đi lại vào thời điểm này để bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình, người thân và tạo điều kiện cho chính quyền sớm kiểm soát được dịch bệnh”.
Chị Nguyễn Thị Hương, chủ cửa hàng đồ ăn nhanh trên đường Võ Chí Công cho biết, để bảo đảm an toàn cho mọi người cũng như tuân thủ tốt các biện pháp trong phòng, chống dịch, chị vẫn dặn dò nhân viên đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc 5K. Đặc biệt, mã QR được chị đặt ngay dưới tấm biển “Chỉ bán mang về” để thuận tiện cho người dân khi đến mua hàng.
“Tôi nghĩ đây là việc làm nhỏ nhưng mọi người cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thì những thành quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch của TP. Hà Nội sẽ được bảo toàn, người dân sẽ sớm thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và có cuộc sống bình thường trở lại ”, chị Hương nói.
Có thể thấy, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì mỗi người dân Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thuận cùng chính quyền địa phương tiếp tục tham gia phòng, chống dịch. Sự góp sức, đồng lòng và chung tay của mỗi một cá nhân lúc này sẽ tạo thành một bức tường thành vững chắc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.
Đây là lúc mỗi người nên thể hiện tình yêu Hà Nội bằng những việc làm trách nhiệm, thiết thực nhất; nâng cao ý thức, bảo vệ thành quả chống dịch để cho những ngày “bình thường mới” thực sự quay trở lại.
Diệu Anh