In bài viết

Bãi rác kinh hoàng nhất Sóc Trăng?

Mấy tháng nay người dân ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú nói riêng, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) nói chung rất khổ sở vì bãi rác của thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con.

17/11/2010 16:12
Theo ông Nguyễn Hữu Trí, nhà ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Tú: “Bãi rác này có cả chục năm nay nhưng khâu quản lý, xử lý bị bỏ ngỏ nên gây hôi thối, ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như sức khỏe người dân lân cận”.
Còn ông Nguyễn Văn Khánh, nhà ở bên cạnh bãi rác, than thở: “Mấy bữa nay mưa nhiều, nước từ bãi rác chảy tràn xuống cả sân nhà tôi hôi thối vô cùng. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng không thấy địa phương giải quyết”. Ngoài hộ ông Khánh, hai hộ dân khác cũng là nạn nhân của bãi rác này.
Quan sát kỹ chúng tôi thấy bãi rác này không có tường bao xung quanh nên khi rác đầy sẽ tràn ra bốn phía, tràn vào vườn nhà dân. Cũng do không được kịp thời xử lý nên khoảng bốn tháng nay những người hốt rác đem rác đổ ngay bên lề đường, dần dần đổ rác lấn luôn lòng đường khiến một đoạn dài trên 50m của con đường chính nối từ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa về các xã Mỹ Tú, Mỹ Phước hay ra Nhu Gia (huyện Mỹ Xuyên) rác lấn ra hơn nửa lòng đường, việc đi lại của người dân rất khó khăn.
Trước bức xúc của bà con, chính quyền địa phương cũng có thuê một chiếc xe cuốc vào dọn rác đưa ra phía sau. Nhưng chỉ mới cuốc được một nhát, anh M., người điều khiển xe cuốc, đã ngừng máy, nhảy xuống xe, tháo khẩu trang, nôn thốc tháo vì “thúi quá trời, chịu không nổi”.
Vậy mà ngày ngày bà con và học sinh trong vùng đều phải qua lại, khổ sở với bãi rác kinh hoàng này.
Theo Tuổi trẻ