Toàn bộ trang bìa của phụ trương in bức ảnh về chiếc thuyền buồm nâu thơ mộng rong ruổi trên vịnh Hạ Long, một thắng cảnh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bài báo đã mô tả rất sinh động nhịp sống sôi động và phong cảnh hữu tình tại những địa danh mà tác giả đã dừng chân dọc theo chiều dài nước Việt Nam, từ Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp giao thương trong dáng vẻ của một thành phố hiện đại "có thể sánh với Mi-lan của I-ta-li-a", qua vùng duyên hải miền Trung thơ mộng với cảnh quan thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ đến thủ đô Hà Nội với "một vẻ duyên dáng, quyến rũ đến lạ thường". Thủ đô Hà Nội, trái tim của Việt Nam, tác giả đã dành trọn tình cảm yêu quý của mình khi mô tả về rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trên các đại lộ lớn, đúng vào dịp thành phố kỷ niệm tròn 995 năm tuổi. Bài báo viết "Không thấy bất cứ một hành động gây gổ hoặc một sự bất ổn nào" trên đường phố. Những ảnh hưởng của sâu sắc của Phật giáo và Khổng tử in đậm dấu ấn trong cuộc sống thường nhật. Với những nỗ lực của Chính phủ, bên cạnh sự giúp đỡ của UNESCO, các di tích văn hóa và lịch sử, cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng ở Việt Nam đã và đang được đầu tư và gìn giữ đúng mức, góp phần "thu hút du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng đông"./.
Ngọc Vân