In bài viết

Bước chạy đà hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Đông Nam Á Malaysia trong trận giao hữu lượt về trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã làm nên bước chạy đà hoàn hảo nhất cho mục tiêu quan trọng - AFF Cup 2012.

04/11/2012 07:48

Thành Lương (áo trắng) đá ở vị trí cao nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam. - Ảnh: VGP/Hoàng Hà

Chín mươi phút trên sân Mỹ Đình đêm 3/11 chỉ là cuộc đấu giao hữu trước khi cả tuyển Việt Nam và Malaysia đến với đấu trường khu vực, nhưng nếu nhìn vào diễn biến quyết liệt trên sân cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nó chẳng kém gì trận cầu chính thức.

Cả chủ nhà và đội khách đều muốn gianh chiến thắng nhằm tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận đánh lớn phía trước mà mục tiêu của cả hai không gì khác - chinh phục chức vô địch giải bóng đá lớn nhất đấu trường Đông Nam Á.

Về phía đội chủ nhà, do vắng nhiều trụ cột như Công Vinh, Minh Đức, Tấn Tài vì chấn thương, nên HLV Phan Thanh Hùng buộc phải bố trí đội hình xuất phát với nhiều xáo trộn. Hàng thủ gồm thủ môn Dương Hồng Sơn, cặp trung vệ là Phước Vĩnh và Gia Từ cùng Văn Biển và Văn Hoàn đá cánh. Ở giữa sân là 5 tiền vệ với Trọng Hoàng chơi hộ công, phía trên Sỹ Cường - Thanh Hưng và Quốc Anh - Văn Quyết cơ động 2 bên cánh. Trên hàng công chỉ có mình Thành Lương đá ở vị trí cao nhất.

Trong khi đó, đúng như tuyên bố trong buổi họp báo, HLV Rajagobal của Malaysia đã tung vào sân đội hình tốt nhất gồm thủ môn Khairul , tiền vệ Razak, Safiq, chân sút Safee, Fadhli... để không chỉ đòi lại món nợ từ trận thua 0-2 trên sân nhà hồi tháng 9 mà còn để khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Và trong hiệp 1, khi tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao thì Malaysia mới chính là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Lối chơi nhanh, bóng dài dựa trên nền tảng thể lực đã giúp các cầu thủ áo vàng đen có phần lấn lướt và nếu pha đánh đầu ở phút 21 của tiền đạo Malaysia chính xác hơn, thì có lẽ tỷ số đã được mở.

Đội tuyển Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi bóng ngắn, tốc độ. Sau 45 phút đầu cầm bóng nhiều mà không tiếp cận được khung thành đối phương, sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã làm bùng nổ cầu trường với các pha lên bóng sắc sảo.

Phút 74, sau pha tấn công biên, từ nỗ lực băng xuống để cứu bóng sát đường biên ngang, tiền vệ Vũ Phong trả ngược lên cho Trọng Hoàng đệm bóng tung lưới Khairul. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút cuối cùng, cả hai đội vẫn chơi quyết tâm, thậm chí có nhiều diễn biến khá căng thẳng vượt khỏi tầm của trận đấu giao hữu. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có nhiều cơ hội, nhưng lần lượt những Văn Quyết, Trọng Hoàng đều bỏ lỡ, trong khi Malaysia cũng đành bất lực trong nỗ lực cuối hòng kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Có  trận cầu xuất sắc để giành chiến thắng, tạo đà tâm lý nhưng HLV truởng Phan Thanh Hùng cho biết, đội tuyển cần phải cải thiện hiệu suất ghi bàn để có thể tận dụng tốt đa các cơ hội tạo được. Về phần mình, HLV Rajagobal của Malaysia thừa nhận thất bại: “Chúng tôi đã để mất thế trận và một số cầu thủ có biểu hiện tâm lý lo lắng".

Theo kế hoạch, ngày 8/11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại tại Nha Trang để đến ngày 19/11, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM và sang ngày 20/11 sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng A của AFF Cup 2012.

Hoàng Hà