In bài viết

Cả nước tưng bừng đón chào năm mới

(Website Chính phủ) - Đúng thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm 6/2, pháo hoa đồng loạt rực sáng trên bầu trời 46 tỉnh, thành trong nước, bầu trời Việt bừng sáng vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm Đinh Hợi 2007 và Mậu Tý 2008.

07/02/2008 16:51

Chào mừng những thành quả lớn về kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2007 và tạo khí thế bước vào năm mới,  46 tỉnh, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, An Giang, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bình Định, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Lắc, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quàng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Bến Tre, Kon Tum.

Kinh phí bắn pháo hoa ở các tỉnh, thành phố không dùng ngân sách nhà nước mà do các doanh nghiệp, cá nhân tình nguyện đóng góp. Việc tổ chức bắn pháo hoa với quy mô và tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào mỗi địa phương song đều vào đúng thời khắc thiêng liêng - Giao thừa chuyển giao giữa năm cũ Đinh Hợi và đón năm mới Mậu Tý nhằm tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương.

Người dân Hà Nội đón giao thừa tại khu vực Hồ Gươm

Hà Nội: Lung linh hồ Gươm đêm Giao thừa

Hà Nội đêm 30 Tết (6/2) cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Bắc không ngăn nổi dòng người xe nườm nượp từ khắp nơi trong thành phố đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ đô để đón Giao thừa, xem bắn pháo hoa. Ánh sáng đèn trang trí đủ màu sắc từ các lùm cây ven hồ cùng hệ thống đèn pha chiếu rọi tỏa đi từ Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc trong màn sương đêm, khiến không gian nơi đây càng trở nên lung linh, huyền ảo.

 

Điều đặc biệt nhất trong đêm Giao thừa năm nay, tại khu vực đền Ngọc Sơn-cầu Thê Húc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hà Nội - thành phố Hòa bình, hồ Gươm - viên ngọc tỏa sáng” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nghệ sĩ người Pháp Alain Pierre Hubert - người đã hợp tác với Việt Nam trong các chương trình Festival Huế đã khiến công chúng thực sự ngạc nhiên trước những màn trình diễn với hiệu ứng đặc biệt về khói màu và ánh sáng, tạo nên những thác nước lung linh trong làn khói huyền ảo.

Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm giao thừa

* TP Hồ Chí Minh: Rừng hoa, rừng người và bầu trời rực sáng

Người dân TP. Hồ Chí Minh đang bước vào một mùa xuân mới với những niềm vui mới cùng sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của thành phố và đất nước. Khí thế của mùa xuân thời hội nhập đang lan tỏa khắp mọi nơi trên thành phố mang tên Bác. Tại khu vực trung tâm thành phố, đường hoa, đường ánh sáng, các điểm lễ hội và điểm bắn pháo hoa hội tụ rất đông người dân khắp nơi đổ về để cùng chờ đón chào năm mới. Tết này, hàng loạt chương trình, hoạt động phục vụ nhu cầu chơi xuân, vui xuân của người dân được thực hiện từ rất sớm và tại nhiều nơi trên toàn thành phố.

Một góc đường hoa Nguyễn Huệ

Năm nay là năm thứ 5 đường Nguyễn Huệ – con đường đẹp ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh được tổ chức thành một đường hoa, một khu vườn hoa xuân lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, với hàng trăm loại hoa, kiểng, cây cảnh, bon sai, non bộ…   trưng bày, sắp đặt theo nhiều chủ đề khác nhau. Cùng với những phố đèn hoa, hàng loạt các công sở, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, cửa hiệu và cả nhà dân ở mặt tiền đường khu trung tâm đều đã chỉnh trang lại và trang trí thêm nhiều hoa, cây kiểng, biểu tượng vui... khiến đường phố Sài Gòn những ngày Tết thoáng đãng và đẹp hơn.

* Đà Nẵng: Pháo hoa rực sáng sông Hàn

Pháo hoa vào thời khắc giao thừa sáng rực trên bầu trời Đà Nẵng

Giao thừa Tết Mậu Tý 2008, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dọc bờ Đông và bờ Tây sông Hàn phục vụ người dân thành phố.

Dòng người đổ về các điểm bắn pháo hoa rất đông, nhất là sau khi theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm Xuân Mậu Thân và đón Tết Mậu Tý được tổ chức trước tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương, lượng người đổ về đường Bạch Đằng rất đông, bất chấp thời tiết năm nay không được thuận lợi lắm, do ảnh hưởng đợt rét kéo dài hơn 10 ngày qua.

Trong dịp Tết, tại tất cả các quận, huyện tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thi múa hát, khiêu vũ tập thể, thi đấu các trò chơi dân gian, lễ hội Cầu ngư (bờ biển phường Xuân Hà và phường Thanh Khê Đông)...

* Yên Bái: Bắn pháo hoa sớm

Vào thời khắc Giao thừa đón mừng năm mới Mậu Tý 2008, thành phố Yên Bái tưng bừng màu sắc pháo hoa. Để phục vụ nhân dân khu vực thành phố và các huyện lân cận như Trấn Yên, nhất là đối với các cháu thiếu niên nhi đồng, Yên Bái đã quyết định bắn pháo hoa sớm hơn tại điểm công viên Yên Hòa, để các cháu kịp về nhà đón Giao thừa.

Yên Bái tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ như chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật... với chủ chủ đề: "Mừng Đảng, Mừng xuân" ca ngợi đất nước và quê hương Yên Bái... Đáng lưu ý là năm nay thời tiết khô ráo, tại các điểm bắn pháo hoa, số trẻ em đến xem tăng gấp bội so với các năm trước. Mặc dù rất khó khăn trong việc bảo vệ trật tự an ninh và an toàn giao thông, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, đã không xảy ra tình trạng lộn xộn làm mất trật tự an ninh nơi công công và cũng không có tắc đường và tai nạn giao thông xảy ra.

* Sắc xuân tươi thắm trên đất cao nguyên

Không khí đón xuân ở Tây Nguyên chộn rộn, tươi vui, trong tiết trời nắng và gió rất đẹp. Tại thành phố hoa Đà Lạt, Lâm Đồng, Hội hoa xuân  trưng bày hơn 4.000 tác phẩm. Các nghệ nhân, các tổ chức hội sinh vật cảnh, hiệp hội hoa thành phố Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã  giới thiệu tại Hội hoa Xuân khá nhiều thể loại, phong phú và độc đáo, bao gồm: đá cảnh, kiểng hoa, hoa cao cấp, xương rồng, bon sai, hòn non bộ, tiểu cảnh, cây khô mỹ thuật, phong lan, địa lan, hoa hồng ép, các loại hoa khô, nước hoa…

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk, cùng với Hội xuân được tổ chức tại Nhà văn hóa Thiếu nhi (đường Lê Duẩn), hoa xuân được trưng bày rất nhiều ở Quảng trường Buôn Ma Thuột, Hoa viên Thành phố, các trục đường lớn như Bà Triệu, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành.. tạo sắc xuân cho thành phố.

Trong đêm Giao thừa Tết Mậu Tý, dòng người từ các hướng lần lượt đổ về Quảng trường 17.3 và Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) để dự lễ hội mừng Xuân. Ai nấy đều rạng rỡ một niềm vui - niềm tin về một năm mới đầy hứa hẹn và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến...

Thời tiết ở Pleiku hơi se lạnh, cả chục ngàn người đứng chật kín cả khuôn viên Quảng trường đã chứng kiến và tận hưởng một lễ hội được tổ chức quy mô, hoành tráng và ấm áp nhất từ trước tới nay. Các chương trình ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc mừng Đảng - mừng Xuân, âm vang của tiếng cồng chiêng và những vòng xoang dịu dàng của các cô gái J'rai - Bahnar đã mang lại nhịp thở đầy sinh khí trên mãnh đất Tây nguyên bao la hùng vĩ này.

Người dân thành phố đã chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đẹp mắt trên bầu trời, tỏa sáng lòng ước mơ trong cuộc sống mới của họ. Một già làng ở xã Chư Á nói: Đón giao thừa năm nay mình vận động dân làng cùng về Quảng trường 17.3 để dự lễ khai Xuân, có nhiều bà con về dự lắm và có hộ đi hết cả nhà. Ai cũng vui và phấn khởi, vì dân làng mình ngày càng được "no cái bụng, sướng cái đầu rồi".....

Vĩnh Phúc, Ninh Bình: Rực rỡ đêm Giao thừa an bình

* Vĩnh Phúc: Ngay sau khi Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, bầu trời thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rực sáng ánh pháo hoa. Tại thành phố Vĩnh Yên, hàng chục ngàn người đổ về các quảng trường lớn như Vườn hoa Trung tâm, Nhà Văn hóa thể thao,quảng trường UBND tỉnh, hồ Đống Đa, hồ Hoàng Quy, hồ Cống Tỉnh, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Hai Bà Trưng... cùng nhau đón Xuân. Đoàn ca múa nhạc thuộc Sở Văn hóa thông tin biểu diễn tại sân khấu ngoài trời ngay tại Quảng trường trung tâm với các tiết mục độc đáo, hấp dẫn mừng Đảng, mừng Xuân.

* Ninh Bình: Vào giờ giao thừa hàng ngàn người đã có mặt tại khu vực nhà thi đấu thể thao tỉnh theo dõi màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút. Đây là năm đầu tiên tỉnh đạt kỷ lục thu ngân sách gần 1.400 tỷ đồng nên nhiều đơn vị tham gia đóng góp kinh phí cho màn bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong giờ phút chuyển sang năm mới. Trên các tuyến đường phố, mật độ xe cộ rất đông nhưng đảm bảo được trật tự, an toàn.

Sau khi xem bắn pháo hoa, rất nhiều thanh niên nam nữ đã đến các chùa Non Nước, Phúc Chỉnh dâng hương, hái lộc. Phút giao thừa trôi qua an bình, vui vẻ.

PV (Tổng hợp)