![]() |
Người dân Campuchia tưởng niệm các nạn nhân. Nguồn ảnh: Reuters |
Bộ Du lịch Campuchia yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và cơ sở giải trí ngừng hoạt động trong ngày 25/11 - ngày tổ chức quốc tang các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trên.
Liên quan đến vụ việc, Bộ các vấn đề xã hội Campuchia thông báo con số chính thức về số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Lễ hội Nước ở thủ đô Phnom Penh vào rạng sáng 23/11 là 347 (con số trước đó là 456).
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thảm họa xảy ra sau khi chiếc cầu dẫn vào đảo Kim Cương bắt đầu rung lắc, khiến đám đông khoảng 7.000-8.000 người có mặt trên cầu hoảng loạn. Vì sợ cây cầu sẽ sập, họ cố tìm cách bỏ chạy và nhiều người đã nhảy xuống sông để thoát thân.
Ủy ban Điều tra, gồm các Bộ trưởng và các quan chức thành phố cho biết thêm, nhiều nạn nhân chết do ngạt thở vì chen lấn.
Trung tướng Sok Phal, Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia và là Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tra thảm họa nói rằng do người dân không biết đây là cầu treo nên khi cầu rung lắc, một số người đã hô hoán là cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn và xô đẩy nhau dẫn đến thảm kịch này. Ông cũng khẳng định các nạn nhân chết là do ngạt thở và bị giẫm đạp, không có dấu hiệu của điện giật hay khủng bố.
Trong khi đó, ở New Zealand, giới chức nước này cho biết không còn hy vọng cứu sống 29 thợ mỏ trong vụ nổ mỏ than Pike River, sau khi xảy một vụ nổ thứ 2 tại mỏ than trên vào sáng 24/11 (giờ Việt Nam).
Thanh tra cảnh sát Gary Knowles nhận định cường độ của vụ nổ thứ 2 này cũng mạnh không kém gì vụ nổ thứ nhất xảy ra 5 ngày trước đó, khiến toàn bộ 29 thợ mỏ trong độ tuổi từ 17-62, gồm 24 người New Zealand, 2 người Australia, 2 người Anh và 1 người Nam Phi, bị chôn vùi dưới mỏ than này. Nỗ lực giải cứu hầu như không có kết quả do các nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận sâu vào mỏ do khí độc.
Thủ tướng New Zealand John Key bày tỏ lòng tiếc thương đối với 29 thợ mỏ xấu số và gọi đây là một "thảm kịch quốc gia" và tuyên bố quốc tang tưởng nhớ các thợ mỏ này. Ngày 24/11, tất cả tòa nhà cơ quan Chính phủ Niu Zealand đều treo cờ rủ.
Nguyễn Chiến