In bài viết

Câu lạc bộ xanh Vườn quốc gia Chư Mom Ray: Góp phần đánh thức tình yêu rừng trong giới trẻ

06/12/2010 09:35

Xuất phát từ mục đích giúp cho giới trẻ nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống của con người và ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay bảo vệ thiên nhiên nói chung và rừng nói riêng, Câu lạc bộ (CLB) Xanh vườn quốc gia Chư Mom Ray đã được ra đời với sự phối hợp của Ban quản lý rừng quốc gia Chư Mom Ray và các trường THCS nằm trên khu vực có rừng. Lúc đầu mới thành lập (tháng 3/2005), CLB vườn quốc gia Chư Mon Ray có 12 CLB thành viên, đến nay đã có 15 CLB thành viên thu hút khoảng 450 em học sinh của 15 trường THCS trên địa bàn huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi tham gia. Trong đó, huyện Sa Thầy có 13 trường THCS đều tham gia và 2 trường THCS Sa Loong và Đăk Kan của huyện Ngọc Hồi là những trường nằm trên khu giáp ranh vườn quốc gia Chư Mom Ray, trung bình mỗi CLB thành viên có 30 học sinh.
Anh Mai Nhật Văn – Trưởng phòng giáo dục môi trường & du lịch sinh thái (thuộc vườn quốc gia Chư Mom Ray) cho biết: Những năm đầu mới thành lập, do chưa có kinh nghiệm, số lượng các em tham gia ít nên các trường đã tổ chức cho học sinh tự do đăng ký tham gia, do đó mà hoạt động của các CLB thành viên gặp phải không ít khó khăn bởi các em từ lớp 6 – 8 nên có sự chênh lệc về trình độ, khác nhau về lịch học nên rất khó trong việc truyền đạt các kiến thức và sắp xếp lịch sinh hoạt. Nhưng từ năm 2007, Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray cùng các trường đã đưa ra phương pháp mới, theo đó, thành viên của các CLB chỉ ở một khối lớp, bắt đầu từ lớp 6 và được đào tạo trong 3 năm, sau đó sẽ đào tạo một lớp mới. Nhờ đó mà hoạt động của các CLB thành viên ngày càng đi vào nề nếp và đã phát huy được hiệu quả. 15 CLB thành viên mang những tên gọi khác nhau theo từng loài động, thực vật quý hiếm ở trong rừng. chẳng hạn như: CLB trường THCS Rờ Kơi là Hổ Vằn, trường THCS Sa Nhơn là Báo Gấm, trường THCS Sa Loong là Dáng Hương…
Hàng tuần các CLB thành viên thường tổ chức sinh hoạt một lần theo từng chủ đề khác nhau, thời gian do các trường tự sắp xếp, nội dung của các buổi sinh hoạt do Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray xây dựng dưới sự hướng dẫn của các giáo viên và thành viên của Ban quản lý vườn. Chủ đề của các buổi sinh hoạt rất đa dạng, phong phú như: Thông tin về vườn quốc gia Chư Mom Ray, môi trường hôm nay, bạn nghĩ gì về rừng, tác dụng to lớn của rừng đối với đời sống người, chúng ta làm gì để bảo vệ động vật, thực vật rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; sản xuất nương rẫy…
Các nội dung sinh hoạt được chuyển tải dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các trò chơi dân gian, vẽ tranh, đóng kịch, xây dựng các mô hình xanh… Trong mỗi buổi sinh hoạt, giáo viên phụ trách thường lập 2-4 đội, mỗi đội lại mang tên một loài động, thực vật khác nhau như: hổ, báo, nai, gấu…tổ chức cho các em thảo luận, sáng tạo, chơi các trò chơi, thông qua đó giúp các em nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ rừng mà thiết thực nhất là ở nơi các em đang sống.
Cũng theo anh Mai Nhật Văn thì việc thành lập, tổ chức, đào tạo các CLB này không đơn thuần chỉ là việc giáo dục cho các thành viên của CLB mà quan trọng hơn là thông qua các thành viên này để tuyên truyền cho các học sinh khác, gia đình và những người xung quanh.
Không chỉ cung cấp các kiến thức lý thuyết mà để giúp cho các em có cái nhìn thực tế, năm 2006, Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray đã tổ chức cho hơn 90 em tham quan, học tập ở trong vườn; xây dựng 2 vườn thực vật tại trường THCS Sa Nhơn và Rờ Kơi với mô hình vườn cây, bể cá, vườn thí nghiệm…Ban quản lý vườn cũng đang lên kế hoạch để tổ chức cho khoảng 8 CLB với khoảng 240 thanh viên thăm quan tại vườn vào mùa khô năm nay.
CLB Xanh đã thực sự thu hút được đông đảo các học sinh tham gia và đã có tác động tích cực trong việc giúp các em nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm trong việc chúng tay bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống. Em Nguyễn Thị Thu Hương (trường THCS Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) – thành viên CLB phấn khởi khoe: Em sống giữa chung quanh là núi rừng, nhưng trước đây em chưa được hiểu được ý nghĩa của rừng với cuộc sống con người, tham gia CLB Xanh cùng với những kiến thức các thầy cô dạy trên lớp em đã hiểu được điều này.
Còn em Y Thoan (trường THCS xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) thì chia sẻ: Sau mỗi buổi tham gia sinh hoạt về, em đều mang những điều mình học được kể cho bố mẹ, các em và bạn bè nghe, do đó, mọi người đã phần nào hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ rừng.
Thùy Hương