![]() |
Phút đăng quang của U21 Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn |
Có mặt ở phố Núi- Gia Lai dự giải năm nay là 4 đội bóng khách mời đại diện cho những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục. Đó là Học viện Aspire (Qatar) - lò đào tạo cầu thủ trẻ danh tiếng, nơi đang sở hữu các tài năng từ khắp nơi trên thế giới mà bằng chứng là ngôi Á quân của đội bóng này tại giải quốc tế TP.HCM 2011 vừa kết thúc. U21 Iran, đại diện hàng đầu của bóng đá châu lục cùng những đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á là U21 Thái Lan, U21 Malaysia và U21 Singapore.
Và dĩ nhiên, tập thể trẻ là tâm điểm của giải đấu chính là đội tuyển chủ nhà - U21 Việt Nam.
Được thành lập trên cơ sở những gương mặt xuất sắc của Giải U21 báo Thanh niên toàn quốc 2011 và mới chỉ có 1 tuần tập trung, nhưng bằng lối chơi quả cảm, lứa cầu thủ trẻ này đã thực sự thổi bùng tình yêu bóng đá trong lòng người hâm mộ nước nhà để rồi xứng đáng bước lên ngôi vô địch.
Mỗi trận đấu của U21 Việt Nam tại giải năm nay thực sự gây được ấn tượng mạnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Ở vòng bảng, sau khi vượt qua U21 Malaysia với tỷ số 2-0, thày trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã làm được cái điều mà lứa đàn anh U23 chưa làm được, đó là đánh bại đội Học việ Aspire của Qatar với tỷ số 2-1 để đoạt ngôi đầu.
Tới bán kết, trước đối thủ nặng ký nhất - U21 Thái Lan, các cầu thủ trẻ chủ nhà đã làm nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong 90 phút để rồi giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11m bằng bản lĩnh, ý chí ngoan cường.
Và trận chung kết với U21 Iran vào tối qua 4/10 thực sự trở thành ngày hội bóng đá trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ. Sân Pleiku với sức chứa 10.000 người đã phải "gồng mình" đón nhận 12.000 khán giả và tất cả cùng tràn ngập trong niềm vui chiến thắng.
Phút 32, tỷ số đã được mở cho U21 Việt Nam từ bàn thắng đẹp của Hữu Khôi và dù tới phút đá bù giờ cuối hiệp 1, từ pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50, Iran đã có bàn san bằng tỷ số 1-1, thì Thế Hưng đã nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 60 của trận đấu.
Sắc sảo trong tấn công, vững vàng trong phòng thủ, U21 Việt Nam đã bảo toàn được tỷ số này để đoạt chức vô địch Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 5 năm 2011.
Chức vô địch đã mở ra những kỳ vọng mới trong tương lai gần cho bóng đá Việt Nam.
Cũng ngay trong đêm chiến thắng của U21 Việt Nam, Đội tuyển bóng đá nam quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Falko Goetz đã chính thức lên đường tới Nhật Bản để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nước này vào ngày 7/10 tại Kobe. Mặc dù chỉ là trận cầu giao hữu và trước đội bóng đang là đương kim vô địch châu Á, lại sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới đang chơi bóng tại châu Âu như: hậu vệ Yuto Nagatomo (Inter Milan), tiền đạo Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), tiền vệ Makoto Hasebe (VfB Stuttgart), thủ môn Eiji Kawashima (Lierse SK)... cùng ông thầy danh tiếng người Italia, Zaccheroni, nhưng Đội Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất với mục tiêu cọ xát và học hỏi. Theo đó, 20 cầu thủ xuất sắc nhất đã được HLV trưởng Falko Goetz gọi tập trung và trong ít ngày đã có những buổi tập với khối lượng nặng nhằm đạt được phong độ cao nhất. Theo HLV Falko Goetz , trận giao hữu là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện đẳng cấp của mình. Trận đấu diễn ra lúc 17h45 ngày 7/9 trên sân Kobe và được truyền hình trực tiếp trên kênh Bóng đá TV, Truyền hình Cáp, Đài Truyền hình Việt Nam. |
Hoàng Hà