|
Chủ tịch Fidel trên tờ Granma ngày 5/9 |
Trên nhật báo Granma (Cuba), Chủ tịch Fidel Castro khẳng định: “Có thể nói rằng thời khắc nguy kịch nhất đã trôi qua. Hôm nay tôi đang hồi phục với nhịp độ đáng hài lòng”.
Tờ Granma còn đăng 10 bức hình của Chủ tịch Fidel Castro trong nhiều bộ quần áo khác nhau màu đen, trắng, xanh và đôi dép lê giản dị đang ngồi trên ghế đọc sách, báo và viết.
Trong những ngày tới ông sẽ đón tiếp các vị thượng khách nước ngoài đến Havana tham dự hội nghị Phong trào Không liên kết của 116 nước đang phát triển.
Ngày 31/7/2006, Chủ tịch Fidel Castro, 80 tuổi, tuyên bố ông phải trải qua cuộc giải phẫu vì bệnh chảy máu đường ruột và tạm trao quyền lãnh đạo đất nước cho người em trai, ông Raul Castro, 75 tuổi.
Cách đây vài ngày, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đã đến thăm Chủ tịch Fidel Castro lần thứ hai kể từ sau khi Chủ tịch Fidel Castro bắt đầu bình phục, cho biết sức khỏe của nhà lãnh đạo Cuba hồi phục rất nhanh đến mức ngạc nhiên. Chủ tịch Fidel đã ngồi dậy được, có thể viết, gọi điện thoại và đưa ra các ý kiến chỉ đạo…”.
Thanh Tùng