Vận vô địch
Trước khi trận chung kết diễn ra, cả indonesia và malaysia đều tỏ rõ quyết tâm tạo lợi thế cho trận lượt về ngày 29-12. Bỏ lại sau lưng thất bại 1-5 ở vòng đấu bảng trước Indonesia, với lợi thế sân nhà và sự cỗ vũ của hơn 80.000 khán giả, các học trò của ông Rajagobal đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trước sức nóng của sân Bukit Jalil cùng lối chơi lăn xả của Malaysia, hàng phòng ngự của Indonesia được coi là vững chắc nhất giải lần này khi chỉ bị thủng lưới 2 lần trước khi bước vào trận chung kết cũng đã để lộ khá nhiều khoảng trống và mắc những sai lầm khi ở phút 22 Muhammad Ridwan đã lóng ngóng chuyền bóng vào chân Norsharul khi thủ thành Markus chưa kịp lùi về nhưng may mắn đã mỉm cười với Indonesia khi Norsharul bấm bóng ra ngoài khung thành. Với lối chơi phản công của mình, Indonesia không phải không có cơ hội khi ở phút thứ 27, Zulkifli Syukur đã làm cho 80.000 cổ động viên trên sân suýt một phen chết lặng khi dứt điểm đi sạt cột dọc khung thành malaysia trong 1 tình huống phản công. Trong thời gian còn lại của hiệp 1 là sự giằng co và không có cơ hội rõ nét nào được tạo ra nên hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp hai, diễn biến trong 10 phút đầu chưa có gì khác biệt so với hiệp 1 ngoài tình huống tiền đạo Gonzales đưa bóng vào lưới của Malaysia trong tư thế việt vị thì bất ngờ trận đấu đã bị tạm hoãn bởi một số khán giả đã dùng đèn lazer chiếu vào các cầu thủ Indonesia, và sau hơn 5 phút Ban tổ chức sân Bukit Jalil giải quyết sự cố thì trận đấu mới được tiếp tục. Sau sự cố hi hữu này thì người hâm mộ mới thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của trận chung kết. Ngay khi trận đấu trở lại, Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số từ một sai lầm của trung vệ Hamka Hamzah khi để Talaha cướp bóng đi thẳng vào khu trung lộ rồi chuyền ngang để Mohd Safee đệm bóng ở cự li gần hạ gục thủ thành Markus. Có bàn thắng mở tỉ số, sự hứng phấn của các cầu thủ Malaysia được đẩy lên cao và liên tiếp tạo nên các tình huống sóng gió trước khung thành của Indonesia và đến phút 69, Talaha một lần nữa lại góp công lớn khi đi bóng từ bên cánh phải qua 2 hậu vệ Indonesia và chuyền bóng ngược cho Samsudin băng lên dứt điểm quyết đoán làm bó tay thủ thành Markus , tỷ số được nâng lên 2-0. Mặc dù đã dẫn 2 bàn nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn tràn lên tấn công quyết tạo lợi thế lớn trước trận lượt về và đến phút 71, từ một đường chuyền dài chính xác đến từng centimet của Bin Rohidan, Mohd Safee đã nhảy lên đánh đầu đẹp mắt, bóng đi vào góc cao và thủ thành khung thành Markus của Indonesia đã chôn chân nhìn bóng bay vào lưới và tỷ số đã là 3-0 cho Malaysia.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, HLV A.Riedl liên tiếp có sự thay đổi hàng công. Mặc dù vậy, Indonesia đã không những không tạo được cơ hội thực sự nào mà còn để các học trò của Rajagobal phô diễn kỹ thuật và tiếp tục dâng cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nhưng tiếc là không có cơ hội nào trở thành bàn thắng.
Trận đấu lượt đi khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về Malaysia, có thể nói đây là một lợi thế rất lớn và coi như Malaysia đã chạm một tay vào chiếc cup vô địch. Dường như vận vô địch đã về với Malaysia khi hầu hết những giải trong khu vực gần đây Malaysia không được đánh giá cao thậm chí chưa bao giờ được làm hạt giống nhưng kể từ SEA Games 25 được tổ chức tại Lào, U23 Malaysia đã làm thay đổi lịch sử và bước lên ngôi vô địch khi dành chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam và bây giờ với lợi thế 3-0 có được trước Indonesia, đội tuyển quốc gia Malaysia có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên là tân vương mới của bóng đá Đông Nam Á. Indonesia khi ký hợp đồng với HLV A.Riedl với hy vọng sẽ thay đổi vận về nhì khi 3 lần có mặt trong trận chung kết nhưng chưa một lần biết đến màu vàng. HLV A.Riedl hiện nay là HLV làm việc với bóng đá ở khu vực Đông Nam Á lâu nhất, trong thời gian đó HLV A.Riedl cũng đã nhiều lần có mặt ở trong trận chung kết của bóng đá khu vực khi làm việc ở Việt Nam nhưng kết quả cũng chỉ biết màu bạc. Không biết vận về nhì là của “Mr.Second A.Riedl” hay là của Indonesia nhưng chảo lửa Gelora Bung Karno đang chờ đón Malaysia. Và người hâm mộ trái bóng tròn sẽ được chứng kiến một trận đấu hay và quyết liệt, kết thúc một giải đấu nhiều bất ngờ và thú vị.
Tùng Lâm