HLV trưởng và Đội trưởng hai đội Uzbekistan, Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận chung kết. Ảnh: VFF |
Hành trình đến với trận chung kết của cả 2 đội đều rất ấn tượng, rất thú vị.
Ở VCK U23 châu Á 2018, đội Việt Nam ở bảng D cùng Hàn Quốc (đương kim Á quân giải đấu), Australia, Syria. Trong khi đó, Uzbekistan cùng bảng A với Qatar, Trung Quốc, Oman.
Trận ra quân, cả 2 đều thua. Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2. Uzbekistan thua Qatar 0-1.
Những trận sau có khác một chút, Việt Nam vào tứ kết sau khi thắng Australia, hòa Syria; còn Uzbekistan thắng cả 2 trận đều với tỷ số 1-0. Điều đáng chú ý nhất ở vòng bảng là U23 Việt Nam đã thắng được Australia, một ứng viên chức vô địch, trong khi các cầu thủ Trung Á đã loại đội chủ nhà Trung Quốc.
Hết vòng bảng, cả 2 đều vào tứ kết ở vị trí nhì bảng (bảng D: Hàn Quốc-Việt Nam; bảng A: Qatar-Uzbekistan).
Trận tứ kết, Việt Nam thắng Iraq (nhất bảng C) trong trận đấu 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ và sút luân lưu 11 m; Uzbekistan loại đương kim vô địch giải đấu U23 Nhật Bản (nhất bảng B) với tỷ số đậm 4-0. Cả hai lọt vào bán kết.
Cũng ở tứ kết, Hàn Quốc vào bán kết sau trận thắng Malaysia 2-1; tương tự, thắng Palestine 3-2, Qatar vào bán kết.
Loạt trận bán kết là loạt trận có sự đối đầu thật thú vị khi Việt Nam gặp Qatar, đội thắng Uzbekistan trận ra quân; còn Uzbekistan gặp Hàn Quốc, đội thắng Việt Nam trận đầu vòng bảng.
Sau đó, Việt Nam và Uzbekistan đều giành chiến thắng để đi đến trận tranh ngôi vô địch.
Chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam được truyền thông quốc tế nói đến nhiều hơn do các cầu thủ Việt Nam được coi là những người đã “đưa bóng đá của cả ASEAN thoát khỏi phận lót đường”.
Còn Uzbekistan, dường như được đánh giá cao hơn một chút ở trận đấu cuối cùng. Điều đó cũng không có gì lạ.
Trước mắt 2 đội là trận cuối cùng.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu cách đây ít giờ, HVL trưởng ĐT U23 Việt Nam Park Hang-seo nói: “Vào ngày mai, U23 Việt Nam có một trận đấu rất quan trọng, trận chung kết. Tôi đã nói với các cầu thủ, điều quan trọng nhất đối với họ ở trận chung kết với U23 Uzbekistan là sự điềm tĩnh. Tôi cho rằng ở trận chung kết, cơ hội vô địch chia đều cho cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan".
Đối thủ của ông Park, HLV trưởng ĐT U23 Uzbekistan Ravshan Khaydarov thì nói: “Cả 4 trận đấu trước chúng tôi đều phải đối mặt với 4 đội bóng có phong cách khác nhau. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ còn 1 trận đấu trước mắt, duy nhất 1 đối thủ - U23 Việt Nam. Chúng tôi không còn phải băn khoăn về những vấn đề chấn thương hay tính toán điểm số nữa".
Sau 90 phút của trận chung kết ngày mai 27/1 là thời khắc lịch sử của mỗi đội bóng./.
Thanh Phương