In bài viết

Chuyện VĐV: Phẩm chất của một ngôi sao

(Chinhphu.vn) - Giành được 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và phá 8 kỷ lục SEA Games (tính đến hết ngày 11/6), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xứng đáng nhận được mọi lời ca ngợi. Thế nhưng cô gái người đất Tây Đô vẫn chưa hài lòng với chính bản thân mình.

12/06/2015 08:32

Cộng đồng mạng đã ngỡ ngàng tưởng rằng vì quá vui mừng khi Ánh Viên bật khóc do vừa giành được chiếc HCV thứ 6 của riêng mình ở cự ly 200m bướm (ngày 9/6).

Nhưng sự thực hóa ra không phải vậy, cô gái sinh năm 1996 này khóc vì… không hài lòng với chính bản thân mình.

Ánh Viên cho biết nếu tự bằng lòng với  những gì đã làm được nghĩa là mình đã bắt đầu thất bại. Vì thế, mỗi khi xuống đường đua xanh, cô nỗ lực như chưa từng giành được gì cả.

Có thể hiểu đây là sự khiêm tốn của một cô gái dù còn ít tuổi nhưng đã đủ sức để vượt mọi ánh hào quang đang đến với mình. Có thể Ánh Viên rất hiểu quãng đường ra biển lớn - đấu trường châu lục, đấu trường thế giới vẫn là cả chặng đường dài. Vì vậy, không “chao đảo” trước mọi lời ngợi ca là cách để Ánh Viên tự tin trên “đấu trường khắc nghiệt”.

SEA Games 28 là kỳ Đại hội thành công nhất của Ánh Viên: 8 HCV đồng thời phá 8 kỷ lục SEA Games các cự ly 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp, 800m tự do, 200m bướm, 200m tự do, 400m tự do, 200m ngửa (kỷ lục SEA Games thứ 8 bị phá chính là ở vòng loại 400m hỗn hợp ngày 6/6).

So sánh thành tích của Ánh Viên với thành tích thế giới sẽ thấy sự khiêm nhường của cô là có cơ sở.

Theo một số nhận định, ở cự ly 400m tự do nữ, Ánh Viên có thể vào TOP 25 thế giới.

Tại Olympic London 2012, Ánh Viên tham dự cự ly 200m ngửa, đạt thành tích 2 phút 13 giây 35, chỉ đứng thứ 26 (kém khoảng 9 giây so với tấm HCV của Mỹ).

Tuy nhiên, trên đường đua xanh, chỉ cách nhau khoảng thời gian tính bằng phần 10, thậm chí phần trăm thôi là VĐV có thể mất huy chương. Vì vậy, câu nói “Xuống nước là giành HCV” dù thật đúng với Ánh Viên nhưng điều đáng quý là cô gái ấy vẫn thấy mình chưa có gì trong tay mỗi khi xuống đường bơi…

ĐT bơi lội Việt Nam đã có một kỳ SEA Games rất thành công. Ánh Viên đã góp công không nhỏ trong thành tích chung ấy. Hy vọng "ngôi sao nhỏ" đất Cần Thơ còn vươn xa trên đường đua xanh trong thời gian tới

8 lần phá kỷ lục của Ánh Viên tại SEA Games 28:

1/ 400m tự do: Thành tích 4 phút 08 giây 66 (kỷ lục cũ 4 phút 10 giây 75 của Khoo Cai Lin người Myanmar lập năm 2009).

2/ 200m tự do: 1 phút 59 giây 27 (kỷ lục cũ 2 phút 00 giây 57 của Quah Ting Wen tại SEA Games 2009). 

3/ 200 bướm nữ: 2 phút 11 giây 12 (kỷ lục cũ 2 phút 13 giây 49 của Tao Li năm 2009). 

4/ 200m hỗn hợp nữ: 2 phút 13 giây 53 (kỷ lục cũ 2 phút 14 giây 57 của Yi Ting thiết lập năm 2009).

5/ 200m ngửa nữ: 2 phút 14 giây 12 (tự phá kỷ lục do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2013, với thời gian 2 phút 14 giây 80).

6/ Vòng loại 400m hỗn hợp nữ: 4 phút 43 giây 93  (tự phá kỷ lục của chính mình là 4 phút 46 giây 16 tại SEA Games 2013). 

7/ 800m tự do nữ: 8 phút 34 giây 85 (kỷ lục cũ 8 phút 35 giây 41 của Lynette Shu-En lập năm 2009).

8/ 400m hỗn hợp nữ: 4 phút 42 giây 88 (tự phá kỷ lục mà Ánh Viên vừa lập ở vòng loại nội dung này ngay tại SEA Games 28 là 4 phút 43 giây 93).

Thùy Linh