In bài viết

Chuyện về một gia đình TNXP trên đảo Bạch Long Vĩ

(Chinhphu.vn) - Vợ chồng anh Hậu chị Huyền là hai trong số những người đầu tiên ra đảo Bạch Long Vĩ năm 1993. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và khối óc sáng tạo, bàn tay lao động cần mẫn, cặp vợ chồng TNXP này đã vượt qua bao gian khổ, thử thách để xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành một tấm gương làm ăn kinh tế giỏi của huyện đảo.

12/06/2011 09:29

Anh Hậu, chị Huyền cùng các thanh niên xung phong ra đảo năm 1993

Ngày 26/2/1993, 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên của TP. Hải Phòng ra sinh sống và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, khi đó vừa được thành lập.

Anh Nguyễn Văn Hậu vừa tròn 24 tuổi, còn người vợ tương lai của anh, chị Nguyễn Thị Huyền mấy tháng nữa bước sang tuổi 19. Nhìn hòn đảo hoang sơ, bốn bề là biển trời, anh chị cùng mọi người lo lắng, trăn trở song họ không hề nản chí mà bắt tay vào cải tạo hòn đảo với nhiệt huyết cháy bỏng.

Anh chị Hậu - Huyền cùng quê ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng. Biết được chủ trương đưa thanh niên xung phong ra đảo, anh chị đã làm đơn tình nguyện, khi ấy cả hai là nhân viên Công ty xây dựng Thanh niên xung phong Hải Phòng.

Thật kỳ tích, hai anh chị đã thuyết phục được cả hai gia đình bởi công thức: Tuổi trẻ Tình yêu. “9 tháng sau khi ra đảo, chúng tôi kết hôn. Đây là đám cưới đầu tiên trên đảo”, chị Huyền nhớ lại.

Khi vừa ra đảo vợ chồng anh đó ký hợp đồng 3 năm với thành phố. Lúc này, hai bên gia đình ráo riết giục về bờ. Vợ chồng anh đêm đêm trăn trở rồi quyết định ở lại thêm 3 năm nữa. Cứ thế, 19 năm trôi qua, vợ chồng anh đó gắn bú với huyện đảo như một phần máu thịt của mình.

Đất không phụ lòng người

Anh Hậu giờ là Liên đội phó Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. Hai vợ chồng anh chị đã xây được ngôi nhà khang trang trong khu vực 40 hộ gia đình thanh niên xung phong.

Mỗi năm, mỗi người được nghỉ phép 20 ngày nhưng thời tiết khắc nghiệt trên biển cũng làm nhiều chuyến tàu gián đoạn, anh chị luân phiên người ở đảo, người vào bờ.

Vợ chồng anh Hậu, chị Huyền - Ảnh Chinhphu.vn

Những năm 1993-1996, vợ chồng anh chị được mệnh danh là “Kiện tướng trồng rau”, bởi giữa đất cằn, đầy gió biển khắc nghiệt, anh chị đã trồng được những vườn rau muống, rau cải vừa đáp ứng nhu cầu gia đình, vừa bán cho những người trên đảo. Nhiều hộ gia đình đã đến xin giống và học tập bí quyết trồng rau từ anh chị.

Nhận thấy ngày càng có nhiều người dân ra đảo sinh sống, làm việc, những  ngư dân đánh cá ở nhiều tỉnh về neo đậu tàu thuyền ở âu tầu Bạch Long Vĩ, anh chị đã mở cửa hàng phục vụ ăn uống, giải trí cho cư dân trên đảo và khách du lịch. Nhờ đó, thu nhập của gia đình anh chị nâng lên, đời sống ngày một cải thiện.

Với vai trò là Liên đội phó Thanh niên xong phong, anh Hậu đã cùng với toàn Liên đội bán nước ngọt cho các tàu thuyền trong âu tàu, trồng hai vườn rau xanh hàng trăm m2 với đủ loại: cà chua, rau đay, mùng tơi, lá ngải và hàng chục giàn mướp, bầu bí… Các anh chị còn chăn nuôi hàng chục con lợn rừng, ngan, ngỗng và một đàn bò, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại đó, anh đã cùng với Liên đội mời các nhà khoa học, kỹ sư về chăn nuôi, trồng trọt tới huyện đảo để tập huấn, hướng dẫn cho các thanh niên xung phong tăng gia sản xuất ngày càng hiệu quả. Đồng thời phát huy lợi thế biển đảo, triển khai nuôi bào ngư cả ở trên bờ và dưới biển, dọc theo 1 km2 của chu vi huyện đảo, đem lại nguồn thu lớn khi sản phẩm thu được bán cho khách du lịch rất cao.

Anh Nguyễn Văn Thanh, một thanh niên xung phong trên đảo tâm sự: “Anh Hậu là một mẫu thanh niên vượt khó rất cừ, cách làm giàu của anh ấy ở huyện đảo xa xôi này làm lớp trẻ chúng tôi rất ngưỡng mộ và học tập”.

Sao Chi