In bài viết

“Có đứt ruột thì mới thương người ruột đứt”

(Chinhphu.vn)- Câu nói giản dị nhưng chan chứa tình thương của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về những người nghèo, người nhiễm “căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS trong mỗi chuyến công tác cũng chính là nỗi niềm trăn trở, là mối quan tâm thường trực của ông, một người dành nhiều tâm huyết và công sức cho công tác này.

15/02/2010 17:54

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chung vui với các cháu nhỏ nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục lao động số II Hà Nội trong Ngày Quốc tế thiếu nhi  1/6/2009. Ảnh: Chinhphu.vn

Nói về Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng rất nhiều  người nhắc đến hình ảnh của một con người giàu lòng nhân ái, đặc biệt là tình cảm mà Phó Thủ tướng dành cho đồng bào ở những vùng quê nghèo và những người không may mang trong mình vi rút HIV… Đối với họ, ông không chỉ là vị lãnh đạo Chính phủ mà còn là người ông, người bác, người anh gần gũi, hiền hậu, là người quan tâm tới cuộc sống của người còn nghèo khó hay tật bệnh.

Trong hoạt động chỉ đạo điều hành, nhất là trong các chuyến công tác tại địa phương về xóa đói, giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS… là những vấn đề được Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm.

Các cháu nhỏ chịu thiệt thòi đã nhận được tình thương yêu trìu mến như một  người ông của Phó Thủ tướng. Ảnh: Chinhphu.vn

Đến làm việc với các địa phương, các đơn vị, một yêu cầu xuyên suốt mà Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng luôn đặt ra đối với các cấp chính quyền là “ cần phải có sự quan tâm đặc biệt” đối với những người không may mắn, những người yếu thế trong xã hội và phải luôn đặt mình trong hoàn cảnh của họ mới thấy những khó khăn, thiệt thòi mà họ phải gánh chịu. Theo ông, phải đặt chính mình trong hoàn cảnh như vậy mới cảm thông và mới có sự chia sẻ sâu sắc với những người chịu thiệt thòi, vì: “Có đứt ruột thì mới thương người ruột đứt”.

Với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tìm hiểu để nắm bắt cụ thể về công tác xóa đói, giảm nghèo và phòng chống HIV/AIDS không chỉ đơn thuần tìm hiểu qua các báo cáo mà phải là đi sâu, đi sát thực tế, từ đó mới có cách giải quyết cụ thể, phù hợp vì không phải thực tế ở địa phương nào cũng giống địa phương nào và nhất là phải có những hành động cụ thể, không giảng giải, thuyết lý nhiều…

Cử chỉ trìu mến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã phần nào bù đắp thiệt thòi cho các cháu. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong mỗi chuyến công tác, dù thời gian có sít sao đến mấy, việc thị sát thực tế luôn là một công việc được ông dành thời gian thích đáng. Mỗi lần đến địa phương, thăm bà con ở vùng quê nghèo, việc đầu tiên mà Phó Thủ tướng làm là vào gian bếp của người dân, bởi theo Phó Thủ tướng “có vào bếp  mới biết được thực tế việc  ăn uống, sinh hoạt của bà con như thế nào”.

Tình cảm mà Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dành cho các nháu nhỏ không may mắn mang trong mình vi rút HIV là một tình yêu thương đặc biệt. Các cháu nhỏ thiệt thòi vì bệnh tật, vì thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, của gia đình đã nhận được tình yêu thương giản dị của Phó Thủ tướng - một người ông hiền từ qua lời nói trìu mến và sự vỗ về, an ủi.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chia quà cho các cháu. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6/2009 vừa qua, khi tới thăm các cháu nhỏ không may mang trong mình vi rút HIV tại Trung tâm Giáo dục lao động số II Hà Nội, Phó Thủ tướng không ngần ngại cởi giày và ngồi xuống nền nhà để cùng hòa chung niềm vui với các cháu. Trong niềm xúc động, ông đã nói: “Các cháu nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS vừa mang trong người vi rút HIV vừa thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Đó là những thiệt thòi của các cháu không gì có thể bù đắp được. Vì vậy, mỗi  chúng ta cần dành cho các cháu, cho những người nhiễm HIV khác càng nhiều sự quan tâm càng tốt…”.

Hình ảnh đẹp về buổi gặp gỡ các cháu nhỏ thiệt thòi hôm ấy đã được Giám đốc quốc gia Chương trình điều phối của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam ông Eamonn Murphy ngỏ lời đề nghị cho đăng tải lên các Website về phòng chống AIDS của các tổ chức quốc tế. Bởi đó là hình ảnh sinh động nhất, tiêu biểu nhất về sự hòa đồng, gần gũi, không kỳ thị với người nhiễm HIV.

Tình cảm mà Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dành cho các nháu nhỏ không may mắn mang trong mình vi rút HIV là một tình yêu thương đặc biệt. Ảnh: Chinhphu.vn

Là người nhiều năm gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam và cũng là người từng làm việc ở nhiều nước trên thế giới, ông Eamonn Murphy bày tỏ: “Những hình ảnh đẹp về Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dành cho những cháu nhỏ không may bị nhiễm HIV như tôi từng được chứng kiến thật cảm động. Trên thế giới có rất ít nhà lãnh đạo của các quốc gia làm được điều đó”.

Suy nghĩ và lời đề nghị của ông Eamonn Murphy là lời nói của một trong rất nhiều người cùng chung mối quan tâm, sự đồng cảm với những người không may mắn muốn noi theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng như một tấm gương để trong cộng đồng không ai còn thờ ơ với cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo này.

 Nguyễn Hoàng