|
Dịch giả Bích Lan với cuốn sách Cuộc sống không giới hạn. Ảnh VGP/Phương Liên |
Bất hạnh đã ập xuống Bích Lan khi cô mới 13 tuổi, liên tục bị ngã, bắt đầu sụt cân và càng ngày càng yếu, đến bát cơm cũng khó tự nâng được.
Cô bé đã mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển gây co rút cơ thể, thoái hóa đa khớp và suy tim – khiến cô không có khả năng đi lại và không thể chữa trị được. Việc học phải dừng lại vì bệnh tật, Bích Lan dần mệt mỏi, mất hy vọng từ những lần khám bệnh không có kết quả.
Thế nhưng, khát vọng sống và nghị lực mạnh mẽ đã giúp cô bé yếu ớt, mỏng manh và luôn thường trực đối mặt với những cơn đau đớn, vượt lên số phận. Khó ai có thể ngờ cô gái chỉ nặng đúng 28 kg nhưng hàng ngày vẫn làm việc 11 tiếng, một năm dịch 4 cuốn sách và luôn có tinh thần lạc quan.
Bích Lan đã dành 6 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh trong 6 năm liên tiếp. Rồi cô trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở vùng quê Thái Bình trong suốt 5 năm. Nhưng, trớ trêu thay khi căn bệnh loạn dưỡng cơ biến chứng sang tim đã không để Lan đứng trên bục giảng được nữa.
Với tâm niệm phải tự cứu lấy mình, Lan tiếp tục tìm thấy niềm vui, sức mạnh và động lực trong việc dịch sách cho các nhà xuất bản. Đến nay, Lan đã dịch được 26 đầu sách tiếng Anh. Năm 2010, Bích Lan đoạt giải thưởng tác phẩm dịch thuật xuất sắc của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm “Triệu phú khu ổ chuột” và chị được kết nạp hội viên của Hội. Trước đó, Nguyễn Bích Lan cũng đã xuất bản cuốn tự truyện “Không gục ngã” đầy xúc động.
Bích Lan chia sẻ, nếu như Nick Vujicic đã đi khắp thế giới để động viên rất nhiều người vượt qua bất hạnh của cuộc sống, còn cô thì cố gắng nhân rộng tinh thần đó bằng cách dịch cuốn sách của anh đến với độc giả Việt Nam. Theo kết quả thống kê do Công ty phát hành sách TP HCM (Fahasa) thực hiện, hai cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng (NXB Tổng hợp TP HCM) và Cuộc sống không giới hạn (NXB Trẻ) của Nick Vujicic do Bích Lan chuyển ngữ đã lọt vào top 10 cuốn sách bán chạy nhất tháng 4/2013.
Trong đợt trao tặng 1.000 cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng của Nick cho các phạm nhân ở trại giam Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Trí Việt (đơn vị sở hữu bản quyền cuốn sách) cho biết: Nhiều phạm nhân đã khóc, mỗi người đều nghĩ về quá khứ của mình. Trước đây họ đã từng mất hy vọng, mọi cánh cửa dường như đã đóng đối với cuộc đời họ, nhưng Nick từng tuyệt vọng hơn họ rất nhiều mà anh còn vượt lên được thì tại sao họ lại không thể? Nick đã cho họ niềm tin và hy vọng để sống tiếp, cải tạo tốt và được trở về.
Không chỉ riêng Bích Lan, ở Việt Nam còn có nhiều tấm gương vượt lên số phận như Nick. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký – liệt hai tay từ nhỏ phải học viết chữ bằng chân để trở thành nhà giáo, nhà văn; Nguyễn Thế Vinh – người chơi đàn bằng một tay và trở thành thầy giáo của nhiều học sinh khuyết tật; Nguyễn Thị Sơ Ri – vận động viên khuyết tật với 28 huy chương thể thao… Họ là những tấm gương kiên cường, vượt lên số phận, để trở thành người có ích cho xã hội.
Phương Liên