In bài viết

Cô gái xứ Đoài đến Olympic

(Chinhphu.vn) - Quê ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội (Hà Tây cũ), nơi mà mọi người đều biết… vật và thật may là lại có cha, chú đều là những đô vật nổi tiếng, nên việc Nguyễn Thị Lụa gắn bó với môn thể thao này âu là chuyện dễ hiểu.

24/07/2012 13:15

Nguyễn Thị Lụa (áo xanh) trong 1 trận đấu

Sau khi giành tấm HCB ASIAD đầu tiên cho môn vật Việt Nam vào cuối năm 2010, tới tháng 4/2012, Nguyễn Thị Lụa đã ghi thêm dấu ấn lịch sử bằng suất chính thức tham dự Olympic để trở thành niềm tự hào lớn của đất vật truyền thống Quốc Oai. Nhiều kinh nghiệm, bình tĩnh, quyết đoán, thể lực tốt và bền bỉ - đó là những thế mạnh của nữ đô vật 22 tuổi này.

Dù chưa có danh hiệu nào ở đấu trường khu vực, nhưng điều đó không ngăn được Lụa ghi danh trên sân chơi quốc tế. Sau 2 tấm huy chương tại Giải trẻ châu Á (HCĐ năm 2007, HCB năm 2009), Lụa đã có danh hiệu châu lục đầu tiên khi đứng hạng 3 ở Giải vô địch châu Á 2009, rồi thành tích nàyđược lặp lại 1 năm sau đó.

Tới ASIAD 2010, lần lượt vượt qua các nữ đô của Thái Lan, Campuchia và Hàn Quốc để giành quyền vào chơi trận chung kết hạng 48kg, dù sau đó để thua đối thủ CHDCND Triều Tiên ở trận quyết định này, nhưng tấm HCB của Lụa được đánh giá “quý như Vàng”, bởi đây là tấm huy chương đầu tiên tại Á vận hội của các đô vật Việt Nam.

Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai có truyền thống vật, điều ấy thì ai cũng rõ. Tuy nhiên, cũng ít người biết, mảnh đất truyền thống này đã từng có đô vật dự Olympic. Số là vào năm 1980, khi lần đầu tiên TTVN góp mặt ở Thế vận hội tổ chức ở Liên Xô cũ, xã Đồng Quang đã có 1 HLV cùng 3 đô vật tham dự theo suất mời. Còn lần này, Lụa đã giành suất chính thức.

Tại vòng loại Olympic khu vực châu Á ở Kazakhstan hồi tháng 4, Lụa đã có 2 trận thắng cực kỳ ấn tượng trước Chov Sotheara (Campuchia) ở tứ kết với tỉ số 11-0, rồi thắng Mikhrniso Nurmatova (Kyrgyzstan) 5-1 ở bán kết và chỉ chịu thua Kim Hyung-Joo (Hàn Quốc) ở trận chung kết do bị chấn thương ở tay. Và thế cũng đủ cho nữ đô vật tự do của Việt Nam có suất chính thức tới London.

Ngày 8/8, Lụa sẽ bước vào sới vật Olympic ở hạng 48kg vật tự do nữ. Hy vọng cô gái xứ Đoài của Việt Nam tỏa sáng!

Hoàng Hà