In bài viết

Cô học trò nghèo thành thủ khoa

Xuất thân từ trong một gia đình nông dân ở một xã miền núi của huyện Xuân Lộc, nhưng Nguyễn Thị Tuyết Mai (học sinh Trường THPT Xuân Lộc) đã chịu khó học hỏi để vượt lên dẫn đầu đạt thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011. Không thực sự đầy đủ điều kiện, nhưng em đã biết nỗ lực để vươn lên trong suốt cả chặng đường đi học của mình. Không là một học sinh xuất sắc của trường, nhưng những năm học phổ thông đã ghi dấu ấn sâu sắc bằng kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Những nỗ lực đó thật đáng ghi nhận và học tập từ một học sinh nghèo của trường huyện.

07/12/2011 18:08
* Ước mơ của cô học trò nghèo Khi tiếng ve gọi hè đã ít dần trên những cành phượng không còn thắm đỏ như ngày mới vào hè, chúng tôi tìm về mái trường nơi có học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2010-2011 vừa qua để biết thêm câu chuyện của cô học trò nghèo nơi vùng quê xa xôi này. Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc), trong những ngày tháng tám vẫn còn vắng bóng thầy cô và học sinh. Trên lớp lá vàng đã phủ kín dưới tán bàng, gốc phượng vài cô cậu học sinh đến xem lịch học hay ghé thăm trường để tìm lại chút kỷ niệm đang ngồi trò chuyện nơi hàng ghế đá thân quen. Lẫn trong đám học sinh lớp dưới nơi hàng ghế ở sân trường, Nguyễn Thị Tuyết Mai nhanh nhẹn chạy vào gặp chúng tôi khi được cô giáo gọi. Với Tuyết Mai thư viện là nơi mà em thường hay lui tới để đọc sách sau mỗi giờ học. Đã tốt nghiệp cấp 3, sắp bước chân vào môi trường đại học, nhưng Tuyết Mai vẫn còn rụt rè, e ngại khi được chúng tôi hỏi chuyện. Khi cuộc trò chuyện dần thoải mái hơn Tuyết Mai cho biết, trước đây ngày nào em cũng đến trường bằng chiếc xe đạp điện. Quảng đường từ nhà đến trường dài hơn chục cây số nhưng hôm nào em cũng chăm chỉ ngày hai buổi học. Từ ngày bước chân vào lớp 10, dù đường có xa nhưng em vẫn cố gắng đi học đều để nuôi dưỡng ước mơi trở thành một kỹ sư. Trong câu chuyện của Mai chúng tôi được biết, cuộc sống gia đình em không mấy khá giả nhưng ba mẹ rất quan tâm đến việc học của các con. Công việc hàng ngày là đi rẫy làm điều, trồng tiêu ba mẹ đều gánh vác hết để các con có thời gian học tập. Tuy thế, những lúc tan trường, mọi công việc phụ trong gia đình Mai đều giúp ba mẹ làm. Là chị gái đầu trong gia đình có 4 chị em nên Mai cũng có những phần trách nhiệm không nhỏ. Sau những giờ ôn bài là những công việc không tên Mai cố gắng làm để ba mẹ đỡ phần vất vả. Với Tuyết Mai, những ngày cuối năm học lớp 12 là thời gian em được ưu ái nhất, lúc nào ba mẹ cũng lo cho sức khỏe và việc học của mình. Ngoài ra, Tuyết Mai còn cho biết việc học và chọn ngành học cho mình trước kỳ thi đại học năm nay ba mẹ đều ủng hộ sự lựa chọn của em. Từ sở thích và dựa vào năng lực của mình, năm nay Tuyết Mai đã chọn thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Với ngành Công nghệ may, Tuyết Mai ước mơ sau này mình sẻ trở thành một kỹ sư, một nhà quản lý trong ngành may mặc. Theo Mai đó cũng là mục đích em hướng đến để tạo một nghề nghiệp cho bản thân và phần nữa là phụ giúp ba mẹ khi mình đã trưởng thành. * Niềm tin gửi lại Với kết quả thi tốt nghiệp THPT trong năm học 2010-2011 đạt 56,5/6 môn, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trở thành học sinh đậu thủ khoa của toàn tỉnh. Không chỉ vậy, trong kỳ thi đại học vừa qua Tuyết Mai cũng đã đậu cả hai trường mà em đã chọn (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh-18,5đ và Trường ĐH Tôn Đức Thắng-21đ). Chia sẻ với chúng tôi về những thành tích mà em đã đạt được, Tuyết Mai chỉ luôn cho rằng mình chưa phải là học sinh xuất sắc trong lớp, có được những thành tích đó là nhờ em chăm chỉ. Những giờ học trên lớp, Mai rất chú ý lắng nghe giáo viên giảng không kể bất kỳ môn gì. Những kiến thức mới không có trong sách giáo khoa em ghi chép cẩn thận để tích lũy cho mình. Trên cơ sở những kiến thức được học ở lớp, mỗi khi về nhà là Mai lại hệ thống lại kiến thức cho dễ nhớ. Với những kỹ năng đó, Tuyết Mai đã tạo cho mình một phương pháp học tập có hiệu quả. Với Tuyết Mai sở thích là học môn Toán, nhưng em đã không từ bỏ một môn học nào. Những lúc về nhà em phân chia và lên thời gian biểu cho việc học thật phù hợp. Ngoài ra nếu có thời gian em cũng lên mạng để xem các bài giảng và các dạng đề bài để học hỏi thêm. Khi tiếp xúc Tuyết Mai là một cô học sinh khá rụt rè nhưng trong việc học em lại cho biết, nếu chưa hiểu chỗ nào là em mạnh dạn hỏi giáo viên ngay. Theo Mai nếu mình mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè thì mới nhớ được lâu. Không chỉ giúp đỡ giải thích các kiến thức trong sách vở, với Mai thầy cô là những người đã giúp em định hướng được nghề nghiệp và sự lựa chọn cho bước đường tiếp theo. Ngước nhìn lên cành phượng đã rụng gần hết những chùm hoa cuối mùa, dưới sân trường lá vàng đã phủ kín lối đi, Tuyết Mai không khỏi bùi ngùi chia sẻ: “Với em những năm tháng dưới mái trường này đều đầy ắp kỷ niệm. Thầy cô, bè bạn là những người đã chắp cách nuôi dưỡng ước mơ cho em có được thành tích học tập như ngày hôm nay. Bước vào môi trường đại học sẽ có nhiều thử thách nhưng em sẻ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và bạn bè”. Gương học tập của Mai và những điều em mơ ước là niềm vui, niềm hạnh phúc của ba mẹ, thầy cô và bạn bè. Bước đường tương lai của em là niềm tin gửi lại cho tất cả những người thân yêu. Cũng chia sẻ về những thành tích của Nguyễn Thị Tuyết Mai, thầy Trần Đình Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Lộc cho biết: “Mai là một học sinh con gia đình nông dân nghèo nhưng rất chăm chỉ học tập. Mặc dù nhà rất xa trường nhưng em đã biết vươn lên vượt qua những khó khăn thường nhật để chuyên tâm việc học”. Theo thầy Vinh, qua thực tế điều kiện và thành quả của em Tuyết Mai cho thấy ý thức học tập của mỗi một học sinh là điều rất quan trọng. Trần Hà Giang