In bài viết

Con đê mềm của niềm tin

(Chinhphu.vn) - Giữa mênh mông nước lũ ở miền Bắc, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước lội bùn và lời nhắn "không để ai bị bỏ lại phía sau" đã trở thành biểu tượng cho tinh thần "vì dân phục vụ". Một câu nói giản dị, nhưng trong hoàn cảnh khẩn nguy, lại mang sức nặng của một lời cam kết với dân rằng trong những thời khắc khó khăn nhất, người dân không đơn độc, và lãnh đạo không đứng ngoài cuộc.

10/10/2025 14:39

Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Bí thư đã có 2 công điện; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Chỉ thị, 51 công điện và 2 quyết định và 94 văn bản chỉ đạo ứng phó.

Đặc biệt, Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Con đê mềm của niềm tin- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lội nước lũ ở Thái Nguyên, yêu cầu cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Con đê mềm của niềm tin- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội tối 9/10 - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại hiện trường

Mới đây nhất, tối 9/10, khi nhận cấp báo về tình hình ngập lụt tại xã Trung Giã (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt ngay trong tối muộn với câu nói dứt khoát" phải chạy ngay lên đó xem tình hình thế nào, không chần chừ thêm phút nào nữa". Nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn qua đê Lương Phúc, đe dọa hàng nghìn hộ dân trong vùng trũng.

Tại hiện trường, Thủ tướng trực tiếp gọi điện cho Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, nắm tình hình và chỉ đạo phương án ứng phó. Ông yêu cầu Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chuẩn bị sẵn phương án di dời dân, con số cụ thể là 30.000 người, trong trường hợp nếu đê sông Công có sự cố tràn hoặc vỡ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, điều động hai sư đoàn đóng quân gần khu vực Trung Giã, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân.

"Phải chuẩn bị nơi đi, nơi đến, nơi ăn chốn ở cho dân. Nếu phải di dời lâu dài cũng phải tính trước, không được chủ quan", Thủ tướng nói.

Con đê mềm của niềm tin- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực bị ngập lụt do vỡ đê bối tại xã Tiên Lục - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Con đê mềm của niềm tin- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình ngập lụt tại xóm Mã Quan (xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng) - Ảnh: Báo Cao Bằng

Con đê mềm của niềm tin- Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra thực tế công tác ứng phó ngập úng tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Hình ảnh người đứng đầu Chính phủ trong chiếc áo kaki đẫm mồ hôi giữa đêm mưa, đứng giữa dòng nước đục ngầu để chỉ đạo, cho thấy không gian lãnh đạo trong thiên tai đã đổi khác - từ hội trường sang hiện trường, từ nghị sự sang hành động. Trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ đạo khắc phục hâu quả mưa lũ, thiên tai, kiểm tra tình hình và động viên nhân dân, từ hiện trường vẫn là tốt nhất, sát thực tế nhất.

Sự có mặt ấy là một thông điệp rõ ràng: Chính phủ không đứng ngoài cuộc.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành quyết liệt, sát sao với hàng loạt các công điện, đưa ra nhiều biện pháp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực vào cuộc ứng phó thiên tai. Không chỉ trực tiếp xuống hiện trường, Thủ tướng Chính phủ cũng đã cử các Phó Thủ tướng đến các địa phương đang bị ảnh hưởng nằng nề để chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục.

Từ hiện diện hiện trường đến niềm tin xã hội

Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có mặt tại Cao Bằng, đi bộ dọc tuyến phố Kim Đồng, khu phố đi bộ ven sông Bằng Giang, khu vực Chợ Xanh - nơi ngập sâu sau bão số 11. Ông trực tiếp động viên lực lượng cứu hộ, ghi nhận "tinh thần đoàn kết, chủ động" của địa phương và khẳng định Chính phủ sẽ có giải pháp cụ thể để giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Những cái bắt tay giữa nước lũ, những lời động viên trong căn nhà còn sũng ướt - tất cả không hề sáo rỗng. Khi lãnh đạo đứng giữa dân, sự phân cách "trên - dưới" biến mất. Người dân cảm nhận được rằng Chính phủ đang coi trọng cuộc sống của người dân trách nhiệm cao nhất, chia sẻ sự mất mát với người dân chứ không phải là "con số thiệt hại" trong báo cáo.

Cũng trong những ngày đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có mặt tại Bắc Ninh, xắn quần lội nước, kiểm tra hiện trường vỡ đê bối xã Tiên Lục và chỉ đạo khắc phục ngay trong ngày. Cùng thời điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên Thái Nguyên, kiểm tra vùng ngập sâu, lắng nghe từng kiến nghị của dân, động viên nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Những điểm nóng nhất của mưa lũ đều có dấu chân của lãnh đạo Chính phủ, và chính sự hiện diện ấy đã tạo nên áp lực tích cực cho hệ thống hành chính: không ai có thể báo cáo cho xong, cũng không ai có thể che giấu thực tế.

Như tại Lạng Sơn, sau chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, tỉnh được yêu cầu "khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho dân; tiếp tục di dời, hỗ trợ lương thực, vật tư thiết yếu." Những chỉ đạo ấy buộc các cấp "chạy nhanh hơn lời hứa".

Con đê mềm của niềm tin

Trong thiên tai, đôi khi nước lũ không đáng sợ bằng tin đồn. Nhớ lại bão Yagi hay Bualoi, tin giả, tin đồn thất thiệt đã khiến nhiều người hoang mang, mất phương hướng. Nhưng khi lãnh đạo xuất hiện tại hiện trường, mọi tin đồn lập tức tan biến.

Người dân không còn hoảng sợ, bởi họ nhìn thấy tận mắt ai đang ở đó cùng mình.

Một người dân ở Bắc Ninh nói sau chuyến thị sát của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: "Thấy lãnh đạo đứng ở chỗ đê vỡ, tự nhiên thấy yên tâm hơn."

Niềm tin ấy chính là con đê mềm – một bức tường vô hình nhưng vững chắc, giúp xã hội đứng vững giữa khủng hoảng.

Bởi thế, giữa những con đê bê tông ngăn nước, –sự vào cuộc hết mình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị dựng lên những "con đê mềm" bằng lòng tin.

Mỗi bước chân lội nước của người lãnh đạo hôm nay không chỉ là hành động ứng phó trước thiên tai, mà còn là một viên gạch niềm tin đặt vào nền móng của khối đại đoàn kết toàn dân.

Khi con đê ấy vững trong lòng người, xã hội sẽ không vỡ niềm tin dù thiên nhiên có nổi giận đến mức nào.

Đào Tuấn