Kể từ cuối năm 2013, thời điểm diễn ra Lễ bốc thăm, chia bảng VCK World Cup 2014, cái tên Costa Rica chẳng mấy khi được nhắc đến, bởi lẽ đội bóng Trung Mỹ này rơi vào bảng đấu "tử thần" nơi góp mặt của 3 cựu VĐTG, những ứng cử viên vô địch hàng đầu.
Đó là Italy, Anh, Uruguay và dễ hiểu khi mọi dự báo về cuộc đua tranh ở bảng D chỉ xoay quanh 3 cái tên đó, trong khi Costa Rica bị gạt ra rìa, thậm chí còn bị coi là "cái rổ đựng bóng" cho 3 cựu vương.
Ngay cả khi Costa Rica bất ngờ đánh bại Uruguay với tỷ số khó tin 3-1 trong trận mở màn, thì đội quân của HLV Jorge Luis Pinto cũng chỉ mới được coi là hiện tượng, khi phía trước vẫn là 2 tượng đài lớn khác đứng sừng sững.
Nhưng tới đêm 20/9, trên sân Pernambuco, thành phố Recife, khi đánh bại nốt Italy với tỷ số 1-0, thì Costa Rica đã thực sự viết lên "câu chuyện cổ tích Trung Mỹ" lớn nhất trong lịch sử World Cup.
Các học trò của HLV Jorge Luis Pinto đã đánh bại người Italy bằng chính lối chơi đậm chất Italy- chặt chẽ trong phòng ngự, sắc bén trong phản công mà cú đánh đầu thành bàn của Bryan Ruiz để hạ gục thủ môn Buffon chính là bước ngoặt của trận đấu.
Bạn có biết về bóng đá Costa Rica? |
Chiến thắng thứ 2 trước 1 cựu VĐTG không chỉ đưa Costa Rica sớm giành tấm vé đầu tiên ở bảng đấu "tử thần" để vào vòng 1/8 mà kết quả này còn "tiễn" luôn nhà vô địch World Cup 1966, đội tuyển Anh về nước sớm.
Điều quan trọng hơn, chú "siêu ngựa ô" đang trở thành lời thách thức lớn nhất trên đất Brazil, bởi cả 2 chiến thắng ở vòng bảng của họ không hề gắn với cụm từ "may mắn" mà là thành quả đến từ lối chơi chặt chẽ và kỷ luật cùng một nền tảng thể lực dồi dào.
Chưa thể nói trước Costa Rica sẽ đi đến đâu ở World Cup lần này, nhưng với những gì họ làm được, đó thực sự là kỳ tích. Còn bảng D tiếp tục là bảng "tử thần" khi tấm vé còn lại sẽ được định đoạt giữa Italy và Uruguay ở vòng cuối dù lợi thế đang nghiêng về đội bóng Thiên thanh khi chỉ cần một trận hòa là đủ.
* Nếu trong đêm 20/6, Italy bất ngờ gục ngã trước "chú lùn" Costa Rica, thì 1 đại diện hàng đầu khác của châu Âu vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng, đó là đội tuyển Pháp với chiến thắng 5-2 trước Thụy Sĩ.
Trên sân Arena Fonte Nova, các chú gà trống thành Gaulois đã làm nên trận đấu có tỷ số cao nhất kể từ khi World Cup 2014 khai mạc với 5 lần lập công của Giroud (phút 17); Matuidi (18'); Valbuena (40'); Benzema (67') và Sissoko (73'). Phía Thụy Sĩ cũng có 2 bàn gỡ của Džemaili và Xhaka vào cuối trận.
Trong trận đấu cuối của bảng E, Pháp chỉ cần một trận hòa trước Ecuador là chắc chắn ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thụy Sĩ cần vượt qua Honduras mới có thể sở hữu tấm vé thứ 2.
Hoàng Hà