In bài viết

Cuộc đua giành vé dự Olympic: ‘Còn nước còn tát’

(Chinhphu.vn) - Mặc dù những giải đấu lựa chọn VĐV tham dự Thế vận hội Rio 2016 đang dần khép lại, các VĐV Việt Nam vẫn nỗ lực để có thể giành thêm chỗ trên chuyến tàu đến Brazil.

12/05/2016 09:43
Võ sĩ judo Văn Ngọc Tú (áo xanh)
Tính đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam đã có 18 suất chính thức dự Olympic Rio 2016 (bằng kỳ Olympic London 2012), gồm: Cử tạ 4 suất, đấu kiếm 3 suất; bắn súng, vật, thể dục dụng cụ, cầu lông (mỗi môn 2 suất); đua thuyền, bơi, điền kinh (mỗi môn 1 suất).

Tuy nhiên, khả năng giành thêm vé chính thức dự Olympic của các VĐV Việt Nam vẫn chưa khép lại...

Tại SEA Games 28, một số VĐV điền kinh, bơi đã đạt chuẩn Olympic. Nhưng sau đó, ở các cuộc thi đấu tích điểm, họ vẫn chưa đủ điều kiện giành vé chính thức trong khi thời gian không còn nhiều.

Chẳng hạn, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền đạt 2 chuẩn B Olympic (400 m nữ và 400 m rào nữ). Tuy nhiên, sau vài cuộc “tỉ thí”, cô gái người Nam Định cũng chưa cải thiện được thành tích để giành quyền đến Brazil. Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Thế giới, số VĐV được quyền đến Rio ở 2 nội dung trên lần lượt là 48 và 40, trong khi Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 77 (400 m nữ) và 52 (400 m rào nữ). Vì vậy,  “Nữ hoàng” điền kinh mới của Việt Nam có thể vẫn phải chờ đến tháng 7, thời điểm chốt danh sách của Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Khi đó, dù chỉ là một suất "an ủi" cũng tốt.

Võ sĩ judo Nguyễn Thị Quỳnh

Một trường hợp tương tự là Hoàng Quý Phước. VĐV bơi người Đà Nẵng cũng đạt 2 chuẩn B Olympic (nội dung 100 m bướm và 100 m tự do) nhưng vẫn chưa giành được suất chính thức do trong một số cuộc thi tài, anh chưa ghi được thêm điểm. Quý Phước vẫn hy vọng sau đợt tập huấn tại Hungaria, cơ hội của anh sẽ đến.

Ở một số bộ môn khác, cơ hội có thể rõ hơn.

Chẳng hạn, trong “cuộc đua” đến Rio của các võ sĩ Việt Nam, môn taekwondo chịu thất bại lớn khi không có gương mặt nào. Vì vậy, hy vọng đổ dồn về 2 môn boxing và judo mà cả 2 môn này đều do các nữ võ sĩ... cáng đáng!

Trưởng bộ môn Judo (Tổng cục TDTT), ông Nguyễn Hữu An khi trao đổi với SGGP cho biết cơ hội của nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú (hạng 48 kg, cao nhất khu vực Đông Nam Á) rất triển vọng. Điểm số tích lũy của VĐV này đang trong vùng an toàn.

Một nữ VĐV judo khác cũng được kỳ vọng là Nguyễn Thị Quỳnh (hạng 52 kg).

Nữ võ sĩ Lê Thị Bằng

Trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất (tháng 5) của Liên đoàn Judo thế giới, Văn Ngọc Tú đứng thứ 47 nội dung 48 kg nữ, còn Nguyễn Thị Quỳnh hạng 66 của nội dung 52 kg.

Hiện nay, nội dung judo châu Á chỉ còn một cuộc thi Grand Prix 2016 tại Kazakhstan (từ 13-15/5). Đây là cơ hội cuối cùng của VĐV Việt Nam ở môn võ này.

Ở nội dung của boxing (quyền Anh), hy vọng đổ dồn vào Lừu Thị Duyên (hạng 60 kg) và Lê Thị Bằng (hạng 54 kg).

Hiện 2 nữ võ sĩ này chuẩn bị tham dự Giải vô địch thế giới tổ chức ở Kazakhstan, bắt đầu khởi tranh từ ngày 19/5. Có thể nói, đây cũng là cơ hội chót cho boxing nữ Việt Nam.

Hy vọng cuộc đấu “còn nước còn tát” này đạt được thành tựu để số VĐV Việt Nam tham dự "đấu trường" thế giới không chỉ dừng ở con số 18!

Thùy Linh