In bài viết

Cúp Vàng về châu Âu

(Chinhphu.vn) - World Cup 2010 vẫn chưa chính thức hạ màn, nhưng với việc đại diện Nam Mỹ cuối cùng dừng chân ở bán kết thì chiếc Cúp Vàng danh giá của FIFA đã chính thức thuộc về châu Âu.

07/07/2010 10:01

Hà Lan giành quyền vào chung kết sau 32 năm chờ đợi

Lần thứ 3 cho Hà Lan

Cả Uruguay và Hà Lan đều chịu những tổn thất về lực lượng trong trận bán kết đầu tiên. Với đại diện Nam Mỹ, đó là sự vắng mặt của tiền đạo trẻ Luis Suarez do lỗi chơi bóng bằng tay ở trận tứ kết cùng Ghana. Còn cơn lốc da cam Hà Lan cũng phải trả cái giá "khá đắt" sau chiến thắng Brazil ở vòng đấu trước khi vắng mặt 2 trụ cột ở hàng thủ là hậu vệ Van der Wiel và tiền vệ Nigel de Jong.

Thế nhưng, nếu "cân đo" những gương mặt còn lại trong trận bán kết diễn ra vào rạng sáng 7/7, thì đội bóng châu Âu vẫn nhỉnh hơn với những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời Nam Phi như: Sneijder, Robben, Van Persie, Kuyt... trong khi Uruguay, điểm tựa duy nhất chỉ là chân sút chủ lực  Forlan.

Và 90 phút trên sân Green Point của thành phố Cape Town đã chứng minh nhận định đó là đúng. Uruguay chấp nhận nhường sân để đá phòng ngự và trông đợi vào các cơ hội phản công, Hà Lan cũng chỉ mất ít phút để áp đặt lối chơi bằng những pha lên bóng đa dạng. Tỷ số 1-1 trong 45 phút đầu tiên không chứng tỏ sự cân bằng mà nó báo trước về sức mạnh ngày càng tăng của cơn lốc da cam trong phần còn lại của trận đấu.

3 bàn thắng nữa được ghi. Hà Lan có được chiến thắng chung cuộc 3-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup thứ 3 trong lịch sử của mình, sau các năm 1974, 1978. Còn Uruguay vẫn ngẩng cao đầu để tiếp tục cuộc hành trình trên đất châu Phi với trận cầu tranh tấm HCĐ.

Trận bán kết 1 đã khép lại với lời chia tay bóng đá Nam Mỹ và chiếc Cúp vô địch World Cup 2010 chỉ còn là câu chuyện riêng của bóng đá châu Âu, khi trận bán kết còn lại diễn ra giữa Tây Ban Nha - Đức. Những mốc son mới đã được lập nên tại sân chơi hấp dẫn nhất hành tình - châu Âu lần đầu tiên sẽ đăng quang ở một VCK được tổ chức ngoài lục địa và đây cũng là chiếc Cúp thứ 10 dành cho cựu lục địa, so với 9 lần của bóng đá Nam Mỹ.

Tây Ban Nha sẽ gặp lại Đức trong trận bán kết rạng sáng 8/7

Tái hiện trận chung kết Euro 2008

Cúp Vàng đã sớm thuộc về châu Âu, nhưng chẳng vì thế mà cuộc đấu giữa các đội bóng cựu lục địa mất đi sức nóng, bởi đơn giản, đây đã là ngưỡng cửa của vinh quang. Sau khi Hà Lan ghi tên mình vào trận chung kết được chờ đợi, thì vào rạng sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam), cái tên thứ 2 sẽ được xác định sau trận bán kết giữa Tây Ban Nha - Đức. Trận cầu được chờ đợi khi tái hiện lại trận chung kết Euro 2008.

Hai năm đã trôi qua, kể từ khi "chú bò tót" Tây Ban Nha vượt qua "cỗ xe tăng" Đức bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Torres để đăng quang ngôi vô địch châu Âu, cả hai vẫn là những tên tuổi lớn của làng cầu thế giới.

Ngoại trừ thay đổi trên băng ghế HLV trưởng, với sự có mặt của Vicente del Bosque, sau cú khởi đầu "loạng choạng" với trận thua 0-1 trước Thuỵ Sỹ, ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha dần lấy lại hình ảnh đích thực của mình với dàn cầu thủ có trình độ kỹ thuật siêu đẳng cùng chân sút đẳng cấp David Villa đang dẫn đầu danh sách "dội bom" tại World Cup 2010 với 5 bàn thắng qua 6 trận đã đấu.

Suất tham dự trận chung kết đầu tiên và lớn hơn là chức VĐTG đầu tiên đã trở nên quá gần với bóng đá xứ bò tót.

Cũng sau 2 năm, dù không có trong đội hình đội trưởng Ballack, người dẫn dắt lối chơi, nhưng "cỗ xe tăng" Đức đã trở nên trẻ trung hơn, khát vọng hơn và tràn đầy sức mạnh bằng "dòng máu mới". Những cái tên mới lần đầu góp mặt tại World Cup như thủ môn Neuer, tiền vệ Khedira, Kroos, Ozil, tiền đạo Muller... dưới sự dẫn dắt của ông thày tài năng Loew, đã trở thành tập thể đoàn kết cùng lối chơi hiệu quả đậm "chất Đức" nhưng vẻ đẹp trong lối chơi của họ cũng mất đi.

Dẫn đầu vòng bảng, vượt qua Anh và Argentina với những trận thắng đậm đầy ấn tượng, người Đức có quyền tin họ sẽ trả được "món nợ" cách đây 2 năm để lần thứ 4 đăng quang ngôi VĐTG.

Hoàng Hà