Trong khí trời se lạnh của Pleiku, đêm ca nhạc như một ngọn lửa bùng lên những cảm xúc mãnh liệt, hào hứng làm dịu đi cảm giác lạnh giá, thổi vào lòng khán giả cảm giác ấm áp, ngọt ngào.
Đêm ca nhạc đầy ấn tượng
Sau màn khai mạc, sân khấu trở nên sôi động, náo nhiệt bởi màn trình diễn của nhóm Hiphop; những ca khúc bốc lửa như “Chàng trai của tôi” của ca sĩ Hoài Thương (Đà Nẵng), “Tuổi 20” và “Quên đi Ban Mê” của Y Sih (Gia Lai)... Mong đợi nhất của khán giả chính là phần biểu diễn của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và Đông Nhi đến từ TP. Hồ Chí Minh. Để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Kasim Hoàng Vũ đã trình bày liên tiếp 4 ca khúc, trong đó có bài “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Còn Đông Nhi liên tục được các fan hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh. Chị Lê Thị Hạnh- một khán giả cho biết: “Lâu lắm rồi mới xem một chương trình văn nghệ hoành tráng và hấp dẫn đến vậy, toàn những ca sĩ nổi tiếng, chuyên nghiệp và bài hát thì thật là hay”.
Đặc biệt, sự chuyên nghiệp của MC Như Quỳnh đến từ Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã lôi cuốn, thu hút khán giả hết tiết mục này đến tiết mục khác. Nhóm hài Hữu Phước cũng mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái, những kiến thức về an toàn giao thông thông qua tiểu phẩm “Chuyện chàng sứt môi”. Và không thể không nhắc đến phần trình diễn thời trang “cây nhà lá vườn” của nhân viên Công ty Đức Dung giới thiệu các dòng sản phẩm xe máy Honda để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.
Lắng đọng “Vì một tình yêu Tây Nguyên”
Không phải vô tình mà ca khúc “Đôi mắt Pleiku” được Kasim Hoàng Vũ chọn hát trong chương trình và được anh thể hiện hết mình với một tình yêu Pleiku chan chứa. “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku- Biển Hồ đầy…”. Lời ca ngân vang, da diết mê đắm hàng ngàn con tim .
Trái tim những người dân Phố núi càng rung động hơn, lắng đọng hơn trước việc làm từ thiện của Công ty TNHH Đức Dung. Đó là việc trao 20 triệu đồng cho Quỹ từ thiện “Đem lại ánh sáng cho trẻ em mù nghèo”. Nhận món quà ý nghĩa từ Công ty Đức Dung, ông Nguyễn Hoàng Huy- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai xúc động nói: “Gia Lai hiện có hơn một ngàn trẻ em nghèo bị bệnh về mắt cần được chữa trị. Các cháu rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Sự đóng góp của Công ty đã phần nào giúp các cháu có cơ hội nhìn thấy ánh sáng để có thể cắp sách tới trường”.
Chương trình còn dành một khoảng thời gian để tuyên truyền về an toàn giao thông. Trung tá Thân Hữu Chánh- Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết: “Việc làm này của Công ty đã hỗ trợ rất nhiều cho Ban An toàn Giao thông thành phố. Mong rằng không chỉ Đức Dung mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe máy khác trên địa bàn thường xuyên tổ chức tập huấn cho chính khách hàng của họ về Luật Giao thông Đường bộ cũng như hướng dẫn cách sử dụng xe an toàn”.
Sau 20 năm xây dựng và phát triển, từ một cửa hàng buôn bán xe máy nhỏ đến nay Công ty TNHH Đức Dung (15-17-19 Trần Phú- TP. Pleiku) đã có 2 cửa hàng kinh doanh xe máy lớn ở TP. Pleiku và 2 chi nhánh tại Chư Sê và Ayun Pa. Năm 2006, Đức Dung được Công ty Honda Việt Nam chọn làm đại lý chính thức phân phối các sản phẩm và dịch vụ của hãng. Sản lượng tiêu thụ xe của Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2009 sản lượng xe bán ra đạt 6.000 chiếc (tăng gấp 20 lần so với năm 1990). Năm 2009, Công ty vinh dự được nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh vì hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (trên 500 triệu đồng). Bên cạnh đó, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ cho quỹ học sinh nghèo Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku); tham gia Quỹ Khuyến học phường Hội Thương (TP. Pleiku) để nuôi 4 trẻ mồ côi đã 6 năm nay (hiện có cháu đã vào đại học)… |
Dã Quỳ (Báo Gia Lai)