
Đại diện Nhà giàn DK1/20 nhận cây quất, cành đào từ đất liền gửi ra - Ảnh: VGP/DK1
Mỗi độ Tết đến Xuân về, những con tàu của Vùng 2 Hải quân lại ra khơi, thực hiện "hải trình mang tên mùa Xuân" đến với các nhà giàn DK1. Đó không chỉ là chuyến công tác thường niên mà còn là hành trình chở theo hơi ấm từ đất liền, chở theo niềm tin và tình cảm của nhân dân cả nước gửi tới những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời.
Trung tuần tháng 1 năm nay, biên đội tàu Trường Sa 01 và Trường Sa 19 lại vượt hơn 1.700 km đường biển, sóng cao 3-4 m dồn dập suốt hải trình, mang hàng chục tấn hàng hóa đến các nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), DK1/11-12-14 (cụm Tư Chính), DK1/10 (bãi cạn Cà Mau)… kịp thời, chu đáo.
Ngoài chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, quà Tết năm nay còn có gạo nếp, miến, măng, lá dong… cùng sản vật của nhiều vùng miền do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước gửi tặng. Trong những thùng hàng còn có cả những lá thư tay, những dòng chữ nắn nót của học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền Tổ quốc - những lời chúc giản dị mà ấm áp gửi tới người lính đảo xa.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 chia sẻ: "Với chúng tôi, mỗi phần quà từ đất liền là biểu hiện tấm lòng của hậu phương gửi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Tết đến xuân về, chính những phần quà đơn giản như giò chả, bánh kẹo, cây quất, cành đào... sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn thấy như gần hơn với đất liền, thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".
Trong câu chuyện cùng những người lính Hải quân làm nhiệm vụ vận chuyển hàng Tết, chúng tôi được biết, dịp này Hội Biển đảo Việt Nam đã lựa chọn và gửi hàng chục cây quất, cây đào đẹp đến Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Chị Nguyễn Thùy Dương, thành viên Hội Biển đảo Việt Nam xúc động: Ngày Tết thường gắn liền với cây quất, cây đào với ý nghĩa đoàn kết gắn bó, cũng như để cán bộ chiến sĩ hưởng trọn hương vị ngày Tết, nên Hội đã trao tặng những cây đào Nhật Tân cho cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1, đồng thời tặng hàng chục cây quất mang sắc cam rực rỡ là biểu tượng của tài lộc, mong cho năm mới thịnh vượng, gặp nhiều may mắn.
Những cây quất đã vượt hàng nghìn cây số để có mặt tại cầu cảng, trước khi tiếp tục vượt hơn 1.700 km đường biển để mang hơi ấm đất liền, mang sắc Xuân đến với các nhà giàn nơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng ở Nhà giàn DK1/9 - Ảnh: VGP/DK1
Đã thành thông lệ, không khí Tết thường đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 sớm hơn ở đất liền. Đó là không khí của những biên đội tàu gắn với "hải trình mang tên mùa Xuân" và những món quà Tết. Đặc biệt, với những người lính Hải quân đón Tết tại Nhà giàn DK1, nhất là những người lính trẻ, Tết luôn gắn liền cùng "dư vị" của nỗi nhớ nhà hòa cùng tình yêu biển, đảo thiêng liêng.
Với những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, cảm xúc càng đặc biệt.
Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sĩ xạ thủ, Nhà giàn DK1/10 xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đón tết trên Nhà giàn, nhiều lúc tôi cũng thấy nhớ nhà. Nhưng được đón xuân cùng các đồng đội ở nơi đây, tôi thực sự thấy vinh dự và trách nhiệm. Tôi muốn được gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới gia đình, người thân ở đất liền cùng lời nhắn nhủ an tâm bởi trên nhà giàn, tôi cùng đồng đội vẫn luôn vững tay súng, đảm bảo canh giữ vững chắc chủ quyền biển đảo".
Nỗi nhớ nhà ở DK1 không phải là sự yếu mềm. Đó là "gia vị" để người lính rèn thêm bản lĩnh. Mỗi ca trực xuyên đêm giữa tiếng sóng vỗ mạn giàn, mỗi lần quan sát mục tiêu trên biển, trên không… đều gắn với một niềm tin giản dị: Phía sau lưng mình là Tổ quốc.
Cùng chung cảm xúc lần đầu đón Tết giữa muôn trùng sóng, hạ sĩ Lê Thành Hiếu, chiến sĩ báo vụ, Nhà giàn DK1/9 chia sẻ, cán bộ, chỉ huy Nhà giàn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các trò chơi hái hoa dân chủ, thi ca hát về chủ đề Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước...
Các buổi tối, ngoài các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, mọi người lại cùng quây quần và kể cho nhau nghe về Tết của quê hương mình, về kỷ niệm trong những lần đón Tết xa nhà. Lời ca, tiếng hát, điệu cười đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn; cùng nhau đón mùa Xuân về trong không khí đầm ấm của tình cảm đồng chí, đồng đội.
Giữa trùng khơi, tình đồng chí, đồng đội chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 2 chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 - Ảnh: VGP/DK1
Để mùa Xuân nơi nhà giàn thêm ấm áp, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 bộc bạch: "Để chuẩn bị đón Tết, đơn vị đã ra được tờ báo tường "Mừng xuân dâng Đảng, mừng Đại hội XIV thành công" và chuẩn bị cây mai hái hoa dân chủ đêm giao thừa. Trong các ngày Tết, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thi đấu một số nội dung như bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, câu cá, bình báo tường... Đón Tết ở nhà giàn, cũng có đầy đủ hương vị của Tết cổ truyền Việt Nam như mứt Tết, bánh chưng, giò lụa, thịt đông, cùng với đó là đào Nhật Tân, quất Quảng Bá... Nhờ vậy, Tết nhà giàn đã "đậm vị" hơn và cũng giúp cán bộ, chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền".
Giữa biển khơi mênh mang, sắc đào, sắc quất, hương bánh chưng khiến khoảng cách địa lý như được thu hẹp lại. Tết ở nhà giàn không ồn ào, nhưng đủ đầy nghĩa tình.
Để Xuân về trên mọi miền đất nước được trọn vẹn, an vui
Hiện nay, 15 nhà giàn DK1 hiên ngang hiện diện trên các bãi ngầm ở khu vực thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Thường trực nơi đây là các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam- lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền và phục vụ quốc kế dân sinh.
Trung tá Trần Xuân Tiến, nhân viên ra đa, Nhà giàn DK1/18 cho biết, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ và đón Tết xa đất liền nên tất cả mọi người đều coi nhau như anh em trong một nhà. Năm nay, đón Tết cổ truyền đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, chúng tôi luôn xác định vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ. Thực hiện phương châm đón xuân "vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao", mọi người thường xuyên đề cao cảnh giác, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần để nhân dân và hậu phương yên tâm, phấn khởi, an vui đón Tết.
"Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mệnh lệnh trong từng ca trực. Các nhà giàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phân công lực lượng canh gác đúng quy định; tăng cường quan sát, phát hiện sớm mục tiêu trên không, trên biển; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Đại úy Nguyễn Thành Khiêm, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8 bày tỏ, những ngày Tết việc duy trì trực sẵn sàng chiến đấu yêu cầu phải cao hơn rất nhiều.
"Đứng trên nhà giàn nhìn ra xa mới thấy biển đảo Tổ quốc rộng lớn, thiêng liêng. Xin nhắn gửi đất liền, mọi người cứ đón Xuân vui vẻ, an toàn. Biển đảo thềm lục địa phía Nam đã có những người lính Nhà giàn DK1 chúng tôi canh gác, giữ gìn. Chúng tôi xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để không phụ lòng mong mỏi của hậu phương, gia đình và xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tiểu đoàn DK1", Đại úy Khiêm nhấn mạnh.

Vui Xuân, đón Tết nhưng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng chiến đấu cao - Ảnh: VGP/DK1
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rất gần. Khi đất liền rộn ràng sum họp, khi mỗi gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, thì giữa trùng khơi sóng gió, những người lính Nhà giàn DK1 vẫn vững vàng thực hiện nhiệm vụ.
Họ gác lại niềm vui riêng để giữ trọn bình yên chung. Họ mang theo nỗi nhớ nhà như một động lực để mùa Xuân về trên mọi miền đất nước được trọn vẹn, an vui.
Quang Đạo