In bài viết

Đuối nước trẻ em: S.O.S!

Ao, hồ, sông, suối và ngay cả chậu nước trong nhà..., tất cả đều trở thành hiểm họa đối với trẻ em. Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, mỗi năm Gia Lai có hàng chục trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị đuối nước, trong đó số tử vong từ đầu năm 2008 đến nay gần 70 em.

18/11/2010 15:11

Những cái chết thương tâm

Gia Lai có nhiều sông, suối, ao hồ phục vụ cho việc tưới tiêu, nằm rải rác ở khắp nơi. Người dân và gia đình ông Võ Văn Long, ở làng Hrai Djong, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước cái chết thương tâm của các em: Võ An Bình (SN 1995), Võ Thị Lan (SN 1997), Nguyễn Thị Hồng Hành (SN 2000, cháu của ông Võ Văn Long). Vào ngày 3-6-2009, các em rủ nhau đi tắm hồ tại làng Hrai Djong và bị sẩy chân. Do không biết bơi, cả 3 em đều bị chìm xuống hồ và chết đuối.

Cách đây không lâu, tại xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) cũng xảy ra một vụ chết đuối hết sức thương tâm. Hai em Nguyễn Công Thủy và Nguyễn Công Sơn, là con anh Nguyễn Ngọc Chuyên, trú tại xã Ia Sol trong lúc chơi đùa đã rơi xuống hồ nuôi cá trong vườn nhà. Gia đình đi làm về không thấy con, tỏa đi tìm khắp nơi mới phát hiện hai em đã chết ở dưới hồ.

Gần đây nhất là cái chết đau lòng của 4 em học sinh lớp 7B Trường THCS Nay Der, xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê). Trên đường đi học về các em rủ nhau đến nhà bạn chơi. Qua làng Ngol, xã Bờ Ngoong, các em rủ nhau xuống một hồ cạn để rửa chân tay. Không may các em bị lọt xuống hố sâu, người dân sống cạnh đó phát hiện chạy đến nhưng không cứu kịp. Đó là số ít trong hàng trăm trường hợp chết đuối mà Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thống kê được.

Trẻ em phải... tự bơi

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 17 em bị chết đuối. Bên cạnh hạn chế của công tác truyền thông vận động ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên, cả gia đình-nhà trường và xã hội chưa có những biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu nguy cơ chết đuối cho trẻ em. Đặc biệt, trong các trường học, việc dạy bơi và nhắc nhở học sinh về việc bảo vệ mình trước nguy cơ chết đuối chưa được chú trọng. Bà Dương Thị Tú Mỹ- Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết: “Do kinh phí quá ít nên việc triển khai các hoạt động phòng- chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là đuối nước gặp nhiều khó khăn, hệ thống biển báo ở sông suối, ao hồ, những nơi nguy hiểm hầu như chưa có. Trẻ em chưa được trang bị những kiến thức để bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước, việc dạy bơi cho trẻ chưa được gia đình và nhà trường chú trọng”.

Hiện nay chương trình học ở các trường phổ thông đều có môn giáo dục thể chất. Tuy nhiên môn bơi lội hầu như chưa được đưa vào chương trình này và các trường học cũng chưa xây dựng hồ bơi. Nhiều bậc cha mẹ ở quê lại quá tự tin khả năng “tự bơi” của con em mình. Chị Nguyễn Thị Hà- một người dân ở phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Học bơi làm gì, lo tiền học chữ cho chúng đã bở hơi tai rồi. Nhiều đứa trẻ ở đây thường ra sông Ba tắm, rất nhiều đứa biết bơi mà có cần phải học hỏi ai đâu”.

Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn, phía nhà trường nên đưa môn học bơi vào chương trình giáo dục thể chất để các em có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ chết đuối.

Thục Vy (Báo Gia Lai)