In bài viết

Duyên nợ với xoài

Năm 1997, ông Trần Cầu từ TP.Hồ Chí Minh về xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu lập trang trại. Ngày đó, ông cùng một doanh nghiệp (DN) đem tới đây giống xoài khá lạ để trồng với ý muốn tạo vùng xoài lớn để xuất khẩu qua Nhật. "Giống xoài ngày đó chúng tôi đem tới trồng nó nhạt lắm, ăn không ngon, chỉ xuất khẩu thôi, còn tiêu thụ trong nước rất khó" - ông Cầu tâm sự. Nhưng rồi cuộc gắn kết giữa ông và DN đối tác cũng không được bền lâu do một số yêu cầu giữa đôi bên không thống nhất. Bỏ lại trang trại ở Hiếu Liêm, ông Cầu qua Mỹ định cư tại bang California. Mỗi khi đi mua xoài về ăn, ông thấy ở đây chỉ bán toàn loại xoài Nam Mỹ, không được ngon như xoài ở Việt Nam. Điều này càng làm ông nhớ đến trang trại xoài của mình ở Hiếu Liêm.

13/06/2011 13:18
Ông Cầu bên gian hàng xoài bán tại Suối Tiên. Năm 2003, ông trở lại Việt Nam với quyết tâm gầy dựng lại trang trại xoài của mình. Ông cũng đã sưu tầm được một giống xoài mới có nguồn gốc từ Florida, trái tròn, ngọt, thơm, khác hẳn xoài trong nước. 50 cây xoài đầu tiên được ông trồng chăm sóc khá kỹ. Xoài phát triển tốt và đến nay những cây xoài này đã được 8 năm cho năng suất trên dưới 200 kg/cây. Vụ xoài năm 2010, ông thu hoạch được gần 10 tấn trái và được thị trường đón nhận khá tích cực. Toàn bộ xoài thu hoạch, được ông đưa về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến nay, ông Cầu đã nhân giống trồng được 21 hécta và đến năm 2013 toàn bộ vườn xoài sẽ cho thu hoạch. Ông Cầu cho biết, ông sử dụng gốc ghép là xoài 3 mùa mưa có sức phát triển mạnh nên cây xoài lớn rất đều. Năng suất của giống xoài này từ năm thứ 8 sẽ đạt 30 tấn/hécta. Giống xoài mới của ông chỉ mới vừa giới thiệu trên thị trường đã được khách nước ngoài đến thăm và đặt vấn đề mua với số lượng lớn. "Khách hàng Nhật và Đức đã đến đây tham quan và ăn thử rất thích. Họ đặt vấn đề mua với số lượng nhiều và ổn định. Riêng khách Nhật muốn tôi phát triển lên khoảng 300 hécta và ký hợp đồng cung cấp cho họ. Khó khăn hiện nay là quỹ đất để mở rộng. Tôi cũng tính đến việc liên kết cùng với nhiều nhà vườn để thực hiện dự án này". Trong những ngày lễ hội trái cây ở khu du lịch Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) vừa qua, gian hàng xoài của ông Cầu lúc nào cũng đông khách, chỉ trong 6 ngày ông bán được tới 4 tấn xoài. Điều vui nhất của ông là đã phát triển thêm một giống xoài mới, được mọi người gọi thân thiện với cái tên xoài Hiếu Liêm. Thực ra, ông cũng đã đi đăng ký bảo hộ cho loại xoài mới của mình với cái tên là Kancau. Theo Báo Đồng Nai