In bài viết

Gặp gỡ các em học sinh vượt khó học giỏi

Nhân dịp Đồng Nai cử 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tham dự chương trình gặp gỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào ngày 1-6 vừa qua tại Hà Nội, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với những bông hoa vượt khó học giỏi để hiểu thêm về những mầm non đang nỗ lực không ngừng cho một tương lai tươi sáng phía trước.

08/06/2011 04:36
* Những tấm gương vượt khó học giỏi Em Lê Gia Tâm, học sinh lớp 9/7 trường Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, một trong những đại biểu tham dự chương trình tại Hà Nội là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc diện nghèo, mẹ là người khuyết tật, nên ba Tâm phải gồng gánh kinh tế gia đình nuôi Tâm và em gái ăn học. Công việc không ổn định, phải làm thuê làm mướn theo mùa nên cuộc sống gia đình Tâm khá chật vật. Cũng chính vì lao lực lo cho gia đình, mà ba Tâm cũng thường xuyên bệnh tật, sức khỏe yếu kém. Thương ba, từ nhỏ, ngoài giờ học Tâm gánh vác hết tất thảy việc nhà để đỡ nần phần nào nỗi vất vả và cố gắng học tốt để không phụ lòng mẹ. Nhiều năm liền, Tâm là học sinh giỏi đồng thời là một đoàn viên năng nổ. Các em học sinh vượt khó học giỏi chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh trước ngày lên đường ra thăm Hà Nội hôm 1-6 vừa qua Em cho biết, vì không có nhiều thời gian dành cho việc học như các bạn nên em chú trọng phương pháp để học nhanh hiểu và tránh tối đa lối học học vẹt. Em nói: “Các thầy cô trong trường đều có phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh hiểu sâu vấn đề và phát huy năng khiếu cá nhân, do vậy, em cũng rất thích cách học này, em thường suy nghĩ tìm ra cách học dễ hiểu và nhớ lâu chứ không ngồi ê a tụng bài, nhất là trong các môn văn, sử”. Tâm cho biết thêm: “mẹ chính là nguồn động viên lớn lao nhất của em, thương mẹ em càng cố gắng học hơn. Mẹ đã định hướng cho em thi vào ngành y nhưng em nghĩ em sẽ theo nghề báo vì em muốn làm những công việc có thể giúp đỡ cho nhiều người”. Được biết 5 năm qua, Tâm nhận được học bổng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em, chính số tiền này đã giúp đỡ gia đình em trong những lúc khó khăn, là cầu nối để đưa em tiến gần hơn với ước mơ của mình. Tề tựu đông đủ tại phòng họp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nghe các cô chú trong đoàn đại biểu phổ biến một số nội dung trước khi lên đường, các em không dấu nổi niềm vui sướng khi được chọn là 1 trong 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng có tinh thần vượt khó học giỏi ra thăm thủ đô Hà Nội lần này. Là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, Nguyễn Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 7/4 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Xuân Lộc chia sẻ cảm xúc của mình: “Được tin em sẽ được ra thăm thủ đô Hà Nội, viếng lăng Bác em hết sức bất ngờ và vui sướng. Em được biết trong chương trình chúng em sẽ được gặp gỡ Chủ tịch nước nên rất hồi hộp, mong chờ từng ngày”. Gia đình khó khăn, cha mẹ ngày ngày làm thuê, làm mướn để nuôi con ăn học, nên ngoài chuyện học hành, từ nhỏ hễ có thời gian rảnh rỗi, Thư lại phụ giúp cha mẹ quán xuyến việc nhà, trông và dạy em để đỡ đần phần nào nỗi vất vả của cha mẹ, cố gắng là người con ngoan, người chị gương mẫu cho cha mẹ vui lòng. Thành tích của cô học trò nhỏ Anh Thư rất đáng nể. Ngoài 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, Thư còn tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải cao như: giải khuyuến khích kỳ thi giải toán trên internet cấp tỉnh, giải nhì vở sạch chữ đẹp toàn trường… Chia sẻ về bí quyết để luôn đạt thành tích cao trong học tập, em nói: “Phương pháp chính của em là tự học, những gì không hiểu, em thường mạnh dạn hỏi lại cô. Ở lớp, em thường xuyên trao đổi việc học với các bạn, nhờ vậy em hiểu sâu hơn về bài học của mình và tìm ra nhiều cách giải khác nhau. Em luôn mơ ước được đứng trên bục giảng, như các cô các thầy thân yêu. Sau này em xác định sẽ thi vào trường sư phạm để hiện thực hóa ước mơ của mình”. Những em học sinh được cử đi tham dự chương trình tại Hà Nội trong dịp này hầu hết là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đều là những tấm gương vượt khó học giỏi nhiều năm liền. Nguyễn Thị Linh học sinh lớp 9, trường THCS Tân An, xã Hóa An, nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình với người cha thường xuyên say xỉn đánh đập vợ con là học sinh giỏi toàn diện diện 9 năm liền. Ngay từ nhỏ, em chưa từng được sống một ngày hạnh phúc khi chứng kiến cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” của cha mẹ. Thương con, mẹ Linh đã tìm mọi cách để bảo vệ em tránh bị tổn thương khi cuộc sống của cha mẹ không hạnh phúc. Chị Vân, mẹ em chấp nhận bỏ lại tất cả cho người chồng vũ phu đưa em ra ra sống ở một căn phòng trọ để lại toàn bộ tài sản cho người cha bạo lực. Sống trong hoàn cảnh như vậy nên so với các bạn Linh trầm tính và ít nói hơn hẳn. Em tâm sự: “tuy buồn vì gia đình em không hạnh phúc như các bạn nhưng mẹ chỉ có mình em là nguồn an ủi, nên em phải cố gắng học giỏi cho mẹ vui lòng”. * Tiếp sức cho những mầm xanh Những năm qua, nhiều chương trình tiếp sức cho các em học sinh vượt khó học giỏi luôn được sự quan tâm thiết thực của các tổ chức xã hội. Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, một trong những đầu mối nơi hằng năm đều có nhiều chương trình quan tâm sâu sát đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, gia đình khó khăn, gia đình có người khuyết tật… Qua đó, những hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Bà Lê Thị Mỹ Phượng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “hằng năm, Sở đều phối hợp với Chi cục Bảo vệ trẻ em cùng các đơn vị và các nhà hảo tâm cấp cấp học bổng cho 1.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó 500 em là học sinh vượt khó học giỏi, 500 em còn lại thuộc diện tiếp sức đến trường. Những suất học bổng tuy không lớn nhưng là nguồn động viên giúp các em tiếp bước trên con đường học hành”. Nhờ những quan tâm và động viên kịp thời của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, những mầm xanh của tương lai ngày càng cứng cỏi, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định được giá trị bản thân mình. Nhiều em đã đạt được các thành tích tốt trong học tập, trong lao động, không những là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô mà còn là tấm gương cho nhiều bạn khác cùng noi theo. Em Đồng Thị Tâm Khánh, lớp 9/3 Trường THCS Lê Quý Đôn, Thị xã Long Khánh là một trong những điển hình như thế. Nhanh nhẹn, hoạt bát và rất tự tin, nên nhìn bề ngoài, ít ai đoán biết được Khánh là học sinh nghèo vượt khó. Với em, dù hiện tại là khó khăn chồng chất thì tương lai luôn rộng mở. Mồ côi cha từ lúc lọt lòng, mẹ phải vất vả nuôi Khánh trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất, tinh thần. Công việc của mẹ không ổn định, thu nhập bấp bênh nên từ nhỏ em tự hứa với mình là sẽ quyết tâm học thật tốt để cho mẹ vui lòng. Nơi Khánh ở, có nhiều người trồng nấm do vậy ngoài giờ học, Khánh còn xin làm thêm việc cắt chân nấm để kiếm tiền phụ giúp cho mẹ, đảm đương việc nhà để mẹ được nghi ngơi sau những giờ làm việc vất vả. Mặc dù vậy, 9 năm liền Khánh là học sinh giỏi toàn diện và là cây đinh trong phong trào văn thể mỹ của trường. Ở lĩnh vực nào, Khánh cũng tham gia và đều đạt được nhiều kết quả tốt. Em cho biết, bản thân muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng vì em rất thích vẽ và vẽ khá đẹp. Em nói: “trong cuộc sống thường ngày, em luôn đặt ra cho mình mục tiêu và quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đó. Trong công việc học tập, em luôn noi gương các bạn giỏi hơn mình làm động lực để cố gắng đạt được thành tích như các bạn hoặc tiến bộ hơn”. Gương mặt nam duy nhất được chọn ra Hà Nội trong chương trình gặp gỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vừa qua là em Võ Văn Khang, lớp 10 trường PTTH Thống Nhất A. Gia đình thuộc diện nghèo với 5 người con đang độ tuổi ăn học từ đại học đến trung học là một gánh nặng kinh tế đè lên vai của cha mẹ Khang. Niềm an ủi duy nhất của họ là các con đều học giỏi và ngoan ngoãn. Khang cũng liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm qua. Bản thân Khang đã nhận được sự học bổng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em từ năm lớp 8 đến nay. Em cho biết: “sự quan tâm của gia đình, xã hội là động lực để em phấn đấu nhiều hơn trong học tập để không phụ tấm lòng mà mọi người đã dành cho em, Em mơ ưóc sau này trở thành bác sĩ để có thể giúp ích được cho nhiều người nghèo khó”. Lớn lên trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn vả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng các em học sinh vượt khó học giỏi đều nuôi dưỡng cho mình một ước mơ tươi sáng. Những ước mơ đó vẫn hằng ngày được tiếp sức bởi gia đình, cộng đồng xã hội. Phương Linh