In bài viết

Gia Lai: Cậu học trò mê vẽ

Đó là em Hà Thanh Thịnh- học sinh lớp 7/2, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku.

24/12/2010 14:49

Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát lại vô cùng lém lỉnh, Thịnh luôn đem đến cho người đối thoại với mình sự vui vẻ, thân thiện, gần gũi và đôi khi là một thoáng ngẩn lòng trước những suy nghĩ chín chắn, như là “già trước tuổi” của em: “Cháu mê vẽ từ khi còn bé xíu. Bây giờ, cứ có thời gian rảnh là cháu lại ngồi cùng giấy vẽ và bột màu; đặc biệt là những lúc có chuyện buồn cũng như khi có chuyện vui. Nhiều lúc, có điều muốn nói, muốn tâm sự mà không nói được thì cháu lại thể hiện qua tranh…”.


Thịnh đã có một gia tài lên tới hàng trăm bức vẽ, với đầy đủ thể loại, từ phong cảnh, tĩnh vật đến chân dung. Chất liệu sử dụng cũng phong phú, phù hợp với lứa tuổi của em như màu sáp, màu nước, bột màu. Hai năm trở lại đây, Thịnh thường dùng màu nước, vì theo em, “màu nước đẹp, nhìn qua tranh đã thấy những nét sắc sảo và trình độ của người vẽ và cơ bản là em có thể tự do phối màu theo ý muốn”. Cũng bởi sự đam mê này, chỉ trong vòng 3 năm, Thịnh đã sở hữu một “bộ sưu tập” giải thưởng mà không phải bất cứ một bạn học sinh 13, 14 tuổi nào cũng có được. Đó là: Giải nhất cụm thi liên trường cấp thành phố, giải nhất cấp thành phố với chủ đề môi trường thân thiện do Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Pleiku tổ chức, giải nhất cấp tỉnh cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với mỹ thuật” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức và giải nhất cấp tỉnh trong cuộc thi “Thiếu nhi Gia Lai hướng về thủ đô” do Nhà Văn hóa Lao Động tổ chức…

Chỉ cho tôi xem một vài bức vẽ mà em ưng ý trong thời điểm gần đây nhất, giọng Thịnh xen lẫn tiếng cười: “Đây là bức “Thiếu nhi Gia Lai hướng về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” đó cô. Hồi cuối năm 2009, sau khi xem chương trình thời sự, cháu thấy cả nước đang hướng về thủ đô nên cũng muốn góp một phần mình trong đó. Trong bức vẽ là hình ảnh các bạn thiếu nhi tỉnh ta, từ người Kinh đến người Bahnar, Jrai tay nắm tay cùng múa hát trong đêm hội ngàn năm với hình ảnh chủ đạo là điệu múa rồng. Cạnh đó là bức “Mặt trời trên phố Pleiku”. Còn đây là bức “Vui hè”, miêu tả một buổi cháu đi chơi với các bạn cùng sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi”. Thì ra, Thịnh đã tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Cọ non của Nhà Thiếu nhi tỉnh từ nhiều năm nay rồi. Vậy là, Thịnh lại say sưa kể cho tôi nghe chuyện vui chơi và học tập tại Nhà Thiếu nhi với vô vàn những kỷ niệm, những niềm vui.

Nói về Thịnh, họa sĩ Mai Quý Ngọc-giáo viên Mỹ thuật của Trường THCS Trưng Vương khẳng định: “Thịnh là một người có năng khiếu và có lòng đam mê hội họa, nếu được bồi dưỡng và định hướng tốt, trong tương lai em sẽ trở thành một họa sĩ tài hoa. Các bức vẽ của em đều có bố cục rõ ràng, đường nét khỏe, phối màu trong sáng, tinh tế và luôn thể hiện được ý đồ của người vẽ”. Còn nói giản dị như cô Trần Thị Minh Trang-giáo viên chủ nhiệm của Thịnh thì: “Thịnh là học trò học giỏi toàn diện, đã 6 năm liền em là học sinh giỏi. Em còn là một Chi đội phó gương mẫu. Tôi tin rằng, với đà phấn đấu học tập này, em còn tiến xa hơn”.

Thái Bình (Báo Gia Lai)