Gương mặt nghệ sỹ Xứ Nghệ: Diễn viên Mai Trọng Kiên - Thành công từ những vai phản diện
Trưởng thành trong một gia đình có ba đời làm nghệ thuật nên với Mai Trọng Kiên ánh đèn sân khấu không còn lạ, không còn bỡ ngỡ nữa mà nó đã quá đỗi quen thuộc. Từ khi còn bé, Kiên đã được nghe ba mẹ kể về ông nội - nghệ sỹ Mai Trọng Quế, rồi thường xuyên xa nhà, xa trường lớp để theo ba mẹ rong ruổi khắp vùng quê trong tỉnh, ngoài tỉnh đi lưu diễn. Với Kiên, chuyện ăn ngủ trên xe, trong nhà dân, trong bản, chuyện thức để xem ba mẹ diễn, đến nỗi có những vai Kiên thuộc làu làu ... như thấm sâu vào tâm hồn em từ lúc nào. Năm 20 tuổi, Trọng Kiên hoàn thành chương trình trung cấp tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Chàng trai cầm tinh con Ngựa đã chọn Nhà hát dân ca làm bến đỗ cho cuộc đời nghệ thuật của mình. Biết bao hồi hộp, lo âu của buổi đầu được chính thức bước lên sân khấu dân ca, được chính thức biểu diễn cho hàng trăm khán giả, để rồi những vai diễn của em được chính ba mẹ là người nhận xét, góp ý với những kinh nghiệm từng trải nhất. Trọng Kiên đã dần đứng vững, tự tin với tất c
Trưởng thành trong một gia đình có ba đời làm nghệ thuật nên với Mai Trọng Kiên ánh đèn sân khấu không còn lạ, không còn bỡ ngỡ nữa mà nó đã quá đỗi quen thuộc. Từ khi còn bé, Kiên đã được nghe ba mẹ kể về ông nội - nghệ sỹ Mai Trọng Quế, rồi thường xuyên xa nhà, xa trường lớp để theo ba mẹ rong ruổi khắp vùng quê trong tỉnh, ngoài tỉnh đi lưu diễn. Với Kiên, chuyện ăn ngủ trên xe, trong nhà dân, trong bản, chuyện thức để xem ba mẹ diễn, đến nỗi có những vai Kiên thuộc làu làu ... như thấm sâu vào tâm hồn em từ lúc nào. Năm 20 tuổi, Trọng Kiên hoàn thành chương trình trung cấp tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Chàng trai cầm tinh con Ngựa đã chọn Nhà hát dân ca làm bến đỗ cho cuộc đời nghệ thuật của mình. Biết bao hồi hộp, lo âu của buổi đầu được chính thức bước lên sân khấu dân ca, được chính thức biểu diễn cho hàng trăm khán giả, để rồi những vai diễn của em được chính ba mẹ là người nhận xét, góp ý với những kinh nghiệm từng trải nhất. Trọng Kiên đã dần đứng vững, tự tin với tất cả các nhân vật, với đủ loại tính cách khác nhau kể cả bi kịch và chính kịch.
Diễn viên Mai Trọng Kiên trong một vỡ diễn (áo hoa xanh bên trái)
Rất nhiều nghệ sỹ thành danh bằng những vai chính diện, nhưng với Trọng Kiên, em lại nổi bật từ những vai phản diện, vai phụ. Đến nay, Trọng Kiên đã có 12 vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả và đồng nghiệp, đó là Phởn ca ve trong "Vu cát", tên phản bội trong "Sáng mãi niềm tin", Lính B trong "Cô gái sông Lam", quan nội giám trong "Chuyện tình ông Vua trẻ", vai Chí Phèo trong "Chí Phèo"... Đặc biệt là vai Tùng trong "Một cây làm chẳng nên non" tại Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tháng 1/2010 tại Đà Nẵng đã đem lại HCB đầu tiên cho Trọng Kiên. Đây là vai diễn mà Kiên đã giành rất nhiều tâm huyết, trăn trở bởi Tùng là một nhân vật đa tính cách, bên ngoài thì ra vẻ bất cần đời, ăn chơi, đầy bức xúc của tuổi mới lớn nhưng thực chất lại là người sống rất sâu sắc, nội tâm. Để bộc lộ được hết khả năng diễn xuất của mình, ngoài sự cố gắng của bản thân, Trọng Kiên đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nghệ sỹ gạo cội như Quế Chung, Hồng Lựu, Ngọc ất... nên vai diễn của em đã thật sự thành công.
Trọng Kiên tâm sự: "Với những người làm nghệ thuật thì mỗi một hội diễn là một mùa Xuân, nơi đó sẽ là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi, là nơi mình phải thể hiện, bộc lộ hết khả năng của mình cho ban giám khảo, cho đồng nghiệp, cho khán giả, vì thế lớp trẻ như bọn em lại càng mong được tham gia nhiều hội diễn để có điều kiện cọ xát với thực tế, nhìn lại bản thân và cũng khẳng định được chính mình. Riêng em, khi đã đến với nghệ thuật, em không nề hà bất cứ một vai nào, từ vai nhỏ nhất em cũng giành thời gian để đầu tư, tìm hiểu làm thế nào để thể hiện đúng như kịch bản, ý đồ của đạo diễn. Hình như em sinh ra là để vào những vai phản diện và em chỉ có "đất diễn", chỉ "tỏa sáng" khi hóa thân trong những nhân vật như thế. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, điều làm em vui nhất là khi vai diễn của mình nhận được nhiều tràng pháo tay, đem lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả".
Thanh Thủy
» Tự quản góp sức chống úng, ngập(20/10/2010) » Món quà cho ngày phụ nữ Việt Nam(20/10/2010) » Ẩn họa TNGT vào mùa mưa(20/10/2010) » Kỷ niệm 80 năm truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2010): Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới(19/10/2010) » Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học và lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai(19/10/2010) » Các địa phương khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ(19/10/2010) » Giá thực phẩm tăng nhanh theo nước lũ(19/10/2010) » Giải pháp tiết kiệm điện năng ở doanh nghiệp(19/10/2010) » Phát hiện và sử dụng nhân tài(19/10/2010) » Liên hiệp các hội KHKT Tân Kỳ - Tổ chức độc đáo, hoạt động hiệu quả(19/10/2010) » Chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học(19/10/2010) » Thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo: Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở(19/10/2010) » Điểm danh... sau(19/10/2010) » Cư dân vạn đò - bao giờ hết lênh đênh?(19/10/2010) » Những ngôi nhà trong mơ(19/10/2010) » Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lụt(18/10/2010) » Siêu bão giật cấp 17 đang tiến vào biển Đông(18/10/2010) » Tập trung cao độ ứng phó mưa lũ và siêu bão Megi(18/10/2010) » Họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015(18/10/2010) » Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và của trên địa bàn tỉnh(18/10/2010)