In bài viết

Hà Nội: Đầm Hồng chưa kịp hồi sinh lại bị “bóp cổ”

Vấn nạn san lấp, lấn chiếm khu vực đầm Hồng (quận Thanh Xuân) tạm lắng xuống trong thời gian vừa qua... Tuy nhiên, đến nay tình trạng này lại đang tái diễn, “lá phổi xanh” giữa Thủ đô lại tiếp tục bị “bóp nghẹt” bởi rác, phế thải…

11/08/2011 14:40

Hồ đang… chết dần, chết mòn

Khi chúng tôi đặt chân đến khu vực đầm Hồng, đầm Sen (thuộc địa bàn phường Khương Đình và Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một cảnh tượng hãi hùng trước mắt, đó là rác, phế thải chất thành “núi” đổ tràn xuống lòng hồ.

Con đường đất xuyên qua đầm nát bét bởi những vết bánh xe tải “băm”, đường này bỗng chốc trở thành nơi đổ rác, phế thải. Bà Vũ Thị Th, (phường Khương Đình) cho biết: "Tôi đã sinh sống trên địa bàn phường hơn 20 năm qua, trước đây đầm Hồng rộng hàng mấy chục ha, nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa những năm gần đây hồ, đầm dần bị bóp… chết dần chết mòn. Hiện nay, diện tích hồ cũng chỉ còn khoảng một nửa”.

Theo nhiều người dân phường Khương Trung, hiện tượng san lấp lấn chiếm từ năm 2009 trở lại đây với tốc độ “chóng mặt”. Thực tế, có 2 nhóm đối tượng thực hiện hành vi này đó là: những gia đình gần đầm san lấp cơi nới và một nhóm “xã hội đen”. Lợi dụng việc đổ phế thải xây dựng, các đối tượng này thuê xe ô tô, xe bò,… trút xuống lòng hồ.

“Có ở đây mới biết, ngày lẫn đêm, “binh đoàn” đổ trộm phế thải cứ ngang nhiên san lấp. Từ phía khu dân cư thuộc phường Khương Đình và Khương Trung thì các con ngõ 93, 183 Hoàng Văn Thái dẫn vào đầm Hồng trở thành con đường giành cho xe đi san lấp hồ”. – Ông Nguyễn Văn C, (tổ 82, phường Khương Trung) bức xúc nói.

Ghi nhận của PV, khu vực đầm Hồng hiện đơn vị thi công triển khai dự án thoát nước hồ Khương Trung I đã quây tôn một phần diện tích. Tuy nhiên, phía hồ kế bên, bãi phế thải khổng lồ rộng hàng nghìn m2, cùng với lượng rác bị đổ xuống, lòng hồ trông như một thảm cảnh.

Thủ đoạn “biến” hồ thành nhà ở

Khảo sát cho thấy, quanh khu đầm Hồng các nhà cao tầng, nhà cấp 4, lều lán san sát. Kế cận với lòng hồ, tình trạng đất, phế thải đua ra như đang muốn “bóp chết” lòng hồ. Và những “vườn cây” được mọc lên cùng với lều lán.

Với “chiêu thức” san lấp, lấn chiếm bài bản: vật liệu đổ đến đâu thì vườn, nhà mọc lên đến đó. Bước đầu là các vườn chuối, vườn rau trồng trên nền đất san. Sau đó, là lều bạt và kiên cố hóa bằng cách quây bạt rồi xây gạch dựng nhà một cách “thần tốc”.

Ông Lê Văn Th (người dân tổ 73, Khương Trung) bức xúc: “Việc lấn chiếm chủ yếu là do nhóm đối tượng bất hảo thực hiện. Chúng thường thuê những cửu vạn từ khắp nơi (với giá từ 10.000đ – 15.000đ/ xe (hoặc 5000 – 7000đ/bao tải) chở đất, đá lấp hồ. Nếu người dân lên tiếng, đặc biệt là người nào “dám” ra mặt thì kiểu gì cũng bị đe dọa hoặc khủng bố bằng cách ném gạch vào nhà…”.

Cũng theo người dân khu vực, thời gian qua, sau nhiều lần kiến nghị của nhân dân, chính quyền các cấp cũng đã có những động thái nhằm giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế thì chỉ như “ném đá ao bèo”, vi phạm chỉ tạm lắng thời gian lại tiếp tục tái diễn.

Đặc biệt, mấy tháng trở lại đây nạn đổ trộm phế thải, san lấp càng trở nên nóng bỏng và phức tạp. Đặc biệt nghiêm trọng, sau khi lấn chiếm dựng nhà một số đối tượng còn ngang nhiên rao bán phần diện tích đất đó… Trên thực tế, cũng đã có người thiếu hiểu biết, ham lời để rồi “ăn quả lừa” từ những đối tượng được gọi là “chủ đất” lấn chiếm…

Đạt Lê