In bài viết

Hội báo Xuân Tân Mão 2011: Rạng rỡ sức Xuân

Hơn 400 ấn phẩm, 2080 bản báo, tạp chí Trung ương và địa phương được Hội báo Xuân Tân Mão giới thiệu tại Thư viện tỉnh Gia Lai năm nay. Mỗi tờ mỗi vẻ, tươi thắm sắc xuân, tụ hội bên nhau như một vườn hoa ngan ngát hương đón chào năm mới. Cũng như mọi năm, Hội báo Xuân Tân Mão đã góp phần làm cho bữa tiệc tinh thần của người dân Gia Lai ngày Tết thêm phong phú…

29/01/2011 10:03

Có mặt tại lễ khai mạc Hội báo từ rất sớm, ông Mạnh Đức Phú- cựu chiến binh phường Yên Đổ (TP. Pleiku) phấn khởi bộc bạch: Vài năm trở lại đây, tôi vẫn giữ nếp quen này: Đó là chờ đến dịp mở hội báo Xuân để có thêm cơ hội tiếp cận nhiều tờ báo và đọc được nhiều bài viết hay, có những nhận định sắc sảo về thời cuộc, về tình hình phát triển của đất nước nói chung, các tỉnh Tây Nguyên và Gia Lai nói riêng. Tôi đã đi qua 76 mùa xuân rồi, mỗi mùa nhìn lại, thấy quê hương mình phát triển từng ngày mà mừng và thêm yêu cuộc sống. Trong sự phát triển chung của tỉnh, báo chí đóng góp một phần không nhỏ…

Ông Phú cho biết thêm: Hàng ngày, ông vẫn có thói quen đọc báo mạng, thường là báo Gia Lai, Tuổi Trẻ và Tiền Phong, nay lại có thể truy cập vào những trang báo ưa thích tại ngay hội báo Xuân này. Chả thế mà 2 giờ sau lễ khai mạc, Hội báo Xuân Tân Mão đã thu hút khoảng gần 200 lượt độc giả thưởng lãm báo Xuân.

“Sắp xếp 4 mảng lớn: Báo Xuân Trung ương và các ngành, báo Xuân các địa phương, báo Xuân các báo tại Gia Lai, báo điện tử (với gần 20 máy tính để độc giả truy cập), Hội báo Xuân Tân Mão mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 27-1 đến 10-2-2011, thời gian từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày, chúng tôi hy vọng công chúng Gia Lai đến với Hội báo Xuân ngày đông đảo. Bởi đây chính là dịp thuận lợi nhất để bạn đọc có thêm những thông tin phong phú và bổ ích, vừa mở mang sự hiểu biết vừa góp phần nhân rộng nét văn hóa đọc của mỗi người”-ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đơn vị phối hợp cùng Báo Gia Lai tổ chức Hội báo Xuân nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vũ, báo Xuân năm nay loại nào cũng rạng rỡ sức Xuân, nội dung phong phú, đa dạng, trình bày đẹp, công phu. Từ các báo trung ương như: Nhân dân, Văn Nghệ, Tiền Phong… đến các báo ngành, báo địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Nông Thôn Ngày Nay, Đời sống và Pháp luật… đều mang đậm dấu ấn vùng miền, đậm đà bản sắc văn hóa Việt, đồng thời đã tập trung phản ánh được sự phát triển và những vấn đề quan trọng của đất nước trong năm qua.

Đặc biệt, các bài viết về sự thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng, những thành tựu và thách thức của Việt Nam sau những năm gia nhập WTO, công cuộc đổi mới của đất nước sau 25 năm, những tấm gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… chiếm một phần lớn dung lượng trên từng đầu báo. Bên cạnh đó, các báo cũng dành một phần “đất” để nói về năm Tân Mão và những điều thú vị về mèo…

Chăm chú đọc báo đến độ khi chúng tôi tới thì giật mình, nhà báo Hoàng Thanh Hương-Biên tập viên tạp chí Văn nghệ Gia Lai, tươi tắn nụ cười: “Là người trong nghề, với tôi, Hội báo Xuân là cơ hội để chiêm ngưỡng, so sánh và học tập cách làm của các báo bạn. Tôi đặc biệt chú ý đến những phóng sự viết về miền Trung sau những tháng gánh chịu thiên tai và những sẻ chia, động viên của đồng bào cả nước, những bút ký đậm sắc vùng miền từ Cao Bằng, Hà Giang, đến Gia Lai, Kon Tum… của những cây bút có tên tuổi. Đọc nó, tôi học được nhiều điều”.

Đứng cạnh bên, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực cũng không giấu niềm vui: “Xem báo, tôi xem ảnh trước. Nghề mà! Nhìn chung báo Xuân năm nay trình bày công phu, kỹ càng. Qua các hội báo Xuân, tôi thấy sự đổi mới, phát triển trong cách làm báo của từng bản báo. Về ảnh, ảnh trang trong sáng nét, rõ ràng, tính báo chí cao. Ảnh bìa đẹp, đậm tính vùng miền và gắn vào sự phát triển của đất nước”.

Còn nói giản dị như em Trần Thị Minh Thịnh-học sinh lớp 12C2, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku: “Vài năm gần đây, năm nào em cũng đến Hội báo Xuân, đến để đọc và nghe các bác, các cô chú, anh chị bàn luận, từ đó hiểu thêm nội dung các bài báo. Em rất thích đọc những bài viết về các vấn đề xã hội bởi nó giúp em nhiều trong học tập, nhất là phân môn Tập làm văn”.

Thu Huế- Nguyễn Dung (Báo Gia Lai)