In bài viết

Hơn nửa triệu lính Mỹ đào ngũ trong chiến tranh Việt Nam

Đài truyền hình Arte, hợp tác giữa Đức và Pháp tối 7-12 phát một bộ phim tài liệu dài 52 phút của đạo diễn người Mỹ David Zeiger với đầu đề "Fuck The Army", nói về phong trào đào ngũ và phản đối chiến tranh trong quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

09/12/2005 08:50

Từ phát biểu của nhiều cựu chiến binh trong phong trào phản chiến và trên cơ sở những tư liệu cá nhân, tư liệu chính thức của Mỹ và tuyên bố của những người có trách nhiệm chính trị và quân sự khi đó cũng như những phim tài liệu trong những năm 70, nhà làm phim David Zeiger đã dựng lại 10 năm quân đội Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam và phong trào phản đối cuộc chiến tranh này.

Tờ "Telepolis" (Đức) viết: Ngày 6-11-1965, trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh, Trung úy Henry Howe đã giương cao biểu ngữ với hàng chữ "Hãy chấm dứt cuộc chiến tranh phát xít của Johnson ở Việt Nam". Howe là người lính Mỹ đầu tiên thể hiện lập trường chống chiến tranh của mình bằng cách này và vì vậy, anh đã bị một tòa án quân sự dã chiến kết án 5 năm lao động khổ sai.

Noi gương Howe, thêm hàng trăm lính Mỹ nữa lần lượt bị tống giam vì phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến đã làm hơn 50.000 lính Mỹ thiệt mạng, để lại "Hội chứng Việt Nam" cho đến tận ngày nay. Phong trào hòa bình này đã xuất hiện trước tiên trong quân đội Mỹ. Năm 1968, đông đảo lính Mỹ đã đào ngũ để tới San Francisco tham dự lễ hội "Mùa hè tình yêu" và cùng với các cựu chiến binh tham gia biểu tình hòa bình rầm rộ, phản đối chiến tranh dọc theo bờ biển miền Tây nước Mỹ.

Năm 1971, phong trào phản chiến này đã lan rộng tới mức một Ủy ban của Lầu năm góc nhận định rằng có hơn một nửa số lính Mỹ ở Việt Nam là phản đối chiến tranh. Nhiều đơn vị đã từ chối tham chiến, có những sĩ quan đã bị binh lính giết chết vì thúc ép họ tham chiến. Nạn nghiện ngập ma túy lan tràn trong quân đội. Có những binh sĩ đã bị kết án tử hình vì hát bài hát phản chiến "We shall overcome" trong trại giam quân đội. Binh lính đã in báo bí mật và phân phát trong trại lính. Khẩu hiệu quảng cáo kêu gọi thanh niên nhập ngũ "FTA-Fun Travel Adventure" (Vui vẻ-du lịch-mạo hiểm) đã bị nói lái thành "FTA- Fuck The Army" để chửi bới quân đội.

Ngày 20-8-1974, tờ Thời báo New York đã công bố con số chính thức do Lầu Năm góc đưa ra cho biết, từ 1966 cho tới 1973 đã có tổng cộng 503.926 binh sĩ Mỹ đào ngũ. Tuy nhiên, sau khi quân đội Mỹ phải rút khỏi Việt Nam và Sài Gòn thất thủ, chính phủ, giới truyền thông và xã hội Mỹ đã cố tình tìm cách quên đi sự thật này.

Bộ phim được chia làm bốn phần, mô tả sự hình thành và lớn mạnh của phong trào phản chiến trong quân đội Mỹ cũng như mưu toan của chính phủ muốn xóa đi những ký ức về phong trào phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

(Tin tức)