Một cảnh trong phim "Trực nhật với Thư Kỳ". |
Nhà biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang, giảng viện Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cho biết, lần đầu tiên, những phim chất lượng của sinh viên được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, đã nhận được đánh giá cao của khán giả và giới chuyên môn.
Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội muốn phát triển hoạt động này thành liên hoan phim chuyên nghiệp, tạo sân chơi thực sự cho sinh viên.
Liên hoan phim Ong Vàng lần thứ 4 tuy khiêm tốn nhưng vẫn có sức hấp dẫn. Trong buổi công chiếu sáng ngày 13/12, phòng chiếu phim của rạp Kim Đồng kín chỗ.
Nhiều phim thu hút được sự chú ý như “Khi giấc mơ mang màu định mệnh” của Tạ Nguyên Hiệp, “Thu cuối” của Nguyễn Đắc Hoàng, “Tấm gương” của Hoàng Tích Thiện, “Trái tim xanh” của Đặng Cao Cường, “Trực nhật với Thư Kỳ” của Đỗ Quốc Trung.
“Chúng tôi muốn tạo thương hiệu cho Liên hoan phim Ong Vàng bằng sự công tâm, và chuyên nghiệp”, nhà biên kịch Nguyễn Quỳnh Trang khẳng định.
Hà Lê