In bài viết

Lộc lớn nhờ cây phát lộc

(Chinhphu.vn) – Những ngày này về thôn Đình Phùng, xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, Thái Bình), mọi người sẽ bắt gặp những đoàn xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau về mua cây phát lộc chơi Tết làm cho không khí ngày xuân như đến gần hơn với người dân nơi đây.

22/01/2012 16:15

Người dân thôn Đình Phùng bán tháp phát lộc, phát tài ngày Tết - Ảnh: Chinhphu.vn

Kể từ khi làm tháp phát lộc, cuộc sống của những người nông dân ở xã thuần nông này đã “đổi đời”, không ít người trở thành triệu phú.

Nghề mới

Những ngày giáp Tết, thôn Đình Phùng nhộn nhịp hẳn lên bởi thương lai khắp nơi tìm về mua cây phát lộc, đào Tết. Dọc con đường làng những chậu phát lộc, phát tài được bày bán san sát, nảy lộc xanh mơn mởn.

Ghé thăm cửa hàng chị Nguyễn Thị Liễu, một trong những gia đình làm tháp phát lộc vào loại lớn nhất làng. Vừa nhanh tay làm việc, chị vừa vui vẻ cho biết: “Chậu tháp phát lộc, phát tài của gia tình tôi đã được thương lái đặt mua từ mấy tháng trước. Chỉ bán hàng vào dịp Tết mà tôi thu được gần 80 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng thôn Đình Phùng cho hay, cả làng đã phất lên kể từ ngày người dân biết “hóa thân” cho cây phát lộc làm thành tháp phát lộc, phát tài bàn vào dịp tết đến xuân về. Số hộ giàu và khá tăng lên nhanh chóng, chiếm một nửa tổng số gia đình trong thôn.

Cách đây khoảng 10 năm, chỉ có một số gia đình làm tháp phát lộc, phát tài bày bán vào dịp Tết ven quốc lộ 39. Mặt hàng mới lạ, bắt mắt này đã có sức hấp dẫn lớn với nhiều người. Không ít hành khách trên các chuyến xe đi Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… đã mua về chơi Tết. Hàng làm ra không đủ bán cho khách.

Nhờ những chuyến xe và các thương lái mà tháp phát lộc, phát tài nơi đây đã tỏa đi bốn phương. Nhu cầu của thị trường về mặt hàng này tăng lên hàng năm. Cả thôn Đình Phùng đua nhau làm tháp phát lộc, phát tài.

“Tính ra mỗi sào trồng cây phát lộc để làm tháp phát lộc, phát tài bán vào ngày Tết cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng, giá trị kinh tế cao gấp gần 30 lần so với trồng lúa”, ông Thế nói.

Trước đây, khi chưa làm tháp phát lộc, người dân trong làng phải vất vả một nắng hai sương nơi đồng ruộng để kiếm sống hàng ngày. Có người phải ly hương đi làm ăn xa. Kể từ ngày làm mặt hàng tháp phát lộc, phát tài, người làng có thêm việc làm, cuộc sống đi lên từng ngày. Một chậu tháp phát lộc khi bán dịp Tết có giá thấp nhất khoảng 200 nghìn đồng, chậu cao nhất có giá hơn 4 triệu đồng.

Cứ đến tháng 8 hàng năm, thôn Đình Phùng lại sôi động, nhộn nhịp hẳn lên bởi các gia đình chuẩn bị làm tháp phát lộc, phát tài phục vụ thị trường ngày tết. Người già, trẻ em thì bóc lá, còn thanh niên thì làm tháp. Mỗi người mỗi việc, tạo nên không khí tươi vui, đầm ấm.

Anh Trần Đình Ngân đang làm tháp phát lộc, phát tài - Ảnh: Chinhphu.vn

Nghề mới này đã đem lại cho người dân trong làng cuộc sống sung túc, đầy đủ. Những ngôi nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi đua nhau mọc lên. Nhà làm ít mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng, nhà làm nhiều lên đến vài trăm triệu đồng.

Dịp Tết năm nay, cả làng thu về gần 10 tỷ đồng nhờ mặt hàng mới này.

Người dân phát tài nhờ cây phát lộc

Những gia đình có doanh thu hàng trăm triệu đồng nhờ bán tháp phát lộc, phát tài ngày tết ở thôn Đình Phùng đã không còn hiếm. Nhiều nông dân đã cất được nhà cao tầng, mua sắm tiện nghi đắt tiền.

Gia đình anh Trần Đình Ngân là một ví dụ. Anh là một trong những người làm tháp phát lộc, phát tài nổi tiếng ở thôn.

Thấy khách đến chơi, anh Ngân vào nhà, quần xoắn ngang đầu ngối, áo dính đầy bùn đất. Anh đang tất bật chuyển mấy chậu đào chơi Tết.

Nhâm nhi chén trà nóng trong ngôi nhà đầy đủ tiên nghi, anh vui vẻ kể về cái “duyên” đến với nghề phát lộc, phát tài này.

Trước đây, gia đình anh chỉ làm vài sào ruộng. Nhà ít ruộng. Lúc nông nhàn anh lại phải xuôi ngược khắp nơi đi buôn bán kiếm sống. Tiền lãi chẳng đáng là bao. Gia cảnh nhà anh thuộc hàng khó khăn trong thôn.

Đầu năm 2003, thấy một số gia đình trong thôn phất lên nhanh chóng nhờ làm tháp phát lộc, phát tài. Anh lân la đến học nghề mới lạ này. Mới đầu chỉ làm vài chậu bán cho các mối quen. Sau thấy nhiều người yêu thích, anh tiếp tục mở rộng quy mô, thuê thêm nhân công. Hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, anh chuyển toàn bộ diện tích trồng lúa sang trồng cây phát lộc. Nguyên liệu ở làng không đủ, anh phải đi đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương… để mua thêm về làm tháp phát lộc, phát tài phục vụ thị trường ngày Tết.

Sau 7 năm làm nghề, anh đã “đổi đời”, trở thành triệu phú khi mới ngoài 30 tuổi. Năm 2011, anh thu về hơn 300 triệu đồng nhờ bán tháp phát lộc phát tài, tạo việc làm cho hơn chục lao động.

“Chỉ trong tháng Tết, gia đình tôi thu về cả trăm triệu đồng từ bán tháp phát lộc, phát tài. Gia đình tôi giàu có cũng nhờ cái nghề mới này”, anh Ngân chia sẻ.

 Nguyễn Thắng