![]() |
Người dân Nam Phi tiễn biệt huyền thoại Nelson Mandela tại buổi lễ tổ chức ở SVĐ Soccer City, Johannesburg. Ảnh: TTXVN |
Gần 100 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo và hoàng tộc cùng hàng chục nghìn người dân Nam Phi đã tập trung dưới trời mưa tại sân vận động Soccer City, nơi đã chứng kiến lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông Nelson Mandela, người được coi là cha già của dân tộc Nam Phi, trong dịp diễn ra World Cup 2010 tại nước này.
Sân vận động 95.000 chỗ ngồi được lấp đầy 2/3 và buổi lễ mở màn với tiếng hát quốc ca Nam Phi. Những lời ca ngợi và tiếng cổ vũ vang khắp sân. Cả sân vận động nhiều lần hô vang: "Nelson Mandela muôn năm".
Phát biểu trong tiếng hò reo của những người tại sân vận động, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Cuộc đấu tranh của ông Nelson Mandela là cuộc đấu tranh của chúng ta. Chiến thắng của ông là chiến thắng của chúng ta".
Khi bước lên đài diễn thuyết, ông Obama đã bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro.
Đây là cái bắt tay lịch sử thứ 2 giữa nhà lãnh đạo Cuba và Mỹ kể từ năm 1960 (trước đó, cái bắt tay lịch sử đầu tiên giữa Chủ tịch Cuba Fidel Castro và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton diễn ra tại Hội nghị Thiên niên kỷ của LHQ tháng 9/2000).
Thabo Mbeki, cựu Tổng thống Nam Phi, người kế nhiệm ông Mandela, cũng được đám đông hò reo khi phát biểu. Tổng thống Pháp Francois Hollande và người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, cùng đến dự buổi lễ. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon dành nhiều lời tốt đẹp ca ngợi ông Nelson Mandela, người mà người dân Nam Phi coi là vị cha của đất nước.
Tại buổi lễ, Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma nói: "Cố Tổng thống Mandela đã đặt nền móng cho một đất nước Nam Phi như trong giấc mơ của những người dân nơi đây: Đoàn kết, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính. Mandela là một chiến sỹ can đảm đấu tranh cho tự do, người không chấp nhận sự tàn bạo của nhà nước phân biệt chủng tộc tồn tại trong con đường giải phóng nhân dân của ông. Mandela hiểu rằng không một hệ thống bất bình đẳng nào có thể tồn tại mãi mãi”.
![]() |
Người dân Nam Phi tiếc thương cố Tổng thống Nelson Mandela. Ảnh: TTXVN |
Kết thúc buổi lễ, linh mục Ivan Abrahams đã đọc bài điếu và kêu gọi người dân Nam Phi tiếp nối lý tưởng của Nelson Mandela, xây dựng một xã hội tự do, dân chủ và phồn vinh./
Thùy Linh