
Xã Dương Hoà (Hà Nội) tổ chức trao quà cho 47 tân binh và cấp Giấy chứng nhận cho 25 công dân tình nguyện nhập ngũ năm 2026 - Ảnh: Dương Hòa
Tại xã Dương Hoà (Hà Nội), 41 công dân được tuyển chọn để thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2026. Với ý thức trách nhiệm sâu sắc, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tổ chức công tác tuyển chọn một cách bài bản và minh bạch, từ khâu đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển cho đến thẩm tra, xét duyệt chính trị.
Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) xã Dương Hoà, ông Lê Đức Phóng, chia sẻ: "Ngày hội tòng quân không chỉ là thời khắc các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ, mà còn thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với gia đình có con em tham gia bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng các em sẽ phát huy truyền thống quê hương, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ".
Năm nay, xã Dương Hoà tổ chức trao quà cho 47 tân binh và cấp Giấy chứng nhận cho 25 công dân tình nguyện nhập ngũ. Mỗi tân binh được lãnh đạo địa phương yêu cầu xác định rõ động cơ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và Công an. Các em còn được khích lệ phát huy phẩm chất đạo đức, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Chúng tôi tin tưởng rằng, qua môi trường rèn luyện, các em được kỳ vọng trưởng thành, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành nguồn cán bộ kế cận cho địa phương trong tương lai", ông Phóng nhấn mạnh.
Ngày 4/3/2026, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt 8 điểm giao nhận quân, với mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm về tổ chức, hậu cần, an ninh và an toàn, sẵn sàng cho một ngày hội trang trọng và đầy khí thế.

Xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) trao 15 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho 15 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh: Kỳ Hoa
Tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), năm 2026, xã có 16 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó 11 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 4 người tham gia nghĩa vụ Công an và 1 người dự phòng cấp tỉnh.
Ông Võ Tá Cương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS xã Kỳ Hoa nhấn mạnh truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ xã nhà. "Tin tưởng rằng, các thanh niên sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức trẻ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an; tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Kỳ Hoa anh hùng", ông Cương mong muốn.
Một tân binh, đại diện cho những người trẻ sắp lên đường, bày tỏ: "Chúng em rất vinh dự và tự hào khi được cống hiến cho Tổ quốc. Trong môi trường quân ngũ, chúng em hứa sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao".
Dịp này, xã đã tuyên dương 8 công dân gương mẫu tự nguyện nhập ngũ; đồng thời trao 15 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho 15 thanh niên lên đường từ nguồn xã hội hóa. Những phần quà thiết thực không chỉ hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và tình cảm của địa phương trước ngày các tân binh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Xã Quy Mông (Lào Cai) có 11 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh: Công an xã Quy Mông
Tại xã Quy Mông (Lào Cai), không khí ngày hội tòng quân càng thêm phần sôi nổi khi địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu với 44 công dân nhập ngũ. Đặc biệt, có 11 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường, một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành về lý tưởng và bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ.
"Nhập ngũ là trách nhiệm thiêng liêng và niềm vinh dự lớn lao của mỗi công dân. Các tân binh xã Quy Mông tiếp bước truyền thống, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ và sức lực để bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước. Trong môi trường quân ngũ, họ sẽ được rèn luyện kỷ luật, học hỏi kỹ năng và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, đó là hành trang quý giá cho sự nghiệp và cuộc sống sau này", ông Phạm Văn Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS xã Quy Mông, khẳng định.
Ngày hội tòng quân 2026 là ngày hội của lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và niềm tin gửi trọn vào thế hệ trẻ. Những cái bắt tay siết chặt, ánh mắt rưng rưng, lá cờ đỏ tung bay cùng chung một nhịp - nhịp đập của Tổ quốc. Từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị tới nông thôn, lớp lớp thanh niên tiếp bước cha anh, gác lại riêng tư để giữ gìn bình yên chung. Họ là niềm tự hào của gia đình, quê hương và là những chiến sĩ tương lai góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, tự do, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Sơn Hào