Các em thí sinh sáng nay rời khỏi điểm thi với tâm trạng thoải mái - Ảnh: VGP/Thu Trang
Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy tâm lý thí sinh khá nhẹ nhõm sau buổi làm bài sáng nay. Các môn được lựa chọn chủ yếu theo năng lực và định hướng xét tuyển, trong đó các môn Vật lý, Hóa học và Địa lý được đánh giá là "dễ chịu", nội dung quen thuộc, không đánh đố.
Em Lưu Xuân Nhật (Trường THPT Việt Đức) chia sẻ đề Vật lý không khó để ăn điểm - Ảnh: VGP/Thu Trang
Em Lưu Xuân Nhật (Trường THPT Việt Đức) rời khỏi phòng thi với nét mặt nhẹ nhõm. Vừa dừng lại bên cổng trường, em chia sẻ: "Hôm qua em thi Toán, đề thực sự rất khó, nên sáng nay bước vào môn Vật lý, em vẫn còn khá căng. Nhưng khi mở đề ra thì thấy nhiều câu quen thuộc, đúng kiểu ôn ở lớp. Em làm bài khá suôn sẻ và nghĩ mình có thể được khoảng 8 điểm trở lên. Nếu học chắc, đề Lý năm nay không khó để ăn điểm".
Em Phạm Thảo Linh chia sẻ đề thi Vật lý không quá phúc tạp - Ảnh: VGP/Thu Trang
Cũng lựa chọn môn Vật lý, Phạm Thảo Linh (Trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm) cho biết, em khá bất ngờ với độ dễ của đề: "Có những câu em làm chỉ mất vài chục giây, không cần phải tính nhiều. Dù có một hai câu hơi lắt léo, nhưng đề nhìn chung không phức tạp. Em tự tin mình sẽ được điểm khá. Hôm nay thi xong thấy nhẹ lòng hẳn".
Cùng trường với Xuân Nhật, Nguyễn Tuấn Minh chọn tổ hợp Hóa học và Sinh học - 2 môn thường được đánh giá là có mức độ phân loại cao. Nhưng theo Minh, đề năm nay "không có gì đáng ngại.
Em Nguyễn Tuấn Minh chọn tổ hợp Hóa học và Sinh học - Ảnh: VGP/Thu Trang
"Đề Hóa không quá dài, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chỉ cần đọc kỹ là làm được. Còn Sinh học thì có một vài câu cần suy luận, nhưng nếu nắm chắc nội dung học thì xử lý ổn. Em làm được gần hết và dự đoán tổ hợp em chọn, đạt được khoảng 26–27 điểm. Cảm giác như đã hoàn thành được một chặng đường rồi ạ".
Ở nhóm các môn khoa học xã hội, bầu không khí cũng không kém phần thoải mái. Cao Hà Linh (điểm thi Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) vừa bước ra khỏi phòng thi Địa lý, vui vẻ chia sẻ: "Không mang Atlat nên em có hơi lo, nhưng khi đọc đề thì thấy mọi thứ khá ổn. Có đúng một câu em phải cân nhắc kỹ. Còn lại, đề rất giống đề luyện – chắc phải đến 90%. Em làm khá trôi chảy, đoán là được trên 8 điểm".
Em Phạm Hoàng Nam ôn rất kỹ nên khi làm đề thấy mọi thứ đúng như những gì đã học - Ảnh: VGP/Thu Trang
Chọn cùng tổ hợp, Phạm Hoàng Nam bạn cùng trường với Linh thì thêm phần tự tin: "Em ôn rất kỹ nên khi làm đề thấy mọi thứ đúng như những gì đã học. Nhiều câu em làm xong còn dư thời gian. Nếu không có sai sót gì thì điểm sẽ rơi vào khoảng từ 8 đến 10, tùy theo từng môn".
Một số em thi môn Địa cũng nhận xét việc không được mang Atlat không phải trở ngại lớn. Trần Khải Đăng (điểm thi Trường Nguyễn Văn Tố) cho biết: "Đề có phần tính toán nhưng đơn giản. Còn môn Sử thì em làm rất tốt, sát nội dung ôn".
Là một trong những môn tự chọn thu hút đông thí sinh đăng ký, nhưng cũng là môn để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Không ít em cho biết đề thi năm nay dài, bài đọc nặng về từ vựng và có nhiều câu hỏi dễ gây nhiễu, đặc biệt ở phần đọc hiểu và ngữ pháp nâng cao.
"Đề dài, bài đọc khó hiểu, so với đề luyện trên lớp thì phức tạp hơn nhiều", Đỗ Minh Hùng (Trường THPT Chuyên Chu Văn An) chia sẻ. Dù đã có chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm, Hùng vẫn cảm thấy áp lực và chỉ hy vọng đạt trên 8 điểm.
Em Ngô Phương Anh chia sẻ, so với những đề em từng luyện trước đó, đề tiếng Anh sáng nay thực sự gây áp lực. - Ảnh: VGP/Thu Trang
Ngô Phương Anh (Trường Lý Thái Tổ) cũng thẳng thắn: “So với những đề em từng luyện trước đó, đề tiếng Anh sáng nay thực sự gây áp lực. Bài đọc rất dài, nhiều từ khó, có những câu hỏi khiến em phải đọc lại đến hai lần để hiểu. Em thấy mức độ khó của đề này gần tương đương với đề thi IELTS. Em đã có chứng chỉ IELTS từ trước để quy đổi điểm, nên bước vào phòng thi cũng bớt áp lực hơn các bạn một chút”.
Không ít giáo viên cũng nhận định rằng đề tiếng Anh năm nay được thiết kế để phân loại rõ giữa học sinh học chắc và học lệch, đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu, phân tích và vốn từ vựng cao – khác biệt so với mức độ vừa sức của nhiều môn thi còn lại.
Năm 2025 là kỳ thi đầu tiên triển khai toàn diện Chương trình GDPT 2018, không còn khái niệm tổ hợp, không còn môn bắt buộc cố định ngoài Toán và Ngữ văn. Học sinh được tự chọn hai môn thi còn lại theo năng lực và mục tiêu xét tuyển.
Cách tổ chức thi mới mang đến nhiều thuận lợi, nhưng cũng đòi hỏi học sinh phải thích nghi thực chất, từ việc định hướng môn học sớm đến chiến lược ôn tập phù hợp với từng dạng đề. Những phản hồi tích cực từ đề các môn tự chọn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của học sinh và nhà trường. Tuy nhiên, độ khó của các môn như Toán và tiếng Anh cũng là lời nhắc nhở rằng không có kỳ thi nào thực sự dễ nếu thiếu nền tảng kiến thức và kỹ năng.
Sau 2 ngày thi căng thẳng, nhiều học sinh chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm, giải tỏa áp lực, sẵn sàng bước vào kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đầu tiên sau nhiều năm không còn mang theo nỗi lo thi cử. Không còn đề cương, lịch ôn, cũng không còn điểm số cần theo đuổi, chỉ còn lại sự tự do sau một hành trình dài đã nỗ lực hết sức.
Với học sinh theo Chương trình GDPT 2018, kỳ thi chính thức khép lại sau buổi sáng 27/6. Phía trước là những lựa chọn mới: Ngành học, trường đại học, hay con đường nghề nghiệp. Và dù lựa chọn nào, kỳ thi này cũng sẽ là dấu mốc quan trọng, nơi mỗi học sinh được thử sức, được tự quyết và phải tự chịu trách nhiệm với hành trình của chính mình.
Thu Trang