In bài viết

Ngời sáng những tấm gương thi đua yêu nước

1.500 đại biểu là những người ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Mỗi đại biểu ưu tú là một câu chuyện, nỗ lực đặc biệt.

28/12/2010 12:46

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các tấm gương thi đua tại cuộc giao lưu .

Chiều 27/12, trong khuôn khổ Đại hội, buổi giao lưu với các đại biểu tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) đã diễn ra trong không khí cởi mở với những câu chuyện xúc động, chân tình.

Tới dự buổi giao lưu có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dám nghĩ dám làm vì bản thân, vì cộng đồng

Điểm nổi bật trong Đại hội TĐYN lần này là có rất nhiều tấm gương là những người trực tiếp lao động sản xuất, trực tiếp bám ruộng bám vườn làm giàu trên chính quê hương mình.

Già làng Ya Loan kể về mô hình phát triển kinh tế của gia đình - Ảnh Chinhphu.vn

Già làng Ya Loan đến từ thôn Kahot, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng năm nay 63 tuổi nhưng ở ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết với mô hình phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Không chịu cảnh cái đói cái nghèo đeo bám mãi, năm 1978, ông đã đưa gia đình từ trong thôn ra mảnh đất được bố mẹ chia. Lúc ông quyết định khai hoang đã có không ít người thân cận khuyên ông, vùng đất đó người ta ai làm ăn gì nổi.

Đến nay, bắng lao động ông đã biến một vùng đất đai cằn cỗi, đường sá đi lại khó khăn thành 7ha đất để canh tác nông nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Là người con của núi rừng Tây Nguyên, già làng Ya Loan hiểu giá trị của rừng rất yêu quý thiên nhiên. Nhà ông là một trong những hộ của xã đi đầu tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ 36ha rừng tự nhiên để tăng thêm thu nhập, bảo vệ giữ gìn sinh thái rừng, cái lợi trước mắt là hạn chế lũ trên nguồn đổ về quét ruộng nương, hoa màu.

Già làng Ya Loan còn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, tham gia dạy tiếng dân tộc cho cán bộ tỉnh, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ở thôn buôn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương hòa giải nhiều vụ tranh chấp ở địa phương.

Bà Phạm Thị Huân – Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân - Ảnh Chinhphu.vn

Đến đại hội, ít ai biết bà Phạm Thị Huân – Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân (TP.HCM) trước đây cũng là một nông dân chân lấm tay bùn, cùng những người nông dân một nắng hai sương chăn vịt chạy đồng.

Thương trường đầy biến động và thăng trầm, nhất là với ngành hàng trứng gia cầm là thực phẩm tươi sống lại càng trăm bề khó. Bà Huân đã đi khắp “vùng nguyên liệu” từ Long An đến Kiên Giang thu gom, chuyên chở và chế biến để cung cấp cho thị trường TP.HCM. Vựa trứng Ba Huân của bà ở Chợ Lớn đã thành điểm đến cho mọi nhà. Mỗi ngày, vựa trứng của bà cung cấp đến 30% nhu cầu toàn TP.HCM.

Bà Ba Huân và già làng Ya Loan đều chung một quan điểm đó là sống và làm việc phải có lý tưởng, dám nghĩ dám làm, biết vượt qua khó khăn mới đạt được những thành công.

Trọn nghĩa, vẹn tình với đồng đội

Anh Trần Văn Lưu, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị. - Ảnh: Chinhphu.vn

Nhiều người không khỏi bồi hồi, xúc động khi biết về hoàn cảnh của anh Trần Văn Lưu, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị. Anh Lưu đã có 28 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào. Bản thân anh và hai con đều bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua những khó khăn, anh Trần Văn Lưu đã nhận nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả là tìm hài cốt liệt sỹ là chiến sỹ quân tình nguyên Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Lào.

Anh Lưu chia sẻ, gần 15 năm trên hành trình đi tìm đồng đội, anh không còn nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu cánh rừng, vượt qua bao nhiêu đồi núi, lội qua bao nhiêu suối khe, chịu bao nhiêu khổ cực và nếm trải bao nhiêu trận sốt rét rừng... “Nhưng tôi và những người đồng đội của tôi thật sự tự hào, đã làm tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về với quê hương, gia đình, làm giảm đi phần nào nỗi đau mất mát người thân của các gia đình liệt sĩ”, anh nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà suốt đời anh không bao giờ quên là vào mùa khô năm 2000, đơn vị anh nghe tin có địa điểm quy tụ nhiều hài cốt liệt sỹ. Hành trình 30km hiểm trở không di chuyển được bằng bất cứ phương tiện gì. Anh và đồng đội hành quân ròng rã 3 ngày đêm mới đến được điểm tập kết.

Niềm vui khó tả khi điểm tập kết có 28 hài cốt liệt sỹ nhưng khó khăn cũng đến trước mắt khi mùa khô khắc nghiệt ở Lào hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Lưu có sáng kiến đặt hài cốt đồng đội xuống hố bom, dùng tất cả nước mang theo để phòng lửa. Không còn nước để nấu cơm, nhịn đói, nhìn khát, anh cùng đồng đội đã đưa được hài cốt của 28 liệt sỹ về với người thân.

Ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Ảnh: Chinhphu.vn

Khi được hỏi về bí quyết tìm hài cốt liệt sỹ, anh Lưu trả lời giản dị, bí quyết là dựa vào dân. “Chúng tôi làm công tác dân vận qua các việc làm trị bệnh, giúp dân tăng gia sản xuất… kêu gọi sự ủng hộ của người dân”.

Cũng là một người lính, từng tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, đến thời bình làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, ông Phạm Thanh Bình là người lính dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tham nhũng.

Năm 2007, ông đã bàn bạc trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và trong thường trực HĐND, UBND để xây dựng Nghị quyết và tập trung chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc tồn đọng về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Nhờ cách làm quyết liệt của ông, việc quản lý sử dụng đất đai kém hiệu quả nhiều năm gây bức xúc ở địa phương đã từng bước được giải quyết.

Nhận được câu hỏi: “Nếu như con ông tham nhũng ông sẽ làm thế nào?”, ông Bình kiên quyết, “nếu con tôi tham nhũng chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.