Những nạn nhân chất độc màu da cam đã và đang nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của toàn xã hội |
Hành trình bắt đầu từ ngày 5/4 từ một trại trẻ mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp nhóm quyên góp được 10.000 đô la Mỹ để giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam.
"Chuyến đi bộ nhằm gửi tới thế giới một thông điệp rằng vẫn còn chất độc màu da cam, vẫn còn những người chết vì chất độc đó", Bernie Duff, một nghệ sĩ người Mỹ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có sáng kiến tổ chức hoạt động này, khẳng định.
Trong trang phục áo phông, quần soóc màu da cam, nhóm đã đi bộ dọc theo Quốc lộ 1 và đã nhận được sự ủng hộ, quyên góp của những người dân trên suốt chặng hành trình.
"Chúng tôi nhận được sự đồng tình, những nụ cười và sự giúp đỡ", Bob Schuessler, người Mỹ 62 tuổi phấn khởi cho biết. “Cuối hành trình, chúng tôi còn được một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tiếp.”
Nhóm đã có buổi gặp gỡ với Hiệp hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 2/6.
Ông Schuessler cho biết nhóm đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động tương tự nhưng với quy mô lớn hơn vào năm tới. "Tôi nghĩ rằng hoạt động của chúng tôi vì mục đích nhân đạo nên sẽ nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn", ông tin tưởng nói.
Những nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy chất dioxin trong chất độc màu da cam vẫn còn tồn tại ở những điểm nóng trong thời gian chiến tranh, hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng và bệnh tật do phơi nhiễm với chất độc màu da cam.
Các công ty hóa chất Mỹ sản xuất ra chất độc màu da cam đã phải đền bù 195 triệu đô la cho hơn 50,000 cựu binh Mỹ bị phơi nhiễm chất độc màu da cam, nhưng chưa nạn nhân nào của Việt Nam được các công ty này và Chính phủ Mỹ đền bù.
Hải Minh