In bài viết

Những đứa con bất hiếu

Ông Nguyễn Văn Nghĩa ở tuổi 95 nhưng phải sống trong sự phẫn uất giữa nghĩa tình bị đảo lộn và hy vọng vào công lý.

09/06/2011 11:25
Các giá trị về đạo lý đã bị đảo lộn khi lòng tham đặt lên trên tình nghĩa tử. Sự nghiêm minh của pháp luật còn cần phải soi xét từ những giá trị đạo đức con người.
Cách đây chừng 4 năm, có khá nhiều tờ báo lên tiếng về chuyện 7 đứa con của ông Nguyễn Văn Nghĩa, trú tại tổ 12, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang (Hà Giang) đồng đơn tố cáo cha mình tội "lừa dối" Nhà nước. Hậu quả, ông Nghĩa bị thu hồi lại mảnh đất được Nhà nước đền bù. Sau này, ông Nghĩa khiếu nại, cuối cùng các cấp, các ngành ở Hà Giang đã hiểu ra vấn đề nên đã trả lại mảnh đất cho ông Nghĩa. Cứ nghĩ những giây phút cuối đời của người cha già 95 tuổi được bình an, nào ngờ các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang lại một lần nữa đau đầu vì những đứa con bất hiếu. Ông Nguyễn Văn Nghĩa lại phải làm đơn kêu cứu vì các hành vi của con mình. Từ chuyện cướp đất của bố, lấy vàng, tiền… Không chịu nổi sự hành hạ của con mình, ông Nghĩa lại phải lết ra đường…
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nghĩa (95 tuổi) kể trong nước mắt: Cuối năm 1999, vợ ông mắc trọng bệnh qua đời. Sống 1 mình, ông không may bị ngã gãy chân, phải lên viện bó bột. Lên thăm cha, vợ chồng người con gái út là Nguyễn Thị Huệ và con rể Vũ Văn Mạnh, trú tại tổ 1, khu phố 3, thị trấn Việt Quang đã bảo ông Nghĩa về ăn Tết năm 2002 với vợ chồng mình. Thấy ông có tiền, vàng, vợ chồng Mạnh - Huệ liền nỉ non ông đưa cho mình. Ông Nghĩa khẳng định đã đưa cho vợ chồng Mạnh - Huệ số tiền mặt là 70 triệu đồng, 174 chỉ vàng và chuyển toàn bộ khu đất và nhà trên diện tích 223,5 m2 tại tổ 1, khu phố Quang Sơn, thị trấn Việt Quang mang tên ông Nghĩa sang tên vợ chồng Nguyễn Thị Huệ - Vũ Văn Mạnh.
Sau khi đưa toàn bộ tiền, vàng, đất cho con gái, ông Nghĩa dọn về nhà con gái ở. Ai ngờ, đây là những tháng ngày cơ cực đối với ông. Vợ chồng đứa con gái ông suốt ngày cằn nhằn, nói chửi bóng gió khiến ông Nghĩa khó chịu. Cực chẳng đã, ông Nghĩa đành phải yêu cầu vợ chồng Mạnh - Huệ cho mình về lại căn nhà cũ để ở. Sau khi về đây, ông Nghĩa có đề nghị con rể Vũ Văn Mạnh trả lại toàn bộ số tiền, vàng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lúc trước đã chuyển tên cho vợ chồng Mạnh - Huệ). Đáp lại thiện chí của người cha chỉ là những cái lắc đầu tham lam. Vợ chồng Mạnh - Huệ thản nhiên không nhận việc mình đã cầm gần 200 chỉ vàng, 70 triệu đồng của cha. Chỉ có khu đất rộng 223,5 m2 tại tổ 1, khu phố Quang Sơn là còn bằng chứng nên vợ chồng này không thể cãi được. Đến ngày 29/03/2005, Vợ chồng Mạnh - Huệ đã làm giấy cam kết trả lại đất cũng như làm thủ tục chuyển lại tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Nghĩa trước sự chứng kiến của Chủ tịch thị trấn Việt Quang, Hồ Ngọc Hải. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng Mạnh -Huệ lại tiếp tục lờ đi, chây ì không lên Phòng địa chính huyện Bắc Quang làm các thủ tục để trả lại đất và giấy tờ cho cha. Kể từ đó đến nay đã được hơn 6 năm, ông Nghĩa sống trong căn nhà dột nát, xây không dám xây vì vợ chồng Mạnh - Huệ gây nhiều khó dễ. Bất bình trước những đối xử thiếu tính người của đám con mình, ông Nghĩa đành nuốt lệ từ con và làm đơn khiếu nại ra các cơ quan chức năng của địa phương nhờ can thiệp.
Bất bình vì hành vi giở mặt với cha của các con, ông Nghĩa buộc phải chống gậy đi đòi công lý, đến các cửa "quan". Tuy nhiên, thay vì phải làm đúng pháp luật, các cơ quan này từ Phòng Địa chính, UBND huyện Bắc Quang, Tòa án, Viện Kiểm sát Bắc Quang đều thờ ơ trước sự nhẫn tâm của đám con ông Nghĩa. Các cơ quan này cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để thoái thác nghĩa vụ của mình. Hậu quả, hết năm này qua năm khác, ông già Nghĩa 95 tuổi phải lê lết, chống gậy đi tìm công lý mà chẳng đến đâu. Ông Nghĩa khẳng định, mình bây giờ ở tuổi gần đất xa trời rồi, tiền không phải là tất cả, ông muốn lấy lại mảnh đất và giấy tờ để bán đi làm từ thiện chứ nhất quyết không cho những đứa con bất hiếu hưởng quyền thừa kế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, diễn biến về vụ việc.
Nhóm PVĐT