In bài viết

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi ghi dấu những thời khắc trọng đại của dân tộc lại một lần nữa vang vọng khí thế hào hùng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Buổi lễ diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hoành tráng đã khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân vang trong lòng hàng triệu trái tim người Việt Nam.

02/09/2025 14:40
Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước- Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển - Ảnh VGP

Trong tiết trời thu Hà Nội, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng nhạc quân hành vang vọng khắp không gian Ba Đình. Trên bầu trời, đội hình máy bay chiến đấu xé gió, phô diễn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Dưới mặt đất, những đoàn quân với trang bị hiện đại, từ quân đội, đến lực lượng công an, dân quân tự vệ,… lần lượt tiến qua lễ đài làm xúc động hàng triệu người dân.

Nhiều người có mặt tại quảng trường không kìm được nước mắt khi chứng kiến sự trang nghiêm và khí thế hào hùng của dân tộc. Không chỉ là dịp để nhớ về lịch sử, buổi lễ còn là thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cách đây 80 năm, từ mùa Thu 1945, toàn dân vùng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ. Hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại chính quảng trường này đã trở thành biểu tượng bất diệt.

Ngày nay, trong không khí kỷ niệm trọng đại, người dân càng thêm thấm thía giá trị của độc lập và tự do. Những khối diễu binh đi qua không chỉ là hình ảnh về sức mạnh quân sự, mà còn là minh chứng cho trí tuệ và nội lực của dân tộc. Việc Việt Nam làm chủ nhiều công nghệ quốc phòng tiên tiến, từ radar, tác chiến điện tử đến máy bay không người lái là minh chứng khẳng định đất nước đang từng bước vươn mình mạnh mẽ.

Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với những người dân về cảm xúc, cảm nhận sau khi xem buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước- Ảnh 2.

Ông Lê Công Lương (86 tuổi), thương binh, 65 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chỉ huy Đảo Mê (Thanh Hóa) trong kháng chiến chống Mỹ, hiện sống tại TPHCM - Ảnh: VGP/Minh Thi

Khí thế hào hùng và niềm tự hào dân tộc

Ông Lê Công Lương (86 tuổi), thương binh, 65 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chỉ huy Đảo Mê (Thanh Hóa) trong kháng chiến chống Mỹ, hiện sống tại TPHCM: Tôi cảm thấy tự hào là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến đời sống người dân. Đặc biệt tôi rất vinh dự khi nhận 65 năm tuổi Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

80 năm là một chặng đường lịch sử dài, từ những ngày nhân dân vùng lên giành độc lập đến hôm nay đất nước vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc hội nhập. Lễ kỷ niệm tại Ba Đình đã tạo nên một cầu nối đặc biệt: Kết nối giữa quá khứ oanh liệt, hiện tại vững vàng và tương lai tươi sáng.

Tôi đã lớn tuổi nên không trực tiếp đến xem lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nhưng tôi thức dậy từ sớm để đón xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.

Tôi rất tự hào trước các khối diễu binh, diễu hành, trong đó có cả vũ khí, khí tài quân sự cả trên bộ, trên biển và trên không. Đặc biệt là Việt Nam đã làm chủ được một số vũ khí, khí tài công nghệ cao như các tổ hợp tên lửa, các chủng loại máy bay không người lái (UAV) và tổ hợp radar, xe tác chiến điện tử, máy thông tin liên lạc do Tập đoàn Viettel hoàn toàn tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. 

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước- Ảnh 3.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - Ảnh: VGP/Lê Anh

Sự lớn mạnh từng ngày của đất nước

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tôi cùng đại gia đình từ sớm, trước giờ khai mạc chương trình đã bật ti vi chờ xem sự kiện trọng đại của dân tộc và vô cùng xúc động khi nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Bài phát biểu ngắn gọn, xúc tích đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem về hành trình 80 năm vẻ vang, tự hào của dân tộc và hành trình phát triển, lớn mạnh của đát nước ta.

Chương trình lễ kỷ niệm tạo cho người xem cảm xúc mãnh liệt, lâng lâng với lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Sự kiện thể hiện đầy đủ các lực lượng vũ trang, các khối đại diện các tổ chức và tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí đoàn kết, hào hùng về sự phát triển của Việt Nam. Qua đó, tạo khí thế mới, động lực mới cho quá trình phát triển của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua những hình ảnh diễu hành, diễu binh, tôi và các thành viên trong gia đình, từ cao tuổi tới những cháu nhỏ đang tuổi thiếu niên, đều cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước, cũng như sự đoàn kết một lòng của người dân. 80 năm mới có một ngày này, đây thực sự là một kỷ niệm, một dấu ấn khó phai mờ trong mỗi người.

Sau buổi lễ, tôi tin rằng nhiều người dân sẽ hun đúc hơn nữa tinh thần tự hào dân tộc và sẽ biến thành hành động cụ thể trong cuộc sống để góp phần đưa đất nước phát triển.

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng khởi nghiệp phía Nam (VCCI) - Ảnh: VGP/Minh Thi

Thôi thúc tinh thần yêu nước 

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng khởi nghiệp phía Nam (VCCI): Có thể nói, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển. Tình yêu Tổ quốc, như một dòng chảy bất tận, chảy qua từng thế hệ. Từ những bậc cha anh đã hy sinh cho độc lập đến lớp trẻ hôm nay đang miệt mài sáng tạo, khởi nghiệp, tất cả đều chung một khát vọng đó là một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Là người sinh ra ở ĐBSCL, nay sống và làm việc tại TPHCM, khi xem lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy rất xúc động và rất tự hào. Được sống trong hòa bình, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước, đó là niềm hạnh phúc và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi cũng như các bạn trẻ.

Nếu thế hệ đi trước xem lễ diễu binh, diễu hành để nhớ lại những năm tháng chiến đấu, thì theo tôi qua buổi lễ trang nghiêm, ý nghĩa hôm nay, thế hệ trẻ sẽ được hun đúc nhiều hơn nữa niềm tin, động lực để tiếp tục phấn đấu.

Buổi lễ thể hiện sức mạnh và tinh thần kiên cường của dân tộc, của thế hệ cha ông ta để có được độc lập, tự do như hôm nay. Điều này càng thôi thúc tôi cũng như các bạn trẻ khởi nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân, về tình yêu quê hương đất nước. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, niềm tự hào dân tộc bừng lên, để mỗi người Việt Nam thêm tin tưởng, thêm quyết tâm đồng lòng dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hùng cường.

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong ngày hội lớn của đất nước- Ảnh 5.

Bạn Lê Công Quốc Bảo, sinh viên năm thứ 2 đại học Kinh tế TPHCM - Ảnh: VGP/Minh Thi

Thế hệ trẻ biến tình yêu đất nước thành hành động cụ thể

Bạn Lê Công Quốc Bảo, sinh viên năm thứ 2 đại học Kinh tế TPHCM: Đã hơn 1 tháng nay em theo dõi thường xuyên các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và hôm nay được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hoành tráng, ý nghĩa, trong lòng em dấy lên niềm tự hào, vì mình là người Việt Nam. Tình yêu đất nước càng cháy bùng trong em và em càng cảm nhận được sự lớn mạnh, phát triển hàng ngày của đất nước.

Những hình ảnh hôm nay khiến em và các bạn trẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện để góp phần dựng xây đất nước và tự hào là thế hệ tiếp nối. Và em càng ý thức sâu sắc hơn sự cố gắng, phấn đấu của bản thân, đặc biệt phải biến tình yêu đất nước thành hành động cụ thể.

Theo em, trước hết, yêu nước ở tuổi trẻ thể hiện qua việc học tập và rèn luyện. Học tập không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách để nâng cao trình độ, tri thức, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Một thanh niên yêu nước sẽ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành người công dân có ích, đóng góp cho xã hội bằng chính tài năng và trí tuệ của mình.

Tình yêu đất nước của tuổi trẻ còn được thể hiện qua sự dấn thân, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, phong trào thanh niên, các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Đồng thời, yêu nước còn là sự tỉnh táo và bản lĩnh trong đấu tranh với những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, phá hoại từ những thế lực thù địch bên ngoài.

Tuổi trẻ yêu nước cần phải biết cân bằng giữa lòng yêu nước và tinh thần hội nhập, hợp tác quốc tế, để từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Minh Thi – Lê Anh