![]() |
"Việc sử dụng chất độc hóa học và chất diệt cỏ, như chất độc màu da cam, nên được xem là tội phạm" - Ảnh tư liệu |
Rusdi Mustapha viết: “Nếu có thể, bạn hãy cố hình dung ra cảnh tượng này: Khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học diệt cỏ có tên chất độc màu da cam, được phun lên 22.000 ngôi làng nhằm vào 2,1 cho đến 4,8 triệu người dân, và trong đó khoảng 3 triệu người đã trở thành nạn nhân của chất hóa học chết người này.
Hậu quả ư? Chúng gây ra ung thư da, các khối u trên người ảnh hưởng đến tuyến giáp và các bộ phận sống khác của cơ thể, và sau chiến tranh, một thế hệ con cháu được sinh ra bị biến dạng di truyền do cha mẹ họ bị nhiễm các chất độc hóa học này.
Thế nhưng còn nhiều tin tức tồi tệ hơn. Có khả năng ít nhất 3 thế hệ theo cách này hoặc cách khác sẽ bị biến dạng khi sinh do các chất hóa học từ đời tổ tiên của họ đã nhiễm phải.”
Nhưng hình ảnh tưởng tượng ấy lại thực sự xảy ra trên đất nước Việt Nam, một đất nước “xinh đẹp” với “những người dân rất thân thiện”. Điều này đã thực sự xảy ra đối với những người Việt Nam khi 80 triệu lít chất độc hóa học màu da cam, cùng những chất diệt cỏ khác, đã được phun xuống mảnh đất này trong những năm từ 1961 đến 1971".
Rusdi Mustapha cho rằng: “Việc sử dụng chất độc hóa học và chất diệt cỏ, như chất độc màu da cam nên được xem là tội phạm và nếu như các hóa chất được sử dụng như vũ khí thì những người chịu trách nhiệm về sử dụng nó nên và phải được mang ra trước công lý”.
Mustapha viết tiếp, nỗi đau của các nạn nhân chất độc màu da cam là không gì so sánh được,.
Lời kết của Rusdi Mustapha trong bài viết vừa như là lời tâm sự vừa như một câu hỏi lại vừa là tiếng chuông thức tỉnh lương tâm của những người yêu chuộng hòa bình và công lý tại Malaysia và trên thế giới: “Đối với tôi, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi nếu điều này xảy ra với chúng ta!”.
Linh Đức