|
Nhiều thế hệ học sinh là con thương binh, liệt sỹ đã được hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm - Ảbh: VGP/Thu Cúc |
Nơi gặp gỡ của những tấm lòng
Năm 1994, bà Vy cùng với 6 người bạn xây dựng ngôi trường từ thiện dành cho thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn mang tên Trường Nữ công tư thục Hoa Sữa, chiêu sinh 20 em từ các làng trẻ SOS, tổ bán báo xa mẹ.
Với sự trợ giúp của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, đến năm 2005, Hoa Sữa đã trở thành một trong những trường dạy nghề đầu tiên được chọn là trung tâm thẩm định nghề trong khuôn khổ dự án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam” của Tổng cục Du lịch Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Sau một lần đến thăm trường Nguyễn Viết Xuân, ngôi nhà chung của những trẻ em mồ côi, có cha, mẹ hy sinh hoặc bị thương tật trong chiến tranh, bà Phạm Thị Vy đã không khỏi băn khoăn và suy nghĩ về việc hướng nghiệp cho các em sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Với những trăn trở đó, bà đã quyết định dành ưu tiên đặc biệt, miễn phí toàn bộ học phí và dành nhiều ưu đãi cho con thương binh, liệt sỹ khi học nghề tại trường Hoa Sữa. Vậy là sau 18 năm, hàng nghìn các em là con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã được học nghề và trưởng thành, có công việc ổn định, giúp đỡ được gia đình.
Bà Vy cho biết, khi đón nhận con em các gia đình có công với cách mạng vào học tập, nhà trường luôn chú trọng nhắc nhở các em ý thức được truyền thống gia đình. Vì vậy, hầu hết các em luôn có tinh thần vươn lên, không chỉ chăm chỉ trau dồi nghề nghiệp mà còn là những tấm gương về lối sống, đạo đức.
Với những người làm công tác giảng dạy ở trường Hoa Sữa, đây là niềm khích lệ, động viên lớn nhất bởi họ đã thực hiện được mong muốn “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân sự hy sinh vì tổ quốc của các thế hệ cha anh và giúp cho thế hệ sau của họ có được cuộc sống ổn định, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Nối tiếp truyền thống cha anh
Kể về những thế hệ học sinh đã trưởng thành, bà Phạm Thị Vy không dấu nổi niềm tự hào. Đó là động lực to lớn, giúp bà luôn tin tưởng vào con đường hướng nghiệp dạy nghề cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Người học trò để lại trong bà nhiều ấn tượng nhất là anh Tạ Văn Tiến. Cha anh Tiến hy sinh từ khi anh còn ở trong bụng mẹ, lớn lên Tiến được vào học ở trường Nguyễn Viết Xuân dành cho con em thương binh, liệt sỹ. Đến tuổi trưởng thành, không thi đậu đại học, thương mẹ vất vả Tiến chọn con đường học nghề ở trường Hoa Sữa. Ra trường, anh đã đi làm ở nhiều nơi để vừa để đỡ đần mẹ, vừa lo tích góp kinh nghiệm và vốn làm ăn.
Năm 2004, với cơ sở sản xuất nhỏ chuyên sản xuất bánh bao, Tạ Văn Tiến đã bươn chải, làm mọi công việc từ trực tiếp dạy nghề cho công nhân đến tạo đầu ra cho sản phẩm. Hơn 1 năm sau, sản phẩm của Công ty Phú Mỹ do Tạ Văn Tiến làm chủ đã có bán tại tất cả các cửa hàng của các siêu thị lớn như Metro, Big C, Hapro, Unimex…
Đến nay, Công ty cũng đã xây dựng được hệ thống phân phối hàng tại tất cả các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh ở miền Trung với vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Thành công trong công việc kinh doanh, Tạ Văn Tiến thường xuyên trở về trường Hoa Sữa để đóng góp cho quỹ khuyến học và nói chuyện, định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các lớp học sinh tiếp theo của nhà trường.
Trường hợp 3 chị em Uông Thị Toan là con liệt sỹ đều theo học ở trường Hoa Sữa cũng là những tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập và công việc. Hiện tại, Uông Thị Toan đang làm việc trong ngành khách sạn tại Australia, hai chị em gái còn lại đều có công việc ổn định trong các khách sạn lớn ở Hà Nội.
Bên cạnh đó, có nhiều con em thương binh liệt sỹ sau khi học tập xong đã được giữ lại giảng dạy, công tác tại trường và đang tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường giúp đỡ những thế hệ học sinh đi sau có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình thương binh, liệt sỹ.
Thu Cúc